Người đàn ông đập vỡ kính xe cứu thương, bơi qua sông trốn cách ly

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trên đường đưa đi cách ly tập trung, người đàn ông dùng bình oxy y tế trong xe cứu thương đập vỡ kính chắn gió rồi nhảy xuống sông. Sau 2 giờ được lực lượng chức năng vận động, người đàn ông đã ra trình diện.
Lực lượng chức năng chuẩn bị đưa ông T đi cách ly tập trung.
Lực lượng chức năng chuẩn bị đưa ông T đi cách ly tập trung.

Cơ quan chức năng huyện Hòa Bình (tỉnh Bạc Liêu) đã đưa đi cách ly tập trung một người đàn ông cố tình trốn cách ly.

Trước đó, vào khoảng 10h30 ngày 29/9, H.T (SN 1979, hộ khẩu thường trú ấp Vĩnh Mẫu, xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình) đi từ Sóc Trăng về đến chốt kiểm soát dịch số 7 (xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân).

Sau đó, ông T được xe cấp cứu của Trung tâm Y tế huyện Hòa Bình đến tiếp nhận, đưa về huyện để cách ly tập trung theo quy định.

Trên đường xe di chuyển đến địa bàn xã Vĩnh Phú Đông (huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu), ông T bất ngờ dùng bình oxy y tế trong xe đập vỡ kính chắn gió phía sau xe. Sau đó, người đàn ông này đã nhảy xuống xe rồi bơi qua bên bờ sông, tiếp tục đi về địa bàn thị xã Ngã Năm (tỉnh Sóc Trăng).

Ngay sau khi vụ việc diễn ra, lực lượng chức năng các địa phương đã phối hợp, truy bắt ông T. Sau gần 2 giờ vận động của lực lượng chức năng cùng người dân, ông này đã ra trình diện và được đưa về Trung tâm Y tế huyện Hòa Bình cách ly tập trung.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đọc thêm