Người đàn ông làm 'chuyện bao đồng', kết nối hỗ trợ hơn 50 tấn rau củ cho bà con vùng dịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  “Có của giúp của, không có của giúp công”, gần 2 tháng nay ông Lưu Thành Tuấn (47 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) đã kết nối và vận chuyển hơn 50 tấn rau củ, trái cây, “tiếp sức” cùng bà con vùng cách ly vượt qua đại dịch.

Khoảng giữa tháng 7/2021, dịch bệnh ở Cần Thơ bùng phát, nhiều khu vực phải căng dây, phong tỏa. Ông Tuấn đã nhanh chóng kết nối những người hỗ trợ rau củ và vận chuyển đến vùng dịch, khu phong tỏa cho bà con.

“Rau 0 đồng” của ông Tuấn đã tiếp sức cho nhiều người dân khó khăn

“Rau 0 đồng” của ông Tuấn đã tiếp sức cho nhiều người dân khó khăn

Gần 2 tháng nay, chiếc xe máy chở đầy rau củ từ thiện của ông Tuấn đã len lỏi khắp “hang cùng, ngõ hẻm”, mang đến cho người dân sự sẻ chia, với mong muốn bà con luôn no, đủ chất, sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Bà con ở các quận trung tâm của TP Cần Thơ, đặc biệt là bà con trong khu phong tỏa, đi ngoài đường thường bắt gặp người đàn ông mặc đồ bảo hộ điều khiển chiếc xe máy, phía sau chở đầy rau củ, nào là rau lang, rau muống, mướp, cà… Trước và sau xe có để cái bảng đỏ, chữ vàng với nội dung “Rau 0 đồng”, họ biết ngay đó là ông Tuấn chở hàng đi hỗ trợ.

“Bà con mùa này khó khăn lắm, mình giúp được gì thì mình gáng giúp. Mình không có nhiều tiền thì mình kết nối rau củ để chở đến tận nơi cho bà con. Rau củ mùa này cũng ít lắm, những người trong khu phong tỏa cũng khó mua được rau củ. Vậy nên tôi quyết định làm cầu nối để hỗ trợ họ. Lúc đầu, bỏ tiền túi để mua. Sau đó, có nhiều mạnh thường quân ủng hộ”, ông Tuấn nói.

Ông Tuấn mang rau củ, truyền thêm niềm vui và niềm tin chiến thắng bệnh dịch cho người dân

Ông Tuấn mang rau củ, truyền thêm niềm vui và niềm tin chiến thắng bệnh dịch cho người dân

Trước dịch, ông làm việc tại quán cơm chay 1.000 đồng trên đường Võ Văn Kiệt. Do đó, ông biết hiều nhà hảo tâm, mạnh thường quân nên kết nối với họ để hỗ trợ rau củ cho bà con.

Ông Tuấn chia sẻ: “Thông thường, các mạnh thường quân mua rau củ của nông dân rồi đưa cho tôi vận chuyển đến tận khu cách ly, phong tỏa trao cho lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt. Còn tại nhà trọ thì tôi vận chuyển đến cổng rồi nhờ sinh viên ra nhận và đem cho từng phòng. Làm như vậy vừa hỗ trợ tiêu thụ nông sản vừa có thể hỗ trợ cho bà khu phong tỏa, tiện cả đôi đường”.

Tùy vào địa điểm và đối tượng hỗ trợ ông Tuấn sẽ có cách vận chuyển khác nhau. Nếu hỗ trợ sinh viên, gia đình khó khăn tại các khu trọ trong hẻm nhỏ thì ông chạy xe máy, để sọt rau phía sau. Đối với những khu vực bị phong tỏa, ông sử dụng xe tải để chở. Mỗi ngày khoảng 1,2-2 tấn chia thành 2-3 chuyến.

“Lúc đầu gia đình và bạn bè cũng ngăn cản vì công việc này quá nguy hiểm nhưng thấy bà con trong khu phong tỏa thiếu thức ăn, rau, củ nên cầm lòng không đặng, quyết tâm làm. Để đảm bao an toàn mình đã tự trang bị đồ bảo hộ, khẩu trang, kính chống giọt bắn, nước sát khuẩn…”, ông Tuấn giãi bày.

Đến nay, ông Tuấn đã vận chuyển, hỗ trợ gần 50 tấn rau, củ, trái cây các loại như: mướp, bông súng, chuối, bầu, rau muống… Bên cạnh các nhà hảo tâm, ông còn được chính quyền địa phương hỗ trợ vận động tiếp rau củ và hỗ trợ xe tải nhỏ để vận chuyển.

Ông Tuấn cho biết, chỉ cố gắng kết nối các mạnh thường quân để giúp đỡ bà con, không dám vận động. Nhà hảo tâm cho gì thì ông vận chuyển hỗ trợ bà con cái đó. Ông có tiền bao nhiêu thì mua rau để tặng bà con bấy nhiêu, hoặc bạn bè ai cho gì thì ông chuyển tới bà con cái đó.

Ông Tuấn đã vận chuyển hơn 50 tấn rau củ đến cho bà con trong vùng dịch

Ông Tuấn đã vận chuyển hơn 50 tấn rau củ đến cho bà con trong vùng dịch

Ông Nguyễn Đông Thanh (48 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) xúc động nói: “Gia đình mùa này gặp khó khăn lắm, không làm gì vô tiền hết, chỉ toàn ra tiền thôi. Tiền dành dụm, tích cóp cũng xài gần hết rồi. Cũng may nhờ anh Tuấn cho rau củ nên gia đình sống đỡ qua ngày”.

Hoàng Thanh Nghi (SV Trường ĐH Cần Thơ) tâm sự, do dịch bệnh Nghi không về quê được, bị kẹt lại ở khu phong tỏa, may nhờ sự giúp đỡ của chính quyền, của mạnh thường quân và ông Tuấn nên Nghi đủ lương thực, thực phẩm và rau củ để ăn hàng ngày.

Suốt ngày rong ruổi trên các tuyến đường nhưng hành trình yêu thương này không làm ông Tuấn mệt mỏi mà càng giúp ông có thêm động lực và quyết tâm giúp đỡ nhiều hơn nữa những hoàn cảnh khó khăn. Ông Tuấn luôn tin tưởng Cần Thơ sẽ chiến thắng đại dịch trong một ngày không xa.

"Bài/Loạt bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ"

Đọc thêm