Nạn nhân “liệt giường” lo vụ án bị “chìm xuồng”

(PLO) - Tìm đến Báo PLVN với tập đơn kêu cứu, bà Vũ Thị Ngận (SN 1964, trú tại thôn Đồng Ô, xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, Thanh Hóa) nức nở trình bày những dấu hiệu khuất tất trong việc xử lý vụ tai nạn giao thông xảy ra từ năm 2013 khiến con gái bà là Mai Thị Hà (SN 1991) bị thương tích tới 94%, suốt hai năm qua vẫn chưa được làm rõ…
Bà Ngận lo sợ vụ án bị chìm xuồng. Ảnh: Trung Thứ
Bà Ngận lo sợ vụ án bị chìm xuồng. Ảnh: Trung Thứ
Tai nạn kinh hoàng
Trong đơn, bà Ngận cho biết: Khoảng 8h10’ ngày 7/2/2013, con bà là Mai Văn Nam điều khiển xe mô tô mang BKS 36B-741.84 chở chị gái là Mai Thị Hà trên QL1 (đoạn Km 294+500, thuộc địa phận xã Hà Dương, huyện Hà Trung) thì bị xe khách mang BKS 36B1-003.09 của nhà xe Tiến Phương (khu 2, thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân) do lái xe Nguyễn Văn Tuân (xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương) điều khiển, chạy cùng chiều đâm từ phía sau làm xe máy đổ ra đường, hai con bà bị thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. 
Cụ thể, cẳng tay trái chị Hà giập nát, vùng chậu hông bên trái giập nát gân cơ, vỡ và lộ các mảnh xương chậu, ngực phải có dấu hiệu gãy xương sườn. Còn anh Nam bị chấn thương ở má trái, cẳng tay trái, đầu gối trái. Qua giám định thương tật của Pháp y tỉnh Thanh Hóa kết luận chị Hà bị tổn hại 94% sức khỏe vĩnh viễn; anh Nam bị tổn thương 4% sức khỏe. Hiện chị Hà chỉ nằm một chỗ, không thể tự sinh hoạt cá nhân.
Tai nạn nghiệm trọng là vậy nhưng theo bà Ngận thì hơn một năm sau (16/2/2014), Cơ quan CSĐT Công an huyện Hà Trung mới kết luận vụ việc, chuyển hồ sơ sang VKSND huyện Hà Trung đề nghị truy tố bị can. Tại bản Kết luận điều tra số 05/KLĐT ngày 16/2/2014, Công an huyện Hà Trung khẳng định kết quả khám nghiệm hiện trường xác định điểm va chạm giữa xe ô tô 36B-003.09 với xe mô tô 36B1-741.84 là mặt ngoài phía dưới ốp kim loại giả tay mở bên phải thành xe ô tô với đầu mút tay nắm bên trái xe mô tô. Vị trí va chạm trên đường nằm bên phải hướng đi của hai xe...
Cũng tại bản kết luận này, lái xe Nguyễn Văn Tuân khai xe máy vượt phía bên phải ô tô, sau đó thấy bánh của xe ô tô kênh lên và nhìn qua gương chiếu hậu thấy chiếc xe mô tô ngã nên đã dừng xe. Tuy nhiên, hai chị em Hà, Nam đều khai là xe ô tô vượt lên rồi va vào khiến cả hai ngã xuống đường (tương tự lời khai của phụ xe) và phụ xe ô tô 36B-003.09 Nguyễn Văn Sỹ khai rằng, khi xe chạy đến gần vị trí xảy ra tai nạn thì thấy xe mô tô 36B1-741.84 chạy trước, xe ôtô 36B-003.09 chạy sau cách nhau khoảng 7 - 8m. Sau đó, xe ôtô chạy vượt lên cách xe môtô khoảng 30m thì anh Tuân phát hiện xảy ra tai nạn nên dừng xe.
Trước những chứng cứ khá rõ ràng, Công an huyện Hà Trung khẳng định nguyên nhân vụ tai nạn là do lái xe Nguyễn Văn Tuân không chấp hành nghiêm túc Luật Giao thông đường bộ, vượt xe khi xe chạy phía trước chưa tránh về bên phải là nguyên nhân dẫn đến tai nạn. Vì vậy, cơ quan này đề nghị Viện kiểm sát truy tố lái xe Tuân tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”, quy định tại Khoản I Điều 202 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, sau đó hồ sơ vụ án bị VKSND huyện Hà Trung trả lại với lý do “Chứng cứ quá non”?!
Vụ án có bị “chìm xuồng”?
Ngôi nhà của gia đình bà Ngận đã xuống cấp, trong nhà không có gì đáng giá ngoài bộ bàn ghế đã ọp ẹp. Bà Ngận có 3 người con, năm 2012 con gái đầu là Mai Thị Ngoan, 25 tuổi, đi làm công nhân tận trong tỉnh Bình Dương không may đổ bệnh mất. Cách đây hai năm, bà đi vay mượn, sửa sang nhà để chuẩn bị cho chị Hà đón tiếp gia đình nhà chồng sắp cưới sang thăm. Nào ngờ, vụ tai nạn xảy ra khiến gia đình tán gia, bại sản vì chi phí thuốc men, điều trị. 
“Lúc đầu tưởng con tôi không qua khỏi, nhưng “còn nước, còn tát” nên vợ chồng tôi bán những tài sản có giá trị, vay mượn anh em, xóm giềng đưa con qua 6 bệnh viện từ Thanh Hóa ra Trung ương với chi phí mất hơn 300 triệu đồng mới giữ được mạng con” - bà Ngận vừa khóc vừa trình bày.  
Thế nhưng, từ khi tai nạn xảy ra, phía lái xe và nhà xe Tiến Phương vô cùng hờ hững trước nỗi đau của gia đình: “Từ khi xảy ra tai nạn đến nay, chưa một lần nhà xe Tiến Phương đến thăm hỏi con tôi, chỉ có gia đình lái xe Tuân đưa hai lần được 18 triệu đồng”.
Được biết sau khi xảy ra tai nạn, nhân chứng là phụ xe Nguyễn Văn Sỹ đã không làm phụ xe cho nhà xe Tiến Phương nữa. Anh Sỹ đã đi khỏi địa phương, mặc dù nhiều lần Công an huyện Hà Trung có giấy triệu tập nhưng đến nay anh Sỹ vẫn bặt vô âm tín. 
Liệu vụ án có bị “chìm xuồng” và sự thật có được làm rõ hay không, câu hỏi này xin dành cho Công an và VKSND tỉnh Thanh Hóa. 
Về vụ việc này, một số tài liệu cho thấy lúc xảy ra tai nạn có rất nhiều người tham gia giao thông, chứng kiến, trong đó có ông Nguyễn Văn Thắng (thôn 5, xã Hà Giang, huyện Hà Trung). Ông Thắng cho biết: Sáng 7/2/2013, ông đi xe máy trên quốc lộ 1A địa phận xã Hà Dương thì thấy một đôi nam nữ đi xe máy chạy vượt qua xe ông được một đoạn khoảng 20m thì chiếc xe khách BKS-003… chạy vượt lên rồi nghe tiếng rầm. Sở dĩ ông nhớ được biển số xe ô tô gây tai nạn vì có các số đầu giống với biển số ô tô tải nhà ông.

Đọc thêm