Người chồng để ô tô trên cầu Thăng Long rồi mất tích đã tử vong

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Liên quan đến vụ việc người chồng để ô tô trên cầu Thăng Long rồi mất tích, gia đình nạn nhân lên tiếng xác nhận người chồng đã tử vong.
Chiếc ô tô của anh Hưng đang ở trụ sở Công an xã Hải Bối (Ảnh: Nguyễn An).
Chiếc ô tô của anh Hưng đang ở trụ sở Công an xã Hải Bối (Ảnh: Nguyễn An).

Ngày 27/6, Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết, lực lượng chức năng đang xác minh danh tính thi thể nam giới trôi về khu vực sông Hồng đoạn gần cầu Nhật Tân.

Trước đó, cảnh sát nhận được tin báo nghi đây là người ông bỏ lại ô tô Santafe trên cầu Thăng Long rồi mất tích vào từ hôm 18/6.

Chị H. (người nhà anh P.K.H - tài xế mất tích), cho hay gia đình họ cũng đã có mặt tại hiện trường để phối hợp cùng lực lượng chức năng xác minh.

Gia đình nhận được tin báo từ 9h cùng ngày. Thi thể được phát hiện đang trong quá trình phân hủy. “Bước đầu nhận định đây 90% là P.K.H”, chị H. nói.

Trước đó, vào chiều 17/6, anh P. K.H nói với gia đình lên Hà Nội có việc. Anh Hưng điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Santafe màu đỏ mang BKS 89A-194.60 đi nhưng đến tối không về, gia đình đi tìm và liên lạc không được.

Đến sáng 18/6, gia đình chị L (vợ anh H) nhận được tin báo thấy xe của chồng chị đỗ ở trên cầu Thăng Long, có bật đèn cảnh báo.

Khi nắm được thông tin chị L. và gia đình đã lên cầu Thăng Long và thấy đúng xe chồng chị ở đây. Bên trong xe có để lại điện thoại, túi xách nhưng không thấy người.

Chị L. cho hay, trước khi chồng bỏ đi, gia đình không xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Anh H. cũng không nợ nần hay làm ăn thua lỗ, không chơi bời, hư hỏng gì. Chị mong muốn xin trích xuất camera hành trình của các phương tiện đi qua cầu Thăng Long thời điểm phát hiện ô tô của chồng chị đỗ lại để tìm kiếm tin tức.

Đọc thêm