Người dân và người trong ngành "bình" về diện mạo mới của CSGT

Quy định bổ sung các nữ CSGT và điều chuyển nam CSGT béo bụng của Bộ Công an đã và đang được tiến hành trên nhiều tuyến đường TP Hà Nội. Không còn thấy xuất hiện những "CSGT bụng phệ" thay vào đó là những "siêu mẫu, điển trai" để chỉ dẫn và xử phạt các vi phạm giao thông.

Tại không ít ngã ba, ngã tư trên đường phố TP Hà Nội ngày 7/3 không còn xuất hiện những "CSGT bụng phệ", thay vào đó là những nam CSGT có "bề ngang" nhỏ gọn hoặc nữ CSGT điều phối và xử lý vi phạm giao thông.

Việc bổ sung các nữ CSGT, điều chuyển nam CSGT béo bụng nhằm giảm bớt áp lực trong quá trình giao tiếp giữa người thực thi công vụ với người dân chỉ là bước 1 trong lộ trình thay đổi hình ảnh CSGT Thủ đô trong mắt người dân.

“Tôi đồng tình với quy định mới của Bộ Công an về việc thay đổi hình tượng các chiến sĩ CSGT trong lòng người dân. Quy định mới này đang được sàng lọc một cách cụ thể theo từng đơn vị nhằm giúp người dân hiểu rõ các cơ quan chức năng luôn luôn muốn thân thiện với người dân, vì chúng tôi phục vụ vì lợi ích của nhân dân”, một CSGT đang phân luồng tại ngã tư Cát Linh và Tôn Đức Thắng bày tỏ.

Một CSGT "bụng nhỏ" đang xử phạt vi phạm

Chị Tú Anh, sinh viên khoa Luật trường học viện ngoại giao cũng thể hiện sự ủng hộ với quy định mới: "Việc thay đổi hình mẫu CSGT trên các tuyến đường là khá thú vị vì sẽ không còn các bác "bụng to" nữa mà thay vào đó là các anh Công an thân thiện hơn. Chính những cái nhìn thân thiện ban đầu sẽ làm cho những người tham gia giao thông như chúng em sẽ yên tâm hơn khi chấp hành giao thông".

Tuy nhiên, trên các trang mạng xã hội cũng như người dân vẫn có rất nhiều ý kiến trái chiều, cho rằng việc thay đổi về ngoại hình không quan trọng bằng việc thay đổi phẩm chất đạo đức của các CSGT.

 

"Bụng phệ không được ra đường tiếp xúc với người dân là tạm thời, nhiều người bụng bé, bụng nhỏ mà phẩm chất đạo đức không tốt thì có thay đổi cũng chỉ được vẻ mặt hình thức còn cái cốt lõi là cái tâm phụng sự nhân dân vẫn không được cải thiện", một cư dân mạng chia sẻ.

Còn một người dân được phóng viên phỏng vấn trực tiếp cho rằng: "Vấn đề hình thức không quan trọng, quan trọng là các đồng chí CSGT có được rèn luyện về căn bản chuẩn mực đạo đức mà Bác Hồ dạy hay không?. Lãnh đạo có kiểm tra kiểm soát nhân viên của mình thường xuyên về vấn đề đạo đức hay không?. Nhân cách, phẩm chất của họ không được tốt thì có thay đổi hình thức bên ngoài như thế nào chăng nữa cũng không thể nhận được thiện cảm của người dân”.

Việc bổ sung các nữ CSGT và điều chuyển nam CSGT "bụng phệ" đã được triển khai.

Chị P.K, thường xuyên tham gia trên tuyến đường Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, có ý kiến tương tự: "Vẻ bề ngoài không quan trọng mà quan trọng là cách người Công an tiếp xúc, ứng xử với người dân như thế nào. Đôi khi những bác lớn tuổi bụng phệ lại có những cách giao tiếp thân thiện hơn thì sao?. Đâu phải cứ bụng to là không tốt mà cũng đâu phải cứ bụng nhỏ là không xấu".

Xuân Trường

Đọc thêm