Người phụ nữ bịt mặt nửa đêm mang bé sơ sinh đến để lại bệnh viện

(PLVN) - Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đang chăm sóc một bé gái sơ sinh bị người phụ nữ bỏ trong thùng carton để tại nơi khai báo y tế của bệnh viện.

Thông tin ban đầu, gần 0h30 ngày 13/10, một phụ nữ bịt kín mặt mang theo một thùng giấy trong đó có một bé sơ sinh vào nơi khai báo y tế của bệnh viện.

Người phụ nữ cho biết chị phát hiện bé còn nguyên dây rốn, không có quần áo, tã lót, tại cổng nhà vào lúc 22h ngày 12/10. Bé chỉ có một tờ giấy có ghi họ tên là L.K.T., sinh ngày 12/10.

Người phụ nữ không nêu địa chỉ, tên tuổi bản thân. Chị này cho biết, chồng chị không đồng ý nhận nuôi nên chị đưa bé đến bệnh viện để được hỗ trợ y tế.

Sau khi trao bé cho nhân viên tổ trực COVID-19 của bệnh viện, chị lập tức rời đi.

Cháu bé nhanh chóng được nhân viên y tế đưa lên khoa Hồi sức tích cực sơ sinh. Bé được sưởi ấm, kiểm tra cho thấy sức khỏe hiện bình thường.

Chính quyền phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa đã tiếp nhận thông tin vụ việc.

Đọc thêm