Nữ nhân viên bán máy massage bị người lạ bắt cóc, đánh đập vì ghen tuông

(PLO) - Đang làm việc ở công ty, Châu Thị Sen (SN 1998, ngụ xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam) bị 2 người phụ nữ đến khống chế bắt đi rồi nhốt giữ, đánh đập. Phải đến khi Công an huyện Núi Thành đến hiện trường thì nạn nhân mới được giải cứu. 
Hình minh họa
Hình minh họa

Bị bắt cóc giữa ban ngày

Ngày 11/8, Công an huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) nhận được đơn kêu cứu của bà Châu Thị Hoa (SN 1973, xã Tam Quang, huyện Núi Thành) về việc con gái bà là Châu Thị Sen bị người lạ bắt giữ. 

Theo lời bà Hoa trình bày, khoảng 9h cùng ngày, khi chị Sen đang bán hàng cho một công ty bán máy và giường massage ở thị trấn Núi Thành (huyện Núi Thành) thì có 2 người phụ nữ đến khống chế chở chị Sen đi đâu không rõ.

Sau đó, bà Hoa nhận được điện thoại của một người phụ nữ thông báo rằng Sen đang bị chị ta bắt giữ. Người phụ nữ này còn bảo, nếu bà Hoa muốn đưa con về thì hãy đến khách sạn Phương Đông (thị trấn Núi Thành).

Sau khi nhận được điện thoại, bà Hoa báo cáo cơ quan công an. Nhận được thông tin, Công an huyện Núi Thành đã cùng gia đình đến khách sạn Phương Đông theo chỉ dẫn nhưng mọi người không tìm thấy chị Sen.

Sáng ngày 12/8, bà Hoa đến chỗ công ty chị Sen làm việc để hỏi thăm mọi người về thông tin liên quan đến con gái mình. Tại đây, một đồng nghiệp của chị Sen tiết lộ, khi thấy 2 người phụ nữ lạ tìm Sen, chị này nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên đã ghi lại biển số xe của hai người phụ nữ. Cầm mẩu giấy ghi biển số xe mà nhân viên công ty đưa cho, bà Hoa tới ngay đến công an trình báo.

Với tinh thần trách nhiệm cao, ngay sau đó, công an huyện Núi Thành đã lần ra địa chỉ của chủ nhân chiếc xe là Nguyễn Thị Thúy Diễm (SN 1991, ngụ xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi). Lập tức, lãnh đạo Công an huyện phân công 4 trinh sát lên đường vào Quảng Ngãi để giải cứu nạn nhân. 

Khi các trinh sát vào nhà Diễm thì phát hiện nạn nhân Sen đang ngồi co ro trong sợ hãi. Sau khi làm việc với Diễm, cơ quan công an và gia đình đã đưa chị Sen về nhà.  

Ngoài nỗi đau bị đánh ghen, Sen còn đau đớn bởi không được gần gũi, chăm sóc con.
Ngoài nỗi đau bị đánh ghen, Sen còn đau đớn bởi không được gần gũi, chăm sóc con. 

Bắt giữ người trái pháp luật 

Trao đổi với PV báo Câu chuyện Pháp luật, chị Sen kể, khoảng 9h sáng ngày 11/8, chị đang làm việc ở công ty thì có 2 người phụ nữ xuất hiện, cả hai đều đeo khẩu trang che mặt. Một phụ nữ đứng ở ngoài cổng giữ xe, người còn lại tiến vào trong công ty.

Tưởng khách đến công ty mua hàng nên chị Sen ra mở cửa chào đón. Khi chị Sen vừa chạm mặt người phụ nữ này thì bị chị ta lôi ra ngoài sân và bảo: “Mi ngủ với chồng tao nên giờ phải đi theo tao. Tao biết nhà mi rồi, nếu không đi tao sẽ giết”.

Chị Sen chưa kịp hoảng hồn thì người phụ nữ ra lệnh: “Mi vào xin với công ty đi với tao khoảng 30 phút rồi về, không nghe lời đừng có trách”.

Vì lo sợ sẽ bị giết nên chị Sen vào công ty xin phép quản lý nghỉ như lời người phụ nữ nói. Hai người phụ nữ bắt chị Sen leo lên một chiếc xe SH màu đỏ và chở đi về phía Quảng Ngãi. Trên đường đi, 2 người phụ nữ liên tục hăm dọa cô bé 18 tuổi khiến nạn nhân lo sợ. Trong lúc đi đường, nạn nhân nghe 2 người phụ nữ này nói chuyện và biết họ tên là Diễm và Kiều.

Sen được 2 người phụ nữ này chở thẳng vào một ngôi nhà ở xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Tại đây Sen bị người phụ nữ tên Diễm nhốt trong nhà và khóa cửa lại không cho ra ngoài.

Không những vậy, Sen còn bị Diễm đánh đập vào mặt, vào đầu và vào tay. Không thể phản kháng nên bị hại chỉ biết câm nín chịu trận. “May mắn cho em là lúc đó có mẹ ruột của bà Diễm và bà này đã can ngăn con gái, chứ không thì em đã bị đánh chết”, Sen nói trong nước mắt.

Sau khi trút cơn ghen xuống người Sen, Diễm lấy điện thoại của Sen gọi cho bà Hoa để thông báo Sen đang bị cô ta giữ.

“Trong lúc nói chuyện điện thoại với người phụ nữ đó, tôi có nghe âm thanh con tôi bị đánh đập. Tôi thật sự rất hoảng sợ, không biết tại sao con mình bị bắt giữ, họ còn liên tục dọa giết nó nữa”, bà Hoa kể trong nước mắt.

Bà Châu Thị Hoa không cầm được nước mắt khi kể chuyện của con gái.
Bà Châu Thị Hoa không cầm được nước mắt khi kể chuyện của con gái.

Xót xa lời tâm sự của nạn nhân

Liên quan đến việc mình bị 2 người phụ nữ trên bắt giữ, Sen khẳng định họ bắt chị là do ghen tuông. Sen kể, trước đây, Sen buôn bán hải sản cho mẹ chồng. Trong thời gian đó, Sen có quen biết với một người đàn ông tên Việt (ở xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi). 

Người này là bạn hàng, chuyên bỏ mối cua, ghẹ cho mẹ chồng của Sen. Biết người này đã có vợ, trong khi đó bản thân mình đã có chồng nên Sen không để tình cảm đi quá giới hạn cho phép. “Em và anh Việt có tình cờ gặp nhau mấy lần, nhưng thật sự giữa chúng em không có chuyện yêu đương”, Sen phân trần.

Theo Sen, dư luận xã hội đồn đại việc Sen ngoại tình bắt nguồn từ nghi ngờ của gia đình chồng. Sen chia sẻ, 2 năm trước cô quen biết và yêu một người đàn ông tên N.V.Đ (SN 1988, trú xã Tam Quang). Sau đó, Sen có thai với người chàng trai này. Vì chưa đủ tuổi kết hôn nên Sen và Đ không thể đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, Sen vẫn được thừa nhận là dâu, là vợ và về ở nhà cha mẹ Đ như bao người phụ nữ khác. 

Về ở nhà bên chồng, Sen cùng mẹ chồng buôn bán hải sản tươi sống (cua, ghẹ…). Mỗi ngày, Sen được mẹ chồng trả tiền lương 50 ngàn đồng. Trong thời gian đó, Đ-chồng Sen đi làm ăn ở Gia Lai, mỗi tháng gửi về cho Sen 1 triệu đồng.

Sau khi có con, nhiều khoản Sen cần phải chi, nhất là tiền sữa nên số tiền chồng gửi về và số tiền mẹ chồng trả công cho Sen không đủ nên Sen phải xin việc làm khác. Được người quen giới thiệu, Sen xin vào công ty chuyên bán máy massage ở thị trấn Núi Thành.

Vì công ty bán máy massage ở xa nên Sen thường đi làm bằng xe buýt. Những tháng đầu tiên, Sen phải mất tiền xe buýt từ 400 – 500 đồng/tháng. So với đồng lương ít ỏi của Sen thì đây là số tiền tương đối lớn. Vì thế, để tiết kiệm chi phí, Sen thường xin người đi đường chở giúp. 

Trong một lần Sen xin một người đàn ông chở từ chỗ làm về nhà thì bị em chồng là N.V.D (22 tuổi) nhìn thấy. Nghĩ chị dâu không đi làm mà đi ngoại tình nên D gọi điện cho anh trai là Đ để “mách” lại. D còn kể chuyện mẹ mình biết.

Dù nhiều lần giải thích và nhờ người chứng minh Sen đi làm chứ không phải đi chơi nhưng người em chồng vẫn nghi ngờ Sen đi ngoại tình. Rồi nhiều thông tin đồn đại, cho rằng Sen đang cặp bồ với người đàn ông tên Việt ở xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn.

Trong lúc Sen đang bị áp lực trước dư luận thì sáng ngày 11/8, vợ anh Việt đến đánh ghen bằng cách khống chế, bắt Sen về nhà để đánh đập.

Không những mang nỗi oan ngoại tình, Sen còn bị gia đình chồng ruồng bỏ và ngăn cản tình mẫu tử của chị với con gái. Sen kể, trước khi xảy ra vụ việc 2 tuần, mẹ chồng đã đuổi Sen về nhà mẹ đẻ. “Lúc em đi, em xin mẹ cho con bú một lần cuối cùng nhưng mẹ không cho. Mẹ nói: “sữa già rồi mà bú gì”. Rồi mẹ bồng con của em không cho em ẵm nữa và đuổi em về”, Sen nói trong nước mắt.

Về nhà mẹ đẻ, lúc nào nhớ con, Sen lén ghé qua nhà trẻ thăm con. “Em nhớ con em lắm và em chỉ biết lén đến nhà trẻ thăm con. Chứ em không dám về nhà”, Sen gạt nước mắt nói.

“Lúc đón con Sen từ nhà chồng về, nhìn cảnh mẹ chồng Sen không cho con Sen cho con bú mà lòng tôi xót xa. Đứa trẻ có tội tình gì mà không cho nó bú mẹ? Dù gì tôi cũng là bà ngoại của cháu, thế nhưng họ vẫn không nể nang gì!”, bà Hoa rưng rưng nước mắt nói.

Trước khi chia tay chúng tôi, Sen tâm sự, bây giờ cô chỉ mong muốn nhất một điều là được nuôi con. Còn về việc cô bị bắt nhốt, đánh đập, Sen bảo, để pháp luật giải quyết.

Thiết nghĩ, việc nuôi con là quyền lợi của Sen, nhất là trong thời gian con đang còn bú mẹ. Còn việc Nguyễn Thị Thúy Diễm bắt giữ và đánh đập Sen là việc làm trái pháp luật và cần phải bị trừng trị thích đáng.

Đọc thêm