Nghi án quản lý đô thị hành hung người dân, bắt đưa lên xe thùng?

(PLO) - Báo Pháp luật Việt Nam nhận được phản ánh của ông Hồ Viết Mười (SN 1967, trú tại phường Tân Lập, TP.Nha Trang, Khánh Hòa) về việc bị lực lượng quản lý đô thị (thuộc Phòng Quản lý đô thị TP.Nha Trang) hành hung dẫn đến chấn thương ở phần bụng, ngực và đầu. Hiện, ông Mười đã đến Bệnh viện Quân y 87 khám vết thương, đồng thời cũng có đơn trình báo gửi Công an phường Tân Lập về vụ việc.
Ông Mười với vết thương ở vùng mặt
Ông Mười với vết thương ở vùng mặt
Không thu được xe thì 
đánh người
Theo trình bày của ông Mười, khoảng 10h15 ngày 5/12/2014, trên vỉa hè đường Biệt Thự (phường Tân Lập), ông Mười có để 3 chiếc xe mô tô (2 chiếc hiệu Novo, 1chiếc hiệu AB) và một tấm biển cho thuê xe (60x60cm). 
Khoảng 10 phút sau, có một người mặc đồng phục xanh lơ có gắn biển thuộc lực lượng quản lý đô thị TP.Nha Trang lập biên bản thu xe vì cho rằng ông Mười lấn chiếm vỉa hè dành cho người đi bộ để kinh doanh. Ngay sau đó, người này gọi thêm một tốp 6 người khác trong Ban Quản lý đô thị ở gần đó đến “làm việc” với ông Mười vì cho rằng ông Mười có hành vi chống đối? 
Lúc này, ông Mười yêu cầu lực lượng quản lý đô thị nêu rõ lý do lập biên bản. Một người trong Đội quản lý đô thị lập tức mạt sát: “Vỉa hè này của mày bỏ tiền ra làm à?” rồi sau đó ra hiệu cho lái xe ô tô lùi sát vào vỉa hè để thu xe của ông Mười. Một lúc sau, thêm một xe của lực lượng quản lý đô thị được điều đến để cưỡng chế thu xe của ông Mười. Hai bên lời qua tiếng lại rồi dẫn đến xô xát. 
Theo lời ông Mười, khi ông có ý định kéo chiếc xe máy lại thì bị một người trong nhóm quản lý đô thị áp sát, kẹp cổ. Những người khác cũng xúm lại, giữ tay chân rồi liên tiếp đánh vào vùng bụng, cổ và ngực nạn nhân. Sau khi đánh ông Mười, tốp quản lý đô thị vứt người đàn ông này lên thùng xe. 
Nhận được tin báo chồng mình bị lực lượng quản lý đô thị đưa lên thùng xe chở đi, bà Nguyễn Thị Thùy Nhiên (SN 1968, vợ ông Mười) vội chạy ra hiện trường. Đến nơi, bà Nhiên yêu cầu lực lượng quản lý đô thị giải thích việc hành hung và bắt giữ chồng mình đưa lên xe thùng. Một người trong Đội quản lý đô thị lập tức buông lời thóa mạ. “Tôi mải lo cho vết thương của chồng vì mặt anh ấy lúc đó sưng vù lên rồi mà không nhớ ai đã chửi tục”, bà Nhiên kể lại. 
Ngay sau đó, bà Nhiên đưa chồng đi Bệnh viện Quân y 87. Kết quả giám định tại bệnh viện cho biết, ông Mười bị đánh sưng phù nề quai hàm, mặt có nhiều vết thương, bụng và ngực có vết tím bầm. Phần đầu của ông Mười có nhiều vết sưng do bị tác động của ngoại lực. Sự việc được trình báo tới Công an phường Tân Lập ngay sau đó. 
Kết quả giám định thương tật tạm thời của ông Mười tại Bệnh viện Quân y 87
Kết quả giám định thương tật tạm thời của ông Mười
tại Bệnh viện Quân y 87
 
Quản lý đô thị có được phép hành hung người dân?
Trao đổi với phóng viên Báo PLVN, ông Mười cho biết, xe cho thuê được để dọc theo hướng áp sát tường, chiếm khoảng 2 mét trong 6 mét vỉa hè, còn chừa lại 4 mét cho người đi bộ chứ không lấn chiếm lề đường. Sau đó ông dẹp bảng cho thuê xe vào bên trong. 
Ông Mười nói: “Tôi đã trình bày về việc kinh doanh với cán bộ quản lý đô thị nhưng anh ta khăng khăng cho rằng tôi vi phạm. Thấy tôi không đồng ý ký vào biên bản, anh ta gọi thêm một tốp quản lý đô thị xuống. Khi họ định đưa xe lên thùng xe, tôi phản ứng lại thì lập tức bị họ hành hung”.
Đến chiều 6/12/2014, vết thương trên mặt ông Mười đã sưng phù, phải tái khám tại Bệnh viện Đa khoa TP.Nha Trang. Cũng theo ông Nguyễn Văn Đ. (người chứng kiến vụ việc) kể lại: “Trong số người trực tiếp đánh ông Mười có một người đầu hói tên Đức, ngoài ra còn có người khác tên Toán. Sau khi bỏ nạn nhân lên xe chở đi, còn tiếp tục hành hung nạn nhân”. 
Ông Đ. cung cấp thêm, do vụ việc ầm ĩ nên nhiều người xung quanh đã kéo tới xem. Thấy vậy, một người mặc đồng phục quản lý đô thị phóng xe máy từ đâu đó đến giục lái xe tên Trang nhanh chóng cho xe chạy vì tại hiện trường có nhiều người dùng điện thoại quay lại vụ việc đang xảy ra. 
Để tìm hiểu chức năng và quyền hạn của lực lượng quản lý đô thị TP.Nha Trang, phóng viên Báo PLVN đã truy cập vào trang web có địa chỉ: http://nhatrang.khanhhoa.gov.vn. (Cổng thông tin TP.Nha Trang) để tìm hiểu về Phòng Quản lý đô thị. Tại đây, chúng tôi nắm được văn bản ban hành ngày 28/12/2013. Một trong các quyền hạn của lực lượng quản lý đô thị được quy định: “Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm công trình giao thông, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc giải tỏa lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Giao thông Vận tải và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố”. 
Theo văn bản này, hoàn toàn không có quy định hay quyền hạn nào cho phép lực lượng quản lý đô thị được phép hành hung người dân (kể cả trường hợp người dân vi phạm về việc kinh doanh trên vỉa hè). Đặc biệt, việc bắt giữ ông Mười đưa lên xe thùng lại càng không thuộc chức năng, quyền hạn của lực lượng quản lý đô thị.
Báo PLVN sẽ tiếp tục phản ánh thông tin vụ việc tới bạn đọc khi làm việc với các cơ quan chức năng về vụ việc.
Có dấu hiệu vi phạm pháp luật
Báo PLVN đã có cuộc trao đổi với Luật sư Lê Văn Tuấn (Văn phòng Luật sư Lê Văn Tuấn cùng Cộng sự, Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa) về vụ việc. Luật sư Tuấn nêu quan điểm, đặt giả thiết nếu ông Mười có để xe lấn chiếm lòng, lề đường thì cán bộ quản lý đô thị cũng chỉ có quyền lập biên bản xử phạt hành chính. Việc dùng bạo lực thể hiện qua hành vi đánh người kiểu “hội đồng” và bắt ông Mười bỏ lên xe ô tô là việc làm vi phạm pháp luật nghiêm trọng, thể hiện sự lạm quyền, coi thường tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân. Đó chính là quyền bất khả xâm phạm về tự do thân thể của anh Mười. 
Cũng theo luật sư, nếu vụ việc đánh người và bắt người trên là đúng sự thật thì ông Mười có quyền làm đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự về tội “Bắt người trái pháp luật” và “Cố ý gây thương tích”.
Chuyên mục Bạn đọc của Báo Pháp luật Việt Nam tiếp nhận tất cả những đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo của độc giả có căn cứ và theo đúng quy định của pháp luật...Chúng tôi sẽ hồi âm sớm nhất đến bạn đọc.

Mọi kiến nghị, phản ánh gọi vào số: 0944 988 788 hoặc gửi qua hòm thư: baodientuphapluat@gmail.com

Đọc thêm