Nghẹn lòng gia cảnh 6 trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ

Trong khi nhiều trẻ em đang háo hức chuẩn bị cho mùa tựu trường, thì ở xóm nghèo Thái Thượng, xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, có 6 đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ đang lắt lay cuộc sống khổ cực, nhờ vào sự cưu mang của làng xóm…

Trong khi nhiều trẻ em đang háo hức chuẩn bị cho mùa tựu trường, thì ở xóm nghèo Thái Thượng, xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, có 6 đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ đang lắt lay cuộc sống khổ cực, nhờ vào sự cưu mang của làng xóm…

Sáu đứa trẻ ngơ ngác vì sớm mồ coi cả cha lẫn mẹ
Sáu đứa trẻ ngơ ngác vì sớm mồ côi cả cha lẫn mẹ

Anh Nguyễn Văn Đường (SN 1962) và chị Nguyễn Thị Thu (SN 1963) lấy nhau nhưng do sức khỏe hai vợ chồng đều yếu, lại mang trọng bệnh nên cái nghèo cứ đeo bám gia đình anh chị.

Tài sản duy nhất anh Đường và chị Thu có kể từ khi lấy nhau là 6 mặt con. Sau nhiều năm sống chung với bệnh tật không có tiền điều trị, năm 2008 anh Đường mất vì bị ung thư.

Do ốm đau thường xuyên lại "cõng" thêm gánh nặng từ khi chồng mất, một mình chị Thu phải còng lưng nuôi 6 đứa con thơ và chắt lót để trả khoản nợ 20 triệu vay để chữa bệnh cho chồng. Ốm đau, bệnh tật, nghèo đói đã quật ngã người đàn bà bất hạnh vào ngày 22/7/2013; chị ra đi để lại 6 mặt con thơ; không có tiền mua quan tài các cháu phải vay mượn hàng xóm hơn 10 triệu đồng để lo hậu sự cho mẹ.

Từ khi lấy nhau, hoàn cảnh gia đình hai bên nội, ngoại đều khó khăn nên anh Đường và chị Thu đã cố gắng làm để nuôi các con ăn học nhưng do sức khỏe yếu, lại ốm đau thường xuyên nên 3 con đầu của anh chị đều phải bỏ học giữa chừng.

Những vành khăn tang nặng lòng
Những vành khăn tang nặng lòng

Con trai lớn Nguyễn Văn Trường, nghỉ học khi đang học lớp 8; con trai thứ 2 Nguyễn Văn Dương, bỏ học khi lớp 5, con trai thứ 3 Nguyễn Văn Phúc, bỏ học năm lớp 8. Hiện 3 cháu  sau đang đi học là Nguyễn Văn Lộc, học lớp 10, trường THPT Phúc Trạch, đạt học sinh giỏi huyện; Nguyễn Thị Mai, học lớp 6, trường THCS Hương Trà và Nguyễn Thị Hạnh, học lớp 2, trường Tiểu học Lộc Yên, đều là học sinh tiên tiến.

Cuộc đời bất hạnh của những đứa trẻ giờ đây như thuyền không bến đỗ, bố mẹ lần lượt qua đời để lại cho các con một khoản nợ. Ông bà nội, ngoại của các cháu đều mất từ lâu; anh em bên nội chỉ có một người bác ruột duy nhất, nhưng đã hy sinh ở chiến trường khi còn trai trẻ. Bên ngoại, chỉ có một người dì duy nhất nhưng cũng đau ốm liên miên nay đang cố gắng chăm sóc cháu Hạnh bị sốc khi mất cả bố và mẹ.

 Giờ đây những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa chủ yếu sống bằng sự cưu mang của làng xóm, người cho củ khoai, củ sắn, người cho cân gạo để sống lay lắt qua ngày.

Để có miếng cơm cho các em, cháu Trường con trai đầu đã phải đi làm thuê, làm mướn nhưng cũng không đủ lo cho các em ấm bụng. Đáng ra cái tuổi của các em đang được cắp sách tới trường và mơ về tương lai tươi sáng, nhưng giờ đây điều mơ ước giản dị của các em là đừng đói cơm rách áo nhưng cũng thật sự khó khăn.

Mong các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, giúp đỡ các em vượt qua khó khăn cùng cực này.

Mọi giúp đỡ xin gửi về: Em Nguyễn Văn Trường, xóm Thái Thượng, Lộc Yên, Hương Khê - Hà Tĩnh; Hoặc qua tài khoản của bác Đặng Xuân Thanh (Phó chủ nhiệm CLB Đại đoàn kết xóm Thái Thượng, xã  Lộc Yên): TK: 3707.2050.43773- Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh Hương Khê- Hà Tĩnh; hoặc Tòa soạn Báo Pháp luật Việt Nam số 42/29 Nguyễn Chí Thanh – Ngọc Khánh- Ba Đình – Hà Nội; Điện thoại : 04.37245780; Số tài khoản : 0051100100006 Tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Sở giao dịch Hà Nội.

 Zen Linh – Chính Thu

Đọc thêm