Người sống kêu than, người chết chẳng yên vì mỏ đá Lèn Cò

Hàng loạt tiếng nổ mìn chát chúa đều đặn phát ra mỗi ngày, đất bụi bay mù trời, đường sá bị băm nát. Nơi an nghỉ của người chết ở dưới chân mỏ có khi còn bị đá từ trên cao đổ ập xuống vùi lấp hoặc làm vỡ tan lăng mộ...

Hàng loạt tiếng nổ mìn chát chúa đều đặn phát ra mỗi ngày, đất bụi bay mù trời, đường sá bị băm nát. Nơi an nghỉ của người chết ở dưới chân mỏ có khi còn bị đá từ trên cao đổ ập xuống vùi lấp hoặc làm vỡ tan lăng mộ...

Mỏ đá Lèn Cò đang uy hiếp nơi an nghỉ của người quá cố
Mỏ đá Lèn Cò đang uy hiếp nơi an nghỉ của người quá cố

Sống không yên

Doanh nghiệp bị dân “tố” đã làm cho đời sống của họ điêu đứng là Cty TNHH Đông Thành, nhiều năm nay đã khai thác đá tại mỏ Lèn Cò (xã Đồng Thành, huyện Yên Thành). Theo các hộ dân xã này cho biết, mấy năm gần đây, trên tuyến Tăng - Láng, tuyến đường độc đạo nối các xã với trung tâm huyện Yên Thành cũng như trường học, bệnh viện, nhà ga…, ngày nào cũng có hàng chục chuyến xe tải nặng chở đầy đá, cày xới làm vỡ toang mặt đường. Vào mùa hè bụi bay tung trời, còn mùa mưa  thì bùn đất ngập ngụa tới vài chục centimet. Vì thế, đã có không ít vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên tuyến đường này.

Hơn thế, khoảng từ 3 - 5 giờ mỗi sáng, các đơn vị khai thác mỏ còn “tra tấn” người dân Đồng Thành bằng những tiếng nổ mìn chát chúa, bụi đá cứ thế len qua từng khe cửa vào tận phòng ngủ, bếp ăn của các hộ gia đình. Có khi giữa trưa, mìn phá đá cũng thình lình nổ làm người già, trẻ nhỏ đang ngủ cứ giật mình thon thót.

 Không nói thì ai cũng hiểu, ở khu này ngoài ô nhiễm môi trường không khí, âm thanh, nước sinh hoạt của nhiều nhà cũng lắng cặn do bụi đá sa vào giếng và bể nước ăn. Nguy hiểm hơn, khu vực khai thác đá Lèn Cò chỉ cách đập nước Vệ Vừng chưa đầy một cây số. Đây là công trình thủy lợi lớn (đang chứa gần 20 triệu mét khối nước) nằm ngay trên “đầu” hàng ngàn nóc nhà của cư dân các xóm trong xã và vùng lân cận…, nhưng thân đập chỉ được đắp bằng đất kè đá bên ngoài nên ai cũng lo lắng dư chấn nổ mìn sẽ ảnh hưởng đến an toàn hồ đập.

“Động mả”

Thực tế này đang khiến hàng chục hộ dân thuộc các xóm Đồng Hoa, Đồng Nhân, Đồng Phú, Đồng Trung… của xã này rất day dứt vì hiện tại có cả ngàn ngôi mộ người thân của họ đang nằm trong nghĩa trang ngay dưới chân mỏ đá Lèn Cò.

Theo phản ánh của các hộ tới PLVN thì mỗi khi mìn nổ, bụi bay mù mịt, đá to, đá nhỏ từ trên cao rơi xuống làm vỡ và sứt mẻ nhiều ngôi mộ. Thậm chí, có những khối đá to tới vài mét khối đã từng lao xuống đè bẹp một số mộ trong nghĩa trang. Nhiều gia đình chứng kiến cảnh này thấy rất xót xa nhưng không làm được gì.

“Có việc doanh nghiệp khai thác đá đã làm ảnh hưởng đến khu nghĩa trang khiến bà con ở đây  e ngại về mặt tâm linh vì cho rằng mồ mả của nhà mình bị động. Tuy nhiên, theo tôi biết thì doanh nghiệp mới đây có làm rào  chắn để ngăn giữa khu vực khai thác với nghĩa trang nhằm tránh đất đá bắn vào. Khi xảy ra hư hỏng, doanh nghiệp đều cho khắc phục  lại ngay”. - ông Nguyễn Sỹ Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành xác nhận với phóng viên.

Còn về thông tin cho rằng“Giấy phép khai thác mỏ của Cty TNHH Đông Thành hết  hạn sử dụng từ tháng 6/2013 nhưng doanh nghiệp này vẫn ngang nhiên khai thác, phải chăng chính quyền đã bật đèn xanh cho đơn vị này?” - chúng tôi đặt vấn đề. Ông Hưng giải thích: “Cty Đông Thành đã hết phép ở khu vực khác, còn khu vực gần nghĩa trang Lèn Cò thì đến năm 2015. Tại địa điểm vừa hết phép, chúng tôi đã phối hợp với tỉnh và Sở TN&MT tổ chức đóng cửa mỏ của doanh nghiệp”.

Cũng theo lãnh đạo huyện Yên Thành, cái chính khiến nhân dân ở đây bức xúc, khiếu nại khắp nơi là do hoạt động khai thác đá đã, đang ảnh hưởng đến lăng mộ của bà con, còn về môi trường thì doanh nghiệp đã từng bước khắc phục bằng cách trích quỹ giao cho xã tưới nước chống bụi trên mặt đường.

Được biết, địa bàn xã Đồng Thành từ trước tới nay có tới 5 doanh nghiệp được cấp phép khai thác đá. Trong đó, có những doanh nghiệp đã khai thác từ 7-8 năm nay. Hiện, còn 3 doanh nghiệp vẫn đang khai thác đó là Cty TNHH Đông Thành, Cty TNHH Thành Nam và Cty Cổ phần Công nghiệp 369. Thực tế này càng cho thấy không phải đến bây giờ người dân nơi đây mới chịu khổ.n

“Việc khai thác mỏ ở đây ảnh hưởng đến khu nghĩa trang  khiến bà con e ngại về mặt tâm linh vì cho rằng mồ mả của gia đình mình bị động. Tuy nhiên, theo tôi biết, doanh nghiệp mới đây đã làm rào chắn để ngăn giữa khu vực khai thác với nghĩa trang nhằm tránh  đất, đá bắn vào lăng mộ…” - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành Nguyễn Sỹ Hưng.

Võ Tuấn

Đọc thêm