Náo nức mùa xuân

(PLO) - Khi cái rét ngọt ngào khiến đôi má trẻ con hồng rực như táo chín, đủ để cho bàn tay muốn ủ ấm một bàn tay, khi làn mưa mỏng nhẹ như rắc phấn đủ để cho chồi non lộc biếc nảy mầm và những hoa, những nụ đua nhau khoe sắc cùng dòng người nườm nượp chở quất, chở đào cùng niềm vui sum vầy về từng tổ ấm cũng là lúc một mùa xuân mới lại về, náo nức cùng những hy vọng mới.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.

Không ai đong đếm được đã bao năm tháng, bao đời người đã đi qua mà Tết đến, xuân về vẫn vẹn nguyên như thế. Tết sum vầy trong mỗi gia đình, làng xóm, cộng đồng. Vẫn là ngày hăm ba tháng Chạp tiễn ông Công, ông Táo về trời, ngày ba mươi làm cỗ cúng tất niên để đến đêm đi hái lộc giao thừa. 

Sáng mồng Một đón người đến xông nhà cho cả năm may mắn. Ngày đầu xuân không quét nhà để giữ được tài lộc trong nhà, theo như cách ví von hài hước “tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin”. 

Rồi thì “Mồng Một tết cha/ Mồng Hai tết mẹ/ Mồng Ba tết thầy” thể hiện đạo hiếu, đạo nghĩa của người Việt muôn đời vẫn vẹn nguyên như thế. Đâu đây trong mỗi làng quê Việt vẫn còn nguyên tục lệ đội mâm cỗ tết đi cúng tổ tiên và tết ông bà, cha mẹ. 

Tục lệ tặng quà, mừng tuổi đầu xuân ngoài ý nghĩa truyền thống mang giá trị tượng trưng để mừng cho con cháu trong gia đình hay ăn chóng lớn, ông bà cha mẹ ta có được sức khỏe, sống lâu nay còn mang ý nghĩa sẻ chia khi chúng ta mừng tuổi cả những người không quen biết, không thân thiết như mừng tuổi ông cụ quét lá đa ở chùa làng, hay bà lão nghèo khổ bán hàng nơi hội chợ nhằm giúp đỡ họ phần nào những khó khăn trong cuộc mưu sinh vất vả…

Tết cổ truyền mang mùa xuân về bằng mùi hương trầm ngan ngát nơi bàn thờ thể hiện tấm lòng của con cháu nhớ ơn tổ tiên để dẫu có đi muôn phương vẫn nhớ nguồn cội để quay về. Và trong làn hương xuân mới mẻ, thanh tao, đầy trịnh trọng pha chút gì đó hơi bỡ ngỡ, người ta dành cho nhau lời chúc đầu năm với bao điều tốt đẹp. 

Những lời chúc xuân thì muôn hình vạn trạng, thậm chí có cả trang mạng xã hội về những lời chúc đầu năm. Nhưng tựu trung lại những lời chúc đều thể hiện ước mơ về một cuộc sống no đủ, ấm áp và nhân văn trong mối quan hệ gia đình, đồng bào, bè bạn, thầy trò. 

Tết hội tụ triết lí nhân sinh về sự chan hoà của con người với tự nhiên, thể hiện vai trò trung  tâm của con người trong vũ trụ và cuộc sống. Và trên hết, Tết đến, xuân về đánh dấu một cuộc khởi hành mới, dẫu biết sẽ là muôn vàn khó khăn phía trước nhưng vẫn tràn đầy hi vọng, lạc quan… 

Đọc thêm