Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Người Bí thư Chi bộ “truyền lửa” cho làng Jro Ktu Đak Yang đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc

(PLVN) - Tháng 12 năm 2020, ông Đinh Vứt, Chủ tịch Hội Cựu tù chính trị yêu nước huyện Đak Pơ, Bí thư chi bộ làng Jro Ktu Đak Yang, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai vinh dự cùng 2.300 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia ở Hà Nội.


Ông Đinh Vứt (người đứng thứ hai từ trái sang) cùng Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai chụp ảnh lưu niệm với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Ông Đinh Vứt (người đứng thứ hai từ trái sang) cùng Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai chụp ảnh lưu niệm với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Có được vinh dự trên là do sự cống hiến của ông Đinh Vứt trong suốt mấy chục năm theo Đảng, bám dân.

Tự hào là người cùng xã của Anh hùng Y Đôn, Đinh Vứt noi gương Y Đôn làm cách mạng. Năm 1973, khi Hiệp định Paris được kí kết, ông Đinh Vứt làm giao liên cho bộ đội và cán bộ cách mạng. Tháng 4/1974 đang trên đường công tác ông bị bọn Việt gian chỉ điểm cho địch bắt ở ngã ba Đồng Chè, xã Tân An, huyện Đak Pơ. Địch giam ông tại Nhà lao Quy Nhơn. Mặc cho địch tra tấn, ông Đinh Vứt vẫn không khai báo cơ sở cách mạng. Không buộc được tội, địch phải thả ông vào cuối năm 1974.

Đất nước thống nhất, ông Đinh Vứt trở lại quê hương. Ông làm Bí thư Đảng ủy xã Yang Bắc trong 10 năm (2000-2010) rồi được bầu làm Bí thư chi bộ làng kiêm Chủ tịch Hội Cựu tù chính trị yên nước huyện Đak  Pơ.

Làng Jro Ktu Đak Yang diện tích 275 ha, trong đó đất sản xuất là 175 ha. Làng có 80 nóc nhà với 347 nhân khẩu người Bahnar. Từ đời cha cho chí đời con, dân làng chỉ quen trồng cây mía, cây mì và cây rau các loại, ăn chưa no, học chưa tới. Đường vào làng bụi mùa khô, lầy lội mùa mưa, đi lại rất khó khăn.

Cả làng chưa có nhà xí tự hoại, hố rác hợp vệ sinh, người dân quen vứt rác thải sinh hoạt, xác động vật ra nơi công cộng. Hệ thống điện sinh hoạt và sản xuất chưa đảm bảo, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn do thu nhập thấp, tỉ lệ hộ nghèo cao. Mỗi bếp chỉ nuôi vài con gà, con lợn, trâu, bò thì chỉ để làm lễ cúng Yàng. Một số thanh niên bản tính siêng ăn, nhác làm, ham chơi, hay gây rối trật tự công cộng. Người dân tin thầy cúng hơn thầy thuốc, cứ mỗi khi làng có nhiều người ốm thì đổ cho “ma lai”.

Ông Đinh Vứt trên con đường làng đã trải bê tông.

Ông Đinh Vứt trên con đường làng đã trải bê tông.

Trách nhiệm của Bí thư chi bộ không hề nhỏ, phải gánh vác công việc của cả làng. Với vai trò “thủ lĩnh” làng, mỗi lần họp làng, ông Đinh Vứt lại tích cực tuyên truyền, động viên: “Ai lao động tích cực sẽ là người giàu có. Ngược lại, ai lười biếng sẽ nghèo khó. Yàng không giúp người Bahnar hết đau ốm. Hãy nghe Đinh Vứt, khi đau ốm lên Trạm xá xã hoặc đi Bệnh viện. Bỏ ngay thói quen ra vườn, ra đồng đi vệ sinh mà phải xây nhà xí tự hoại để lấy phân bón cho cây trồng.

Các lễ hội không mổ nhiều con trâu, con bò, con heo nữa mà để dành bán lấy tiền xây nhà, mua xe mô tô, ti vi, tủ lạnh… Chồng chết muốn “bắt” chồng thì “bắt” người khác dòng tộc, không nên “bắt” anh em chồng theo tục lệ cũ. Nhà nước cho tiền, lũ làng bỏ công, góp sức đổ bê tông  đường làng đi lại cho sướng đôi chân, đi mô tô không bị ngã…

Vậy đó, cứ như mưa dầm thấm lâu. Những buổi họp làng, ông Đinh Vứt như người “truyền lửa” cho dân làng, bỏ cái lạc hậu, đưa cái mới, cái hay vào cuộc sống. Với phương châm “Chân đi, miệng nói, tay làm”, ông Đinh Vứt thuyết phục đảng viên làm trước, rồi hô hào dân làng làm theo.

Nhờ vậy, làng thoát khỏi bóng đen nghèo khó, thu nhập đầu người đạt gần 26 triệu đồng mỗi năm, trong làng không còn hộ đói cơm, lạt muối; hộ nghèo chỉ còn gần 11%, hộ khá và giàu chiếm 65%. Hơn 71% số hộ xây nhà cấp 4, 100% các tuyến đường được bê tông hóa, vệ sinh trong nhà, ngoài làng sạch sẽ. Khi màn đêm buông xuống, tất cả các ngôi nhà sàn, nhà văn hóa sáng rực dưới ánh điện. Năm 2019, làng có 100% số hộ đạt tiêu  chuẩn gia đình văn hóa.

Không những lo cho dân đủ ăn, đủ mặc, từ ý nghĩ “việc làng, đất vàng cũng hiến”, ông Đinh Vứt còn tự nguyện hiến hơn 3 ngàn mét vuông đất và vận động dân làng nới hàng rào, mở rộng đường làng cho tiện đi lại và vận chuyển hàng hóa.

Mến phục ông, người dân làng Jro Ktu Đăk Yang ví ông Đinh Vứt như con chim Chơ Rao dẫn đường bay đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc ở vùng đất đầy nắng và gió này.

Đọc thêm