Mìn nổ rơi đá tận giường ngủ, nghi làm chết hơn 120 vật nuôi

Trận nổ mìn kinh hoàng của đơn vị khai thác đá gây chấn động khủng khiếp làm chết hàng loạt kỳ đà, kỳ nhông, rắn mối của chủ trang trại. Nguy hiểm hơn, đá còn bay vào giường ngủ "đe dọa" tính mạng người dân. 

Trận nổ mìn kinh hoàng của đơn vị khai thác đá gây chấn động khủng khiếp làm chết hàng loạt kỳ đà, kỳ nhông, rắn mối của chủ trang trại. Nguy hiểm hơn, đá còn bay vào giường ngủ "đe dọa" tính mạng người dân. 

Sự việc xảy ra tại địa điểm gần sát Khu công nghiệp Bắc Chu Lai do Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai làm chủ đầu tư. 

Anh Tuấn kiểm tra lại những con kỳ đà bị mìn nổ chết.
Anh Tuấn kiểm tra lại những con kỳ đà bị mìn nổ chết.

Chiều 16/3, bất ngờ Công ty TNHH Mai Tiến Thành, Công ty cổ phần Quang Sinh (được Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai thuê khai thác đá để san lấp mặt bằng kêu gọi đầu tư theo chủ trương của UBND tỉnh Quảng Nam) đã dùng thuốc nổ khai thác đá để san lấp mặt bằng dự án Nhà máy nước giải khát Number One Chu Lai tại Thái Xuân, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam.

Tuy nhiên, công ty này không báo động trước, lại thiếu an toàn về nổ mìn nên đã làm đá bay vào nhà người dân chỉ cách mỏ đá khoảng 100 – 150m gây thiệt hại tài sản và đe dọa tính mạng người dân và trẻ em.

Anh Nguyễn Thanh Tuấn bức xúc cho biết: “Nếu không có mùng ngủ treo cố định làm “bia đỡ” có lẽ vợ chồng và con nhỏ tôi tiêu mạng rồi do cục đá nặng gần 2 ký rơi từ mái nhà xuống, xé toạc mùng”.

Trận nổ mìn của đơn vị trên đã làm hư hỏng 14 tấm tole xi-măng, 3 tấm la-phông bật khỏi trần của nhà anh Tuấn. Sau tiếng nổ long trời lở đất của hàng trăm ký thuốc nổ công nghiệp, 123 con kỳ nhông và 1 con kỳ đà của trang trại anh Tuấn bị chết. 

Cục đá to gần 2 ký do nổ mìn văng lên mái nhà rơi xuống ngay giường ngủ của vợ chồng anh Tuấn.
Cục đá to gần 2 ký do nổ mìn văng lên mái nhà rơi xuống ngay giường ngủ của vợ chồng anh Tuấn.

“Tính mạng của gia đình tôi và người dân nơi đây bị Công ty TNHH Mai Tiến Thành xem thường. Tại sao việc nổ mìn phá đá chỉ cách nhà tôi có khoảng 150m mà các cơ quan chức năng vẫn cấp phép cho nổ mìn?. Đặc biệt trang trại chăn nuôi kỳ nhông, kỳ đà, rắn mối… của gia đình bị thiệt hại về kinh tế rất lớn. Mỗi lần mấy đơn vị này cho nổ mìn là tất cả con vật nuôi trong chuồng giật mình, hoảng loạn bỏ chạy tán loạn. Các hộ dân lân cận nhà tôi cũng bị hư hỏng nặng về tài sản”. 

Ngay sau đó, Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai, Công ty TNHH Mai Tiến Thành đã đến các hộ dân kiểm tra và đã có biên bản kiểm kê thiệt hại trên. Các hộ dân yêu cầu đền bù thiệt hại và khắc phục hậu quả vụ nổ mìn gây thiệt hại trên; yêu cầu chủ đầu tư có phương án di dời, giải tỏa các hộ dân liên quan trước khi nổ mìn trở lại. 

Ông Nguyễn Văn Chúng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai cho biết: “Với tư cách chủ đầu tư, chúng tôi đã cử cán bộ phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trường để có hướng khắc phục hậu quả. Có thể vụ nổ mìn này gần nhà dân, đơn vị thực hiện không làm sạch bề mặt khu vực nên những lớp đá trên bay xa rơi vào nhà người dân”.

Theo anh Tuấn, mỗi ngày đơn vị thi công nổ mìn 2 lần, mỗi lần khối lượng thuốc nổ trên 1 tấn. Tuy nhiên, vị trí nổ mìn chỉ cách nhà người dân chừng 100m. Các đơn vị trên luôn "phớt lờ" đơn kiến nghị của người dân. 

Người dân cũng phản ánh, hơn 1 năm nay họ phải sống chung với tình trạng “ăn nghe nổ mìn, ngủ nghe mìn nổ” và chạy trốn tìm nơi thoát thân khi đá văng tứ tung... 

Thiên Thanh

Đọc thêm