Nghi án bị đánh do tố cáo bãi rác ô nhiễm

(PLO) -Nạn nhân trình bày: “Tôi không dám khẳng định là người ta thuê người đánh tôi, vì tôi không có bằng chứng chính xác. Nhưng tôi nghi ngờ. Trước khi phản ánh các công ty trên gây ô nhiễm, tôi không bị ai đe dọa hoặc gây thù với cá nhân nào”.
Anh Quốc bị thương tích ở môi và chiếc áo anh mặc khi bị hành hung.
Anh Quốc bị thương tích ở môi và chiếc áo anh mặc khi bị hành hung.

Đánh người, đập phá quán

Công an huyện Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai) đang tích cực điều tra, truy bắt nhóm đối tượng đánh gây thương tích cho anh Nguyễn Trí Quốc (SN 1981, ngụ ấp 1, xã Vĩnh Tân).

Trước đó, vào khoảng 20h45 ngày 27/8, anh Quốc bị nhóm 6 đối tượng dùng đá, tuýp sắt xông vào nhà đánh và đập phá đồ đạc.

Vừa mới làm việc với cơ quan công an để xin giấy giới thiệu đi lấy chứng y tại bệnh viện phục vụ công tác giám định thương tích, anh Quốc vẫn chưa hết lo sợ kể về việc mình bị đánh: “Vào khoảng 20h45 ngày 27/8, trời vừa mưa xong, tôi ngồi trước nhà chơi điện thoại và trông chừng quán tạp hóa cho vợ.

Một nhóm 6 người đi về phía tôi. Tưởng là khách mua hàng, tôi đứng dậy chào hỏi. Bất ngờ, đối tượng đi đầu tiên chọi một cục đá lớn, đường kính khoảng 10cm, vào mặt tôi.

Tôi chỉ kịp đưa tay lên mặt đỡ. Cục đá trúng tay và môi gây ra vết rách dài. Tôi chạy lui về phía nhà sau. Nhóm đối tượng, chọi thêm nhiều cục đá nữa”.

Theo lời kể của nạn nhân và các nhân chứng, nhóm 6 đối tượng trên đi một chiếc ô tô màu trắng, loại 7 chỗ ngồi. Biển số xe được che một phần bởi hai đường băng keo đen. Chiếc xe dừng lại cách nhà anh Quốc khoảng 10m để nhóm đối tượng trên xuống xe đi ngược lại. 

Anh Quốc cho biết nhóm đối tượng không hề bịt khẩu trang, không che mặt và không phải là người địa phương. Khi đi lại gần anh, tay của 6 đối tượng giấu phía sau nên anh không phát hiện họ cầm hung khí gì.

“Khi tên đầu tiên chọi đá vào mặt tôi, có hai đối tượng khác cầm tuýp sắt xông vào định đánh nhưng tôi bỏ chạy được. Sợ nhóm đối tượng chạy lên lầu, nơi có các con, vợ và cha tôi đang ở, tôi cầm một con dao thủ thân đứng lại. Nhóm đối tượng đập phá đồ đạc và nhanh chóng lên xe tẩu thoát. Bốn chiếc tủ bị bể kính,thiệt hại khoảng 10 triệu đồng”, anh Quốc nói.

Sự việc diễn ra rất nhanh khiến người dân xung quanh không kịp trở tay. Họ chỉ kịp nhìn thấy đối tượng ngồi ở ghế lái có mái tóc dài. Do biển số xe bị che nên người dân không nhìn chính xác. Số xe người dân cung cấp sau đó được công an điều tra lại là số xe của một chiếc Toyota 4 chỗ.

Hòn đá nhóm đối tượng dùng để gây thương tích tại nhà anh Quốc
Hòn đá nhóm đối tượng dùng để gây thương tích tại nhà anh Quốc

Anh Quốc được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (TP. Biên Hòa) phải khâu hai lớp với 11 mũi ở môi trên. Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Vĩnh Cửu có mặt tại hiện trường.

Trong đêm, công an lấy lời khai của nhân chứng và thu thập những hung khí. Hung khí được thu giữ là 3 cục đá xanh lớn với đường kính hơn 10m. Sau đó, anh Quốc dọn nhà tìm thêm được cục đá thứ tư.

Kể lại sự việc trong lo sợ, anh Quốc cho biết: “Từ trước đến nay, tôi chưa hề mâu thuẫn với bất cứ ai để xảy ra chuyện đánh nhau. Nhóm đối tượng trên rất lạ, không phải là người ở khu vực gần nhà tôi. Nhóm đối tượng biết mặt tôi và chỉ nhắm vào mình tôi chứ không phải người khác”.

Ngay chiều 28/8, Công an huyện Vĩnh Cửu đã mời anh Quốc lên lấy lời khai. Tuy nhiên, anh Quốc không hiểu tại sao công an huyện lại hỏi “muốn hòa giải hay hình sự”.

Anh Quốc trả lời muốn khởi tố hình sự. Công an yêu cầu anh đến trụ sở lấy giấy giới thiệu đến bệnh viện xin giấy chứng y để đi giám định thương tích. Anh cho rằng, trên thực tế, những việc này phải do điều tra viên trực tiếp cùng anh Quốc thực hiện mới đúng theo quy định của pháp luật.

Nghi án bị công ty rác “trả thù”

Trình báo với công an về việc nghi ngờ nhóm đối tượng hành hung mình, anh Quốc nghi vấn nhóm này do một trong 3 công ty rác trên địa bàn ấp 4, xã Vĩnh Tân mà trong hai tháng qua, anh đại diện cho người dân thu thập chứng cứ ô nhiễm để phản ánh với cơ quan chức năng.

Theo anh Quốc, trên địa bàn ấp 4, xã Vĩnh Tân, cách nhà anh khoảng 2km, có 3 công ty rác được cấp phép hoạt động. Khoảng hai tháng qua, mùi rác khó chịu bay khắp nơi. 

“Ban đầu, tôi không biết là mùi gì. Sau đó tìm hiểu mới biết do rác thải gom lại và nước từ trong các bãi rác xả ra suối, bốc mùi ô nhiễm.

Vào ngày 6 và ngày 7/7, tôi có đến khu vực trên, được một số người dân dẫn đường chỉ chỗ ô nhiễm, những nơi có nước thải rò rỉ ra ngoài. Tôi có quay phim, chụp hình để phản ánh với cơ quan chức năng. Do cả 3 công ty rác nằm cạnh nhau, tôi ghi hình và tìm hiểu cả 3”, anh Quốc nói.

Sau đó, một trong 3 công ty trên đã tổ chức gặp mặt người dân và trong 2 lần làm việc, công ty hứa sẽ không dùng xe ben để chở rác làm rơi vãi, nước chảy trên đường gây ô nhiễm. Từ sau cam kết đó, anh Quốc không thấy có xe ben nào chở rác đi trên đường. Có chăng là một, hai chiếc chở lén. 

“Về sau, có một người trực tiếp gặp cha tôi, hứa sẽ đưa cho ít đồng, chỉ cần cha con tôi không phản ánh về việc xe ben chở rác nữa. Nhưng cha tôi không đồng ý”, anh Quốc tường thuật.

Giấy giới thiệu của công an cho anh Quốc đi rút giấy y chứng để giám định thương tích
Giấy giới thiệu của công an cho anh Quốc đi rút giấy y chứng để giám định thương tích

Trong hai lần lấy lời khai, anh Quốc đã trình báo danh tính công ty được anh nghi vấn cao nhất là thuê người đánh mình vào đêm 27/8.

Sau khi đi thực tế, quan sát công ty này xả thải, rò rỉ nước thải nghi làm ô nhiễm môi trường, anh Quốc cùng người dân xung quanh đã ghi hình, lấy mẫu nước lưu trữ cung cấp cho báo đài và cơ quan chức năng.

“Sáng 11/8, công ty này tiếp tục xả thải, người dân gọi cho tôi. Sau đó, tôi trình báo cho Phòng tài nguyên môi trường huyện Vĩnh Cửu. Ngay chiều hôm đó, Phòng tài nguyên, một số báo đài, phó chủ tịch xã Vĩnh Tân mời tôi đi theo với tư cách là đại diện cho người dân.

Tiếp xúc với lãnh đạo công ty rác, khi biết tôi là đại diện người dân, công ty rác tiếp tục hỏi tên cha tôi và ông giám đốc nói:

“Hai cha con mày vu cáo cho tao. Việc xả thải gây ô nhiễm môi trường là tội hình sự. Hôm nay kiểm tra mà không có gì thì tao đi tố cáo hai cha con mày tội vu khống”. Ông giám đốc liên tục nói những câu như thế cho đến cuối buổi làm việc”, anh Quốc trình bày.

Sau khi kiểm tra, lập biên bản công ty này để nước thải ở hố chôn rò rỉ ra ngoài suối với dòng nước rộng gần 0.7m, thu thập một số mẫu nước, phía Phòng tài nguyên môi trường cho biết sẽ có kiến nghị một số biện pháp với công ty rác.

Còn việc xử lý, Phòng tài nguyên không đủ thẩm quyền. Việc này là của Sở tài nguyên môi trường tỉnh Đồng Nai.

Anh Quốc và người dân đang chờ đợi kết luận mẫu nước thải thì xảy ra chuyện bị hành hung. “Tôi không dám khẳng định là người ta thuê người đánh tôi, vì tôi không có bằng chứng chính xác.

Nhưng tôi nghi ngờ. Trước khi phản ánh các công ty trên gây ô nhiễm, tôi không bị ai đe dọa hoặc gây thù với cá nhân nào”, anh Quốc nói.

Chia sẻ với PV, anh Quốc cho biết đang lo sợ đến an toàn tính mạng, sức khỏe cho mình và của gia đình. Anh mong muốn được sự bảo vệ từ phía chính quyền địa phương.

Anh nói: “Người đi tố cáo những việc làm sai phạm như tôi cần được bảo vệ. Nếu cứ tố cáo rồi sau đó bị đánh thì còn mấy người dám tố cáo. Gia đình tôi rất hoang mang, lo sợ”.

Đọc thêm