Nghiệt ngã những “thần đề” đi không hẹn ngày về

Vòng xoáy của lô đề online vô cùng khắc nghiệt mà những người chơi sẽ trở thành những con “thiêu thân” lao vào cạm bẫy và lao lý không hẹn ngày trở lại…

[links()]"Lô đề online" rầm rộ "tấn công" người trẻ (Kỳ 2): Nghiệt ngã những “thần đề” ra đi không hẹn ngày về.

Vòng xoáy của lô đề online vô cùng khắc nghiệt mà những người chơi sẽ trở thành những con “thiêu thân” lao vào cạm bẫy và lao lý không hẹn ngày trở lại…

Những bước trượt dài…

Nỗi ê chề trượt lô đề khi vây kín lấy những “thiêu thân” với khát vọng không làm vẫn giầu tưởng như sẽ lụi tàn sau cuộc rượt đuổi số không thành. Nhưng vòng xoáy của các con số quá ma lực khiến cho họ không đủ bản lĩnh rút ra. Vì thế những “anh tài” khi thắng thì “giương cờ” đánh tiếp còn thua phải phục thù bằng được chứ không bao giờ chịu lui bước.

Trong sâu thẳm những "thiêu thâ"n vẫn luôn tự nhủ trời sẽ “ban lộc” cho mình. Khi đã quá muộn để quay trở lại, họ mới nhận ra đây chỉ là một trò chơi không cân sức.

Nguyễn Đức Du ( 22 tuổi, Khương Đình, Hà Nội) là một sinh viên được gia đình, bạn bè đánh giá là ngoan hiền và học giỏi. Thế nhưng từ khi tình cờ gặp gỡ diễn đàn lô đề trên mạng xã hội, Du dần để ý và quan tâm đến kết xổ sổ. Ban đầu chỉ là thử vận may năm mười nghìn,  thấy ăn được Du bập vào lô đề lúc nào không hay. Và Du trở thành một thành viên năng nổ của hội “Những người đam mê xổ sổ” cho tới là chủ quản của hội “Chơi lô đề mua ô tô – xe máy”.

Thời gian làm chủ quản hội “ Hội mê lô đề” cũng là thời gian Du đang bước vào những năm tháng cuối của thời sinh viên, bao ước mơ sự nghiệp đang chờ đón Du. Thế nhưng, vòng xoáy lô đề khiến Du không còn sức mà nghỉ đến việc tập trung học và chuẩn bị tìm kiếm công việc cho tương lai.

Cuộc sống của Du lúc này là  các con số luôn ẩn hiện trong đầu. Gánh nặng là một chủ quản hội lô đề, hàng ngày Du phải tính toán, xem kết quả để tìm nên con số đẹp cho mình và cả hội có cả trăm con “thiêu thân” đang chờ đợi sự tinh thông của Chủ hội.

Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại những điệp khúc buồn tẻ, sáng tính chiều đánh tối xem kết quả. Được thì ít mất thì nhiều, khi đã cạn tiền trong túi Du xin bố mẹ đủ các khoản tiền học để có tiền chơi tiếp. Xin mãi cũng hết lý do, Du quay sang mượn tiền bạn bè, cắm latop, điện thoại nhưng rồi của cải cũng đội nón ra đi… Du lâm vào tình trạng nợ như chúa chổm. Không còn đằng xoay sở Du quyết định làm một mẻ lớn, được ăn cả ngã về không bỏ mặc những lời khuyên can của bạn bè.

Mượn được hai chiếc xe máy của bạn học cùng lớp và mượn cả xe của bố, Du cho “đi ở”ở  hiệu cầm đồ. Kết cục ngay sau khi có kết quả xổ số, Du đã vỡ mộng, vỡ nợ, và phải bỏ trốn. Gia đình tưởng Du mất tích đi tìm khắp nơi. Khi bạn bè và chủ nợ kéo đến nhà, bố mẹ Du mới tá hoả cậu con trai ngoan hiền có tiếng của mình nợ đến cả 50 - 60 triệu đồng.

Cũng như Du, Nguyễn Triệu Dương (26 tuổi, Hải Phòng) cũng từng là một sinh viên học khá của ĐH Bách Khoa vì sa chân vào lô đề. Khi các bạn bè cùng khoá đã ra trường, kiếm được công ăn việc làm ổn định thì Dương vẫn đang phải lận đận trả nợ  tiền lô đề lên đến 400 triệu đồng.

Dương cho hay: “Giờ em phải khoanh lãi, mỗi tháng em trả dần 5 triệu, phải năm sáu năm nữa may ra mới hết”. Số nợ lớn như vậy nhưng Dương vẫn không nghỉ chơi lô đề dù giờ đã xây dựng gia đình. Hỏi ra mới biết Dương vẫn ấp ủ giấc mộng trúng to sẽ trả hết nợ và giàu lên.

Đắng lòng hơn, lô đề online còn dẫn dắt người trẻ vào con đường lao lý. Lê Văn Trọng (SN 1987), ở Phong Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa đang là sinh viên tại Hà Nội, Trọng nợ các chủ quán lô đề ngày càng nhiều và không thể tự trả.

Trọng nghĩ cách đi cướp để lấy tiền trả nợ. Chuẩn bị dao giấu trong người, khoảng 16h ngày 3/1/2011, Trọng đi vào ký túc xá của trường Cao đẳng Sư phạm mẫu giáo Trung ương ở Nghĩa Tân, Cầu Giấy. Thấy chị Bùi Thị Phương là sinh viên của trường đang đứng tại đây nói chuyện điện thoại di động, Trọng đã lao tới rút dao kề vào cổ chị Phương để cướp điện thoại.

Đúng lúc này tổ công tác của CAP Nghĩa Tân đi tuần tra quanh đó nghe thấy tiếng kêu cứu đã bắt giữ Trọng. Cái giá mà Trọng phải trả quá đắt khi đánh mất đi tương lai vì lô đề.

Khi nước mắt là điềm báo

Đối với những kẻ nghiện lô đề, một giấc mơ, một sự tình cờ hay cả niềm đau khổ của người khác cũng được chuyển hoá một cách thần thánh thành số đề, nhằm hiện thực hoá mơ ước không có thật.

Khi người khác gặp vận hạn như tai nạn là lúc ước mơ làm giầu của kẻ nghiện lô đề lại trỗi lên, phải tìm hiểu và tìm cách có thêm thông tin để suy đoán ra những con số ảo diệu giúp “thiêu thân” biến “ước mơ” thành sự thật. Nhưng để rồi kết cục giàu chẳng thấy đâu, chỉ thấy sự sa ngã và sự vô trách nhiệm đến mức vô tâm một cách khó tin. 

Điển hình như vụ án giết sinh viên Vũ Ngọc Cương là một nỗi đau cho gia đình Cương và bạn bè. Thế nhưng cùng ngày (19/12/2012) lại là niềm vui xôn xao khắp các hội lô đề trên mạng xã hội vì có số  để đánh. Có những hội lô đề đưa thông tin từ các báo trích dẫn đầy đủ ngày sinh, tháng đẻ cho đến quê quán để cho các “thần đề” lô đề luận bàn, lấy số chơi. Trong khi nước mắt của gia đình Cương đang rơi thì lại là hạnh phúc của một “gia đình lô đề”.

Sẽ dễ dàng bắt gặp nghịch cảnh trên phố khi những vụ tai nạn thương tâm xảy ra. Có người giúp, kẻ chực chầu ghi biển số xe, hỏi số tuổi chỉ nhằm mục đích kiếm tiền bằng lô đề, trên nỗi đau của người khác. Gần đây nhất khi khắp các hội lô đề trên mạng xã hội hay những wesite lô đề loan tin xảy ra vụ cháy ở nhà 112 - 114 Âu Cơ, Hà Nội. Sự đau khổ của cả gia đình nhà bị cháy lại là niềm vui cho những "con nghiện" lô đề, khi họ nghĩ "trời cho lộc"...

Từ vô cảm, những kẻ "thiêu thân" của lô đề đánh mất tương lai, mất tự do chỉ vì hội lô đề trên mạng, vậy nhưng các trang mạng đánh bạc và tiếp sức cho đánh bạc công khai kiểu này vẫn tràn lan không ai kiểm soát. Sự vô cảm và thiếu trách nhiệm của những người làm công tác quản lý các trang thông tin này lại là một “trợ thủ” tiếp tay đắc lực để những người trẻ lạc vào con đường cờ bạc, lọc lừa và phạm tội.

Xử lý hình sự với đối tượng chơi bạc từ 2 triệu đồng trở lên

1. “Đánh bạc trái phép” là hành vi đánh bạc được thực hiện dưới bất kỳ hình thức nào với mục đích được thua bằng tiền hay hiện vật mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép nhưng thực hiện không đúng với quy định trong giấy phép được cấp.

2. Khi xác định trách nhiệm hình sự đối với người đánh bạc không được tính tổng số tiền, giá trị hiện vật dùng để đánh bạc của tất cả các lần đánh bạc, mà phải căn cứ vào từng lần đánh bạc để xem xét; cụ thể như sau:

a) Trường hợp tổng số tiền, giá trị hiện vật dùng đánh bạc của từng lần đánh bạc đều dưới mức tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự (dưới 2.000.000 đồng) và không thuộc một trong các trường hợp khác để truy cứu trách nhiệm hình sự (đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 249 của Bộ luật hình sự, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm) thì người đánh bạc không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc;

b) Trường hợp tổng số tiền, giá trị hiện vật dùng đánh bạc của lần đánh bạc nào bằng hoặc trên mức tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự (từ 2.000.000 đồng trở lên) thì người đánh bạc phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc đối với lần đánh bạc đó;

(Trích BLHS)

Văn Hùng

Đọc thêm