Nam thanh niên thủ sẵn thuốc chuột, ra giữa cầu Chương Dương tự tử

(PLVN) - Nam thanh niên chia sẻ, vì mâu thuẫn gia đình, bế tắc cuộc sống, trong vài phút nghĩ quẩn đã đi xe máy từ Hưng Yên đến cầu Chương Dương tìm cái chết.
Nam thanh niên thủ sẵn thuốc chuột, ra giữa cầu Chương Dương tự tử

Gần 16h30 ngày 27/4, Tổ cảnh sát làm nhiệm vụ tại khu vực cầu Chương Dương nhận tin báo một nam thanh niên sắp nhảy cầu tự tử.

Lực lượng chức năng tiếp cận nhịp cầu số 6, vị trí nam thanh niên vừa trèo ra ngoài lan can cầu với ý định dại dột. Đại uý Nguyễn Khánh Thọ, tổ trưởng Tổ Cảnh sát cùng người dân kịp thời lao đến kéo anh này lại.

Đại uý Nguyễn Khánh Thọ cùng người dân kịp thời kéo giữ, không để nạn nhân nhảy xuống sông. Ảnh: CSGT.vn
 Đại uý Nguyễn Khánh Thọ cùng người dân kịp thời kéo giữ, không để nạn nhân nhảy xuống sông. Ảnh: CSGT.vn

Vừa thuyết phục, động viên, Tổ công tác cùng người dân vừa đưa nhanh nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm, về trụ sở Cảnh sát. 

Lực lượng chức năng còn phát hiện trong túi của anh này có 2 gói thuốc chuột. 

Nam thanh niên dần trấn tĩnh và cho biết, vì mâu thuẫn gia đình, bế tắc cuộc sống, trong vài phút nghĩ quẩn đã đi xe máy từ Hưng Yên đến cầu Chương Dương tìm cái chết.

Đơn vị chức năng đã liên hệ với người thân đến đón anh này về nhà an toàn. 

Đọc thêm