Ngã ba đời…

(PLO) - Em lấy chồng không phải vì tình mà vì nghĩa. Chồng em đã mở lòng đón nhận khi em bị người đàn ông của mối tình đầu phụ bạc. Thời gian đã chữa lành vết thương cũ cho em, bù đắp cho em bằng mái ấm hạnh phúc bên người chồng đôn hậu và hai đứa con kháu khỉnh. Từng có lúc, em quên bẵng như chưa từng trải qua những đớn đau quá khứ… 
Ảnh minh họa từ internet.
Ảnh minh họa từ internet.

Thế rồi đột ngột một ngày người ấy đến tìm em, khơi gợi lại những yêu đương xưa cũ… Em trốn chồng con, lén lút đi theo tiếng gọi của con tim dại khờ, em còn ngây thơ tin lời người nói rằng chấp nhận đánh đổi tất cả để có em… 

Giọng em ngàn ngạt đầy nước mắt: “Chị ơi, em giờ đây như người đứng giữa ngã ba đường, chẳng biết nên chọn ngả nào để không lạc vào bất hạnh?”. 

Đúng là em đang trăm mối tơ vò, khó xử giữa lý trí và tình cảm. Thông cảm với em rằng tình cũ không rủ cũng về nên người ta dễ có phút lạc lòng. Nhưng em ơi, nếu nói rằng em đang đứng giữa ngã ba đường thì hãy biết rằng các ngả rẽ trước mặt đều là đường cấm, chỉ còn một con đường “chính thống” em được ngẩng mặt bước đi là con đường hôn nhân hiện tại của em. Có thể bước tiếp hay dừng lại là do em lựa chọn. Còn ngả đường tình cũ, đương nhiên em đi vào sẽ là phạm luật. 

Có thể giờ đây chưa ai phát hiện ra sự “vi phạm” của em, nhưng không có nghĩa chưa bị phát hiện thì em vẫn còn “trong sạch”. Lừa chồng dối con hẹn hò cùng người cũ, liệu khi đối diện với chính mình, đối diện với ánh mắt trong veo của các con, em có thể thanh thản lương tâm được hay không? Đường đời nhiều ngả rẽ, lòng người nhiều trắc trở, nào ai biết trước đâu là hiểm họa để mà lường… 

Trái tim em vẫn vẹn nguyên những dại khờ thiếu nữ. Nhưng em ạ, ngày xưa mình còn trẻ, cuộc đời còn dài rộng đủ cho mình thời gian và cơ hội để mà làm lại từ đầu. Còn bây giờ, giả sử em lỡ bước, liệu có còn cơ hội làm lại hay không? Hãy tỉnh táo nhớ lại vết thương xưa nhức buốt thế nào để biết trân trọng hơn những hạnh phúc mà mình đang có và đừng bao giờ lặp lại lỗi lầm như ngày xưa cũ, em nhé!

Đọc thêm