Nam sinh mất mạng vì bị bố bạn gái đánh?

(PLO) - Do mâu thuẫn với bạn gái, Vắn Thắc Sến (học sinh lớp 9, trường THCS Trần Hưng Đạo, xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai)) đã bị bố bạn gái đến đánh, hai hôm sau, nạn nhân bị cơn đau đầu, tử vong tại trạm y tế xã.
Thiếu niên 16 tuổi chết vì bị đánh hay bệnh lý?
Thiếu niên 16 tuổi chết vì bị đánh hay bệnh lý?
Nữ sinh gọi bố đến “xử” người khác
Khoảng 2h sáng ngày 18/8, em Vắn Thắc Sến (SN 1998, con của ông Vắn A Cỏng, ngụ tổ 1, ấp Tân Xuân, xã Bảo Bình) kêu đau đầu, được gia đình đưa đến trạm y tế xã khám. Khoảng bốn tiếng sau đó, Sến đột ngột tử vong. Người thân kiểm tra thi thể, phát hiện trên vai, vùng gáy và thái dương bên trái của Sến có vết bầm tím nên trình báo công an xã. 
Công an huyện Cẩm Mỹ nhanh chóng có mặt tìm hiểu. Trước đó hai ngày, 19h ngày 16/8, Sến ra ngoài quán tạp hóa gần nhà mua bánh kẹo ăn vặt rồi ngồi “tám chuyện” cùng 2 người bạn học khác. Cả ba đang cười nói vui vẻ, đột nhiên nữ sinh tên  Mai Lê Nhã Trân (học lớp 10 trường THPT Trần Quốc Toản, cùng huyện), bước tới chửi bới khiêu khích. Lí do, lúc Sến học lớp 8, giữa hai người từng cãi vã, mâu thuẫn. Hồi đó, Trân muốn làm “chị cả” đã kêu 3 học sinh nam và một học sinh nữ chặn đường hăm dọa đòi đánh Sến. 
Bực bức vì bị gây chuyện, chửi mắng trước mặt nhiều người, Sến đáp trả. Không chịu thua, Trân mắng mỏ lại. Hai đứa trẻ con đôi co chừng 10p thì Trân móc máy điện thoại gọi cho bố là Mai Thanh Sơn đến “xử”. Nhân chứng là bạn của Sến kể lại: “Đến nơi, vừa bước xuống xe máy, ông Sơn chỉ tay vào mặt Sến nói “sao mày dám chửi con gái tao?”, dứt lời ông ấy vung nắm đấm nhắm vào đầu và lưng của Sến”. Thấy vậy, một số người dân gần đó đã can ngăn. Sến bị đánh đau quá, phải bỏ chạy nhưng bố con ông Sơn vẫn truy đuổi, còn gọi điện huy động thêm người quen đến tìm kiếm, về tận nhà Sến dò xét.
Bạn học của Sến thuật lại sự việc
 Bạn học của Sến thuật lại sự việc 
Bố mẹ Sến kể lại, gặp cha con ông Sơn vẻ mặt giận dữ hằm hằm tiến vào nhà mình nên đã ngăn lại. Ông Sơn phản ứng gay gắt, hăm dọa cả nhà Sến. Bà Thoàn Sập Múi (SN 1969, mẹ Sến) bức xúc: “Ông ấy bảo “thằng Sến mất dạy, hễ gặp lúc nào sẽ đánh chết lúc đó”. Sau đó, ông Sơn còn quay sang đòi đánh nhau với chồng tôi. Em chồng tôi vào can ngăn cũng bị doạ đánh”. 
Chửi bới hả dạ, bố con ông Sơn mới chịu ra về. Khi ấy từ khu vườn đang nấp, Sến về, cho hay trận đòn khiến phía sau gáy và trên đỉnh đầu đau ê ẩm. 
Tử vong bất thường  
Muốn được yên thân, sáng hôm sau, Sến rủ bạn đến nhà Trân hòa giải, mong muốn yên chuyện để tập trung việc học. Tuy nhiên Sến vừa nói vài câu, Mai Lê Anh Kiệt (SN 1997, anh trai Trân) từ trong nhà xông ra đấm mạnh vào thái dương bên trái của Sến. Nhóm của Sến về. Tưởng chừng mọi chuyện tới đây chấm dứt, cả ngày hôm đó Sến ở nhà. 
Tới khuya khi mọi người đang say giấc thì Sến kêu rên đau đầu. “Nghĩ con cảm sốt thông thường, tôi và chồng đưa nó vào trạm y tế xã khám. Sau khi được các cô y tá chăm sóc, cho uống thuốc, Sến nói chuyện được rồi ngủ thiếp. Vợ chồng tôi an tâm tranh thủ chợp mắt tới sáng thì nghe trạm y tế thông báo con trai đã tử vong”, mẹ Sến kể lại.  
Đại diện công an xã Bảo Bình cho biết, cái chết bất thường của Sến đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Hồ sơ vụ việc đã được chuyển lên công an huyện Cẩm Mỹ và công an tỉnh Đồng Nai, chưa thể kết luận nạn nhân tử vong do bệnh lý hay bị đánh. 
Bố Sến bên sách vở mới sắm cho con nhân năm học mới
 Bố Sến bên sách vở mới sắm cho con nhân năm học mới
Nạn nhân là con thứ 5 trong gia đình 6 người con. Ngày ngày bố mẹ quanh quẩn bên 4 sào rẫy trồng trọt vẫn không đủ ăn. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, họ làm thuê mướn đủ thứ nghề nuôi con ăn học. Mẹ Sến lý cho hay, đúng ra năm nay con trai mình đã học lớp 11. Nhưng cũng vì nghèo khó, con đông mà Sến đi học trễ. “Nhìn nó to xác vậy đó nhưng mỗi khi thấy mẹ rảnh tay là sà vào lòng như đứa trẻ. Con mình mang nặng đẻ đau, nuôi khôn lớn, vậy mà vì chuyện con trẻ, gia đình ông Sơn nỡ đánh đập nó không thương tiếc”, người mẹ chua xót. 
Trong tất cả anh chị, chỉ có Sến may mắn được đến trường. Thấy cha mẹ nghèo khổ, chàng trai không dám tiêu xài phung phí. Ngay tiền ăn sáng mẹ cho, Sến nhịn ăn bỏ ống heo tiết kiệm, lúc gia đình hết tiền, Sến chủ động lấy ra đưa cho mẹ mua thức ăn. 
Bất bình trước cái chết của Sến và cách hành xử côn đồ của ông Sơn, nhiều người địa phương cho biết gia đình nhà ông Sơn “thứ dữ”. Ông Sơn có tiếng nóng tính, hung dữ, còn cha mẹ người xấu số là những nông dân hiền lành, nên cha con ông Sơn ngang nhiên xông vào nhà người khác chửi rủa đủ điều. Nữ sinh Trân cũng có lối hành xử ngỗ ngược không kém. Mỗi khi việc cá nhân không tự giải quyết được, Trận lại gọi điện cho bố và anh trai can thiệp. Cô gái này thậm chí không ngại chửi thề, đánh đấm với cả cánh học sinh nam. Sến là một trong những người từng bị Trân gọi người đến chặn đường đánh gần trường và hễ gặp Sến, cô gái lại gây sự./.

Đọc thêm