Người đàn ông Hà Nội nửa đêm ném 'bom xăng' nhà hàng xóm

(PLVN) - Ông Ngọc đứng trên tầng 3 nhà mình ném hơn chục chai đựng xăng châm lửa xuống phía nhà hàng xóm, nơi có nhóm khách đang ngồi, gây đám cháy khá lớn...
Hiện trường vụ ném "bom xăng".
Hiện trường vụ ném "bom xăng".

Thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 22/11, ông Nguyễn Huy Ngọc (61 tuổi) đứng từ tầng 3 nhà riêng ở số 10 ngõ 111 Triều Khúc (huyện Thanh Trì, Hà Nội) ném hơn chục chai thủy tinh chứa xăng, châm lửa vứt xuống phía nhà hàng xóm.

Thời điểm này, trước nhà hàng xóm của ông Ngọc có 5 người ngồi uống trà chanh và một số người dân qua lại. Lửa bùng lên tạo thành đám cháy khá lớn, một vài người bị dính lửa, cháy quần áo.

Vài chai xăng vướng vào đường dây điện, bật ngược trở lại, gây cháy tại nơi ông Ngọc đứng. Ông Ngọc bị lửa xém vào tay và thân.

Nhận tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy huyện Thanh Trì đã điều 2 xe cứu hỏa đến dập tắt lửa.

Công an phá khóa cửa vào tầng 1 nhưng ông Ngọc đã chạy lên khóa trái phòng ngủ tầng 2, đổ xăng ra phòng, cố thủ bên trong, dọa ai vào sẽ đốt.

Đến 2h30 ngày 22/11, ông Ngọc châm lửa phòng ngủ. Lực lượng chức năng nhanh chóng phá cửa, phun nước dập tắt đám cháy.

Ông Ngọc dùng dao chống trả, nhưng hai cảnh sát mưu trí đá văng hung khí, khống chế và đưa ông này ra ngoài. Đối tượng bị bỏng khoảng 15%, phải vào bệnh viện điều trị.

Chủ tịch UBND xã Triều Khúc cho biết, ông Ngọc thường xuyên uống rượu, tâm lý bất ổn. Có thể do nhà hàng xóm gây ồn ào đêm khuya nên ông có hành vi như trên.

Đọc thêm