'Naked Cowboy' vẫn đàn hát mỗi ngày giữa New York vắng vẻ

(PLVN) - Một trong những hình ảnh đặc trưng tại Quảng trường Thời đại ở New York (Mỹ) là Naked Cowboy. Và lúc này anh đang có cơ hội chứng kiến một "thành phố không ngủ" khác lạ chưa từng có.

Chàng nghệ sĩ tên thật là Robert Burck nổi danh khắp thế giới hơn 20 năm qua. Hình ảnh đặc trưng của anh đã trở nên quen thuộc với người dân và khách du lịch ở New York.

Với biệt danh Naked Cowboy (cao bồi khỏa thân), Robert Burck thường đem theo cây đàn ghitar đi dọc các tuyến đường trong thành phố. Dù thời tiết có ra sao, Robert vẫn mặc duy nhất chiếc quần lót, đi bốt cao và đội mũ cao bồi của vùng viễn Tây.

Do dịch bệnh nên đường phố vắng và chẳng còn bóng dáng du khách nào. Thế nên,  nguồn thu từ sự hào phóng của những khán giả mọi khi dành cho Robert cũng biến mất theo.

Dẫu vậy, Robert cho hay bản thân không để "bóng ma" dịch bệnh ảnh hưởng đến công việc ca hát, theo Reuters.

Robert Burck tạo dáng tại Times Square hôm 2/4. Ảnh: AFP/Bruce Bennett.
 Robert Burck tạo dáng tại Times Square hôm 2/4. Ảnh: AFP/Bruce Bennett.

Vẫn xuất hiện trong hình ảnh đặc trưng và trang bị thêm khẩu trang, "chàng cao bồi" nổi tiếng tiếp tục thả bộ dọc các tuyến đường sầm uất tại trung tâm New York.

Dù New York và cả nước Mỹ đang trải qua thời điểm khó khăn, Robert vẫn tin rằng khoảng thời gian thử thách hiện tại sẽ qua và những thứ khác sẽ sớm bình thường trở lại.

New York là tâm điểm của sự bùng phát COVID-19 tại Mỹ, với hơn 13.000 ca tử vong chỉ riêng trong thành phố.

Đọc thêm