Mới tìm thấy thi thể người mẹ trẻ ôm con nhảy sông Hồng tự tử

(PLO) - Bỏ nhà đi mang theo con gái 8 tháng tuổi, người phụ nữ được gia đình tìm thấy thi thể dưới chân cầu sông Hồng.
Mới tìm thấy thi thể người mẹ trẻ ôm con nhảy sông Hồng tự tử

Sau ba ngày tìm kiếm, gia đình chị Trần Phương T. (SN 1993, ngụ Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết đã tìm được thi thể chị T, còn cháu bé vẫn chưa tìm thấy. Thi thể người mẹ được tìm thấy ở khu vực cầu Thanh Trì.

Gia đình và lực lượng chức năng vẫn đang tìm cháu bé.

Trước đó, anh Lê Ngọc Sơn (SN 1992, ngụ Trương Định, Hoàng Mai) cho biết, sáng 23/9, người vợ tên Trần Phương T. đã bế con gái khoảng 8 tháng tuổi rời khỏi nhà. 

Khi đi chị T. mặc áo màu hồng, quần bò xanh, đôi dép màu đen và con gái đội mũ màu vàng. Chị T. không mang giấy tờ tùy thân hay đồ dùng gì cho con gái. Gia đình đã tổ chức đi kiếm khắp nơi nhưng không thấy có tung tích.

Mẹ con chị T trước khi mất tích
Mẹ con chị T trước khi mất tích

Tối 23/9, anh Sơn đã trình báo sự việc lên công an. Anh Sơn cũng tiết lộ, sau khi sinh con gái được 4 tháng, chị T. có dấu hiệu bị trầm cảm, thay đổi tính cách và không nói chuyện với mọi người trong nhà. 

Gia đình anh Sơn đã tổ chức tìm kiếm, đăng thông tin trên một số phương tiện truyền thông và mạng xã hội thì nhận được thông tin, có người nhìn thấy vợ anh Sơn ôm con gái nhỏ nhảy cầu Vĩnh Tuy tự vẫn.

Người con gái chị T. bế đi là cháu thứ 2 trong gia đình.

Trước đó, gia đình cho biết chị T. có cuộc sống hạnh phúc. Gia đình thường xuyên hỗ trợ vợ chồng chị T chăm sóc con. Việc chị T. bỗng bỏ nhà đi khiến ai cũng bất ngờ.

Khi có thông tin mẹ con chị T nhảy cầu tự tử, gia đình chị chia sẻ mong rằng thông tin đó không chính xác và mong có phép màu đưa hai mẹ con trở về an toàn. Tuy nhiên, phép màu đã không xảy ra.

Đọc thêm