Người mẹ trẻ bịa chuyện gây hoang mang một vùng quê

(PLVN) - Chị N (22 tuổi) giãi bày, do làm mất tiền, sợ gia đình la mắng nên đăng thông tin chở con trên đường ban đêm bị cướp...

Công an tỉnh Long An cho biết, ngày 14/3, tài khoản facebook “Bé Như” đăng tải nội dung: “Khoảng 8h mấy em chở con em về thì ngay dốc cầu kinh (khu vực Cầu Kinh nước mặn, thuộc xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước - PV) có 04 thằng chạy xe ngang em 03 thằng chặn đường em lấy tiền em trong khi đó em có chở con em theo nữa bị lấy hết sạch hên là xe em hết xăng còn xăng chắc nó cũng lấy”.

Thông tin trên lan truyền khiến người dân địa phương hoang mang.

Năm bắt tình hình, Công an huyện Cần Đước nhanh chóng xác minh, xác định tài khoản “Bé Như” do Nguyễn Hồng N (sinh năm 2000, thường trú xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước) làm chủ.

Được mời tới cơ quan chức năng làm việc, chị N thú nhận không có xảy ra sự việc bị chặn đường cướp tài sản ở khu vực Cầu Kinh nước mặn như đã đăng trên facebook.

Người mẹ trẻ giãi bày, do làm mất tiền, sợ gia đình la mắng nên đã đăng thông tin bị cướp.

Công an huyện Cần Đước tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vi phạm.

Từ vụ việc trên, Công an huyện Cần Đước khuyến cáo, người dân cần thận trọng khi sử dụng mạng xã hội, tuyệt đối không được đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương, gây hoang mang trong nhân dân.

Đọc thêm