Người phụ nữ bất ngờ thấy bộ xương nghi là của con trai mình

(PLVN) - Người phụ nữ ở tỉnh Udon Thani, Thái Lan, cho rằng bộ xương bà vô tình nhìn thấy trong rừng là của con trai bà. Anh này mất tích vài tháng trước...
Ảnh: Asia News Network.
Ảnh: Asia News Network.

Ngày 8/1, bà Kammee Nokmuang (62 tuổi) vào rừng để tìm thực phẩm nấu bữa tối thì thấy sợi dây nylon treo trên cây. Bà đến gần hơn thì phát hiện bộ xương người. 

Cảnh sát xác nhận, bộ xương là của nam giới, chết 4-5 tháng trước. Anh này mặc một chiếc áo màu đen.

Nạn nhân đang được thử ADN để xác định danh tính.

Bà Kammee Nokmuang cho rằng đây là bộ xương của con trai bà là Sarawuth Upala (32 tuổi) bị trầm cảm và bỏ nhà đi khoảng 5 tháng trước. Theo bà, phần còn lại của chiếc áo giống với áo mà con trai bà mặc lần cuối.

Đọc thêm