Nghệ An: Nghi án công an ném đá, đánh đập người dân gây thương tích?

(PLO) - Báo PLVN nhận được phản ánh của ông Nguyễn Văn Mỹ và ông Nguyễn Văn Giáo (trú tại xã Công Thành, Yên Thành, Nghệ An) về việc đang điều khiển xe ô tô trên đường thì bị một nhóm người rượt đuổi, ném đá khiến xe vỡ kính và bị đánh gây thương tích. Hai ông cho rằng thủ phạm là cán bộ Công an huyện Đô Lương, Nghệ An.

Xe tải bị giữ tại công an huyện Đô Lương.
Xe tải bị giữ tại công an huyện Đô Lương.
Bị truy đuổi, đánh đạp tơi bời
Theo phản ánh của ông Nguyễn Văn Mỹ và ông Nguyễn Văn Giáo (người đi cùng ông Mỹ), ngày 27/1 ông Mỹ điều khiển xe ô tô tải BKS 37C - 5562 đi từ Yên Thành lên Con Cuông mua sắn. Do không mua được sắn nên quay về và mua một ít gỗ của người dân bán ven đường. 
Khoảng 3 giờ 30 sáng 28/1, xe về đến gần cầu Đô Lương (thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương) hai ông phát hiện một chiếc ô tô ở giữa cầu ra tín hiệu dừng xe. Thấy xe ra tín hiệu không phải xe của Cảnh sát giao thông (CSGT) nên các ông vẫn lái xe bình thường. Khi xe chạy qua đoạn đường trước Đội tuần tra cảnh sát giao thông 1.7 thì chiếc ô tô nói trên vượt lên và một người nhảy ra níu vào ca bin có ý định đánh người lái xe. 
“Quá hoảng sợ vì không hiểu đó là công an hay cướp nên chúng tôi chạy tiếp. Lúc này có một chiếc xe khác chạy từ Đô Lương cùng đuổi ép xe tôi về xã Văn Sơn. Một người mặc đồ công an màu xanh nhảy xuống từ xe ô tô lấy đá ném tới tấp vào ô tô khiến kính bên lái bị vỡ, đá va vào vô lăng văng ra làm vỡ kính chắn gió phía trước và làm ông Giáo bị thương. Chúng tôi không rõ đây là cướp hay là công an bởi có những hành động quá côn đồ, hơn nữa giữa đêm vắng, đoạn đường không có ai, vì vậy tôi đã lái xe chạy thoát thân”, ông Mỹ trình bày. 
Đến địa phận xã Hoà Sơn thì có 2 chiếc xe tải chặn giữa đường nên ông Mỹ dừng xe lại. “Có rất nhiều người mặc đồ công an màu xanh từ trên 2 chiếc xe đuổi theo xe của tôi xuống, lôi kéo, đấm đá vào mặt, vào bụng, lưng và còng tay chúng tôi lại”, ông Mỹ kể. 
Khoảng một tiếng đồng hồ sau có tiếp xe Công an huyện Đô Lương, Công an xã Hoà Sơn đến đưa ông Mỹ cùng xe ô tô về trụ sở Công an huyện Đô Lương. 
Ông Giáo bị đánh trọng thương.
 Ông Giáo bị đánh trọng thương. 
“Sáng hôm sau chúng tôi đau quá xin đi bệnh viện, có 4 người công an đưa xuống Bệnh viện Đô Lương. Qua kiểm tra tôi bị gãy xương sườn, thương tích bầm tím đầy mình; anh Giáo bị gãy xương hàm trái, gãy xương gò má và xương hốc mắt nên chuyển xuống điều trị và mổ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An, nhưng sau đó chuyển ra Hà Nội vì mắt bị chấn động mạnh, có thể bị hỏng mắt”, ông Mỹ cho biết. 
Theo ông Mỹ cho biết, mọi chi phí tại Bệnh viện Đô Lương do Công an Đô Lương chi trả. “Trước lúc chuyển viện tỉnh, anh Long - Phó Công an huyện Đô Lương gọi tôi nói đừng về nhà nữa mà đi thẳng xuống viện tỉnh luôn đi; đừng nghe ai kích động cả, việc mình thi mình làm. Chú làm căng thì anh em làm căng xe chú đang ở đây”, ông Mỹ cho biết thêm.
Thuơng tích của người dân, ai chịu trách nhiệm
Qua tìm hiểu, thông tin từ Phòng PC 44 (CQĐT Công an tỉnh Nghệ An) được biết, khoảng 20h ngày 27/1, Công an huyện Đô Lương nhận tin báo của quần chúng về việc xe tải biển kiểm soát 37A 5562 vận chuyển lâm sản trái phép từ Con Cuông về theo quốc lộ 7A. Một tổ công tác chia làm hai mũi, mũi một chốt chặn tại cầu Đô Lương, mũi còn lại chốt chặn tại Kiểm lâm Hàng Phượng (không có sự phối hợp với kiểm lâm, công an giao thông 1.7...).
Khoảng 3h sáng 28/2, khi tổ công tác đang kiểm tra một xe tại điểm cầu Đô Lương thì xe ô tô BKS 37C 5562 chạy qua, dù đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra nhưng tài xế vẫn điều khiển xe bỏ chạy, tổ công tác truy đuổi đến đoạn đường 2 chiều (xã Lưu Sơn) thì chặn được. Tại đây, đồng chí Nguyễn Công Danh đến bên cửa lái yêu cầu lái xe tắt máy, xuống xe nhưng lái xe không chấp hành mà bất ngờ tăng ga hất anh Danh ngã xuống đường bị thương nhẹ. 
Ông Giáo được chăm sóc tại bệnh viện.
 Ông Giáo được chăm sóc tại bệnh viện.
Tổ công tác tiếp tục truy đuổi đến Km 26 + 200 thuộc xã Hoà Sơn thì xe 37C 5562 gặp hai xe tải đỗ ngược chiều phía trước không chạy được nữa nên dừng lại. Khi đó xe của tổ công tác áp sát phía sau, tài xế Mỹ cho xe lùi húc vào xe của lực lượng cảnh sát. Tổ công tác yêu cầu Mỹ xuống xe nhưng Mỹ không xuống, tổ công tác yêu cầu tài xế xuất trình giấy tờ để kiểm tra thì tài xế mới chịu xuống.
Tài xế Mỹ cùng anh Giáo chửi bới, lăng mạ lực lượng cảnh sát, lúc này có một số người dân chứng kiến bức xúc trước hành động và lời nói của ông Mỹ cùng anh Giáo đã dẫn đến xô xát với hai người này. Sau đó, tổ công tác yêu cầu tài xế Mỹ cùng anh Giáo về trụ sở công an huyện để làm rõ hành chống người thi hành công vụ. Xe ô tô cũng được đưa về trụ sở Công an huyện Đô Lương tiến hành lập biên bản kiểm tra, phát hiện trên xe có chở gần 8m3 gỗ táu. 
Do ông Mỹ và ông Giáo bị thương nên được đưa đi Bệnh viện Đô Lương, tuy nhiên, gia đình xin bảo lãnh về để điều trị. Ngày 11/2/2015, Công an huyện Đô Lương khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ, VKSND huyện Đô Lương chuyển vụ án cho Công an tỉnh Nghệ An điều tra. 
Một luật sư tại Nghệ An bày tỏ quan điểm: “Xét về tương quan lực lượng, phía anh Giáo và anh Mỹ chỉ có 2 người trong khi tổ công tác gồm 7 đồng chí công an mặc sắc phục, trong tình trạng tâm lý đang bị truy đuổi không biết là cướp hay công an, thử hỏi khi xuống xe hai người này có đủ “gan”để chửi bới, lăng mạ, xông vào đánh 7 đồng chí công an?
Hơn nữa, phải yêu cầu 2 lần họ mới xuống xe. Khi thấy đánh nhau thì một người dân bình thường cũng phải can ngăn, có tới 7 đồng chí công an có mặt tại đó mà để quần chúng nhân dân đánh 2 người này dẫn tới thương tích nặng? Đây lại là 2 đối tượng đang trong kế hoạch  “truy đuổi”, giả sử nếu bị đánh dẫn đến tử vong thì trách nhiệm thuộc về ai bởi tới nay chưa rõ danh tính cụ thể của người đánh anh Giáo và anh Mỹ ?”. 
Được biết, ông Giáo là người làm thuê đi cùng ông Mỹ. Mặc dù đã được phẫu thuật tại Bệnh viện đa khoa Nghệ An nhưng do vùng mắt đau nhức phải chuyển ra Hà Nội và có khả năng hỏng mắt. 
PLVN sẽ tiếp tục cập nhật thông tin./.
Chuyên mục Bạn đọc của Báo Pháp luật Việt Nam tiếp nhận tất cả những đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo của độc giả có căn cứ và theo đúng quy định của pháp luật...Chúng tôi sẽ hồi âm sớm nhất đến bạn đọc.

Mọi kiến nghị, phản ánh gọi vào số: 0944 988 788 hoặc gửi qua hòm thư: baodientuphapluat@gmail.com

Đọc thêm