Ngủ với kẻ thù

(PLO) - Có một câu danh ngôn nói rằng: “Hôn nhân là cuộc chiến tranh duy nhất mà bạn phải ngủ với kẻ thù”. Có lẽ câu danh ngôn kia đã đúng phần nào khi không phải ai kết hôn rồi cũng cảm thấy hạnh phúc và còn giữ được tình yêu như ban đầu…
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Khóc ròng vì sự “ra tay” của cha mẹ
Chị Thúy ở Phạm Hùng- Nam Từ Liêm, Hà Nội chia sẻ, vợ chồng chị đã kết hôn được 2 năm, trước đó hai người có ý định tiến tới hôn nhân từ lâu nhưng mẹ chồng chị không đồng ý. Bà cho rằng chị Thúy sinh năm 1989 không hợp với con trai bà sinh năm 1983, nào là “nó có tướng sát chồng, sát con, lại rơi vào tuổi ấy thì có mà làm gì hỏng đấy”, nào là “rắn cắn chết lợn”… Mỗi lần anh chị xin phép cưới xin, bà đều không ủng hộ, thậm chí bà gặp riêng chị cầu xin hãy buông tha cho con trai bà. 
Tuy có nhiều sóng gió nhưng sau 6 năm dài “kiên nhẫn đấu tranh”, hai người cũng có một kết thúc đẹp. Thế nhưng, khi về làm dâu, mẹ chồng chị bắt phải sinh con theo ngày tháng mà bà chọn. Việc sinh con trai không thành lại càng làm bà không hài lòng, thậm chí nhiều lần bà còn đe dọa nếu không sinh được cháu trai cho bà thì bà cho con trai lấy vợ khác. 
Câu chuyện mẹ chồng - nàng dâu vẫn là một câu chuyện muôn thuở và không ai khác, chồng chị là người khó xử nhất. Chị cảm thấy thất vọng về anh khi anh không bảo vệ chị trước mặt mẹ, trách anh vì sợ mẹ mà không quan tâm tới chị như trước… Những mâu thuẫn, những cuộc cãi vã giữa hai vợ chồng chị khiến cả hai đều cảm thấy hối hận khi đã “cố tình” kết hôn, bỏ qua sự can thiệp của cha mẹ. 
Khác với chị Thúy, trường hợp của chị Hiền (ở Trung Hòa - Cầu Giấy, Hà Nội) thì lại được bố mẹ hai bên gán ghép, làm mối vì họ vốn là con cái của hai gia đình có mối thân tình từ trước. Hai người cũng đã cứng tuổi, anh đã bước sang tuổi 31, còn chị 30, gặp gỡ nhiều lần họ cũng nảy sinh tình cảm. Những ngày trước khi cưới, anh chị chuẩn bị mua sắm, chị muốn mua tủ 4 ngăn, còn anh muốn mua 3 ngăn, chị muốn mua ti vi 36 inch, anh lại muốn sắm ti vi 42 inch, hai người tranh luận không phân thắng bại. 
Chị tâm sự với mẹ những mong nhận được sự phân xử, hướng dẫn thì lại  nhận được câu trả lời rằng: “Bất đồng quan điểm thì đôi nào chẳng vậy, quan trọng là hai đứa đã ổn định công việc, nhà cửa, chỉ việc sinh con, nuôi con nữa là xong, thêm một vài tuổi nữa sẽ chẳng xung khẩu nữa đâu”. Thế nhưng, sự việc lại không đúng như mẹ chị dự đoán, sau ngày cưới, đặc biệt là khi đứa con đầu ra đời, chị Hiền và chồng đã bộc lộ hẳn những quan điểm không thể dung hợp. 
Chị luôn muốn con chị phải được học trường điểm, học giỏi, đứng đầu lớn, nhưng chồng chị thì nghĩ rằng con mới học tiểu học, việc học trường điểm là chưa cần thiết, chỉ cần cho con học trường gần nhà, ông bà, bố mẹ dễ đưa đón, sau đó cho con học thêm những môn khoa học, nghệ thuật khác như: ngoại ngữ, học vẽ, học đàn… Nhiều vấn đề nảy sinh đến nỗi đã có lần chị bỏ về nhà mẹ đẻ, trách mẹ đã gán ghép chuyện tình cảm của chị và đòi viết đơn ly dị. 
Tự nguyện lấy nhau cũng chẳng hơn gì
Một câu chuyện tình yêu đẹp như mơ nhưng lại có kết thúc đáng buồn của chị Linh – vốn là một nghệ sỹ múa, xinh đẹp, giỏi giang và anh Hùng – một chiến sỹ cảnh sát. Ngày cưới của anh chị, gia đình, họ hàng hai bên đã đến rất đông và chúc phúc cho hai người, cứ ngỡ tình yêu của họ sẽ kéo dài đến hết cuộc đời. Thế nhưng, họ đã chia tay nhau không lâu sau đó và người nọ không còn lưu người kia trong bộ nhớ của mình. Đến nỗi, mới đây gặp lại nhau, anh Hùng chỉ dừng lại ở một câu hỏi hời hợt: “Em vẫn khỏe chứ?”, còn chị Linh chỉ cười nhạt và một câu cảm ơn khẽ khàng. 
Không ai biết họ đã yêu nhau nhiều đến mức nào và cũng không ai biết lý do họ ly hôn, chỉ biết rằng sau khi đứa con đầu lòng và cũng là duy nhất của anh chị ra đời, người ta thấy anh Hùng ít về nhà hơn, anh thường ngủ lại cơ quan, còn chị Linh thì liên tục quát mắng anh Hùng, thậm chí có đôi ba lần, chị bỏ nhà đi để mặc cho đứa con khát sữa đang nằm trong tay bà nội. 
Chuyện ly hôn không phải chỉ xảy ra với những cặp vợ chồng trẻ mà còn gặp ở những cặp trung niên. Vợ chồng chị Bảy (ở Đông Triều – Quảng Ninh) đã kết hôn 20 năm. Sau nhiều năm chung sống, chị phát hiện ra chồng có tính trăng hoa và hay uống rượu, chị cố gắng nín nhịn để con cái đỡ thiệt thòi. Tuy nhiên, sau nhiều lần bị sốc trước cảnh chồng còn ngang nhiên tán tỉnh “cô hàng xóm” trước mặt, lại được sự động viên của hai cô con gái, chị đã quyết định ly hôn với người chồng. 
Chị đã chia tay anh khi cô con gái đầu vừa bước vào đại học, dẫu rằng để đi đến quyết định này chị cũng đau đớn lắm bởi anh chị đã có một mối tình thật đẹp và anh chính là động lực để chị vượt qua bao khó khăn trong cuộc sống, công việc.
… Trăm gia đình đổ vỡ là trăm câu chuyện khác nhau dù rằng họ kết hôn do gia đình mong muốn, gán ghép hay tự nguyện. Thế mới thấm câu nói của nhà thần học Martin Luther rằng: “Không có mối quan hệ, sự đồng cảm hay đồng hành nào đáng yêu, thân thiện và quyến rũ hơn một cuộc hôn nhân tốt đẹp”. Hôn nhân là nơi khởi đầu của những khó khăn và cách duy nhất để giải quyết những khó khăn đó chính là nghệ thuật dựa trên tình yêu chân thành và niềm tin với người chồng/vợ.

Đọc thêm