Người thân vẫn không tin con mình tham gia giết voọc

Khi hay tin cơ quan điều tra hình sự Quân đoàn 3 (Binh đoàn Tây Nguyên) đưa Nguyễn Văn Quang về trụ sở Quân đoàn tại An Khê (Gia Lai) để lấy lời khai làm rõ hành vi giết hại, hành hạ voọc ngũ sắc, gia đình đối tượng vẫn không tin rằng con mình lại làm cái chuyện thất đức khiến dư luận xã hội phẫn nộ trong những ngày vừa qua.
Khi hay tin cơ quan điều tra hình sự Quân đoàn 3 (Binh đoàn Tây Nguyên) đưa Nguyễn Văn Quang về trụ sở Quân đoàn tại An Khê (Gia Lai) để lấy lời khai làm rõ hành vi giết hại, hành hạ voọc ngũ sắc, gia đình đối tượng vẫn không tin rằng con mình lại làm cái chuyện thất đức khiến dư luận xã hội phẫn nộ trong những ngày vừa qua.
Bà nội Quang (phải) tỏ vẻ lo lắng cho cháu trong khi mẹ của Quang vẫn tin chắc rằng con mình không thể làm chuyện đó.

Chiều 20/7, phóng viên đã có cuộc gặp gỡ và trao đổi với gia đình của đối tượng Nguyễn Văn Quang  (tại tổ 1, Thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) về việc Quang là người đã tham gia hành hạ con voọc ngũ sắc và đưa lên facebook . Đến nay người thân và bà con trong xóm vẫn không thể ngờ rằng Quang lại làm chuyện tày đình này.

Bà Huỳnh Thị Hạnh (mẹ của Quang) vẫn không tin và cho rằng những thông tin báo chí những ngày qua đăng tải là hoàn toàn không đúng sự thật. “Khi nghe bà con trong xóm đọc báo hay tin con mình có liên quan đến việc giết hại động vật quí hiếm tôi mới gọi ngay vào đơn vị cháu đóng quân. Hai ngày trước mẹ con vẫn trò chuyện qua điện thoại cháu bảo chẳng liên quan tới mình. Người khác giết rồi cháu và tụi bạn chụp ảnh đưa lên internet. Cháu nói gia đình ở nhà cứ yên tâm, đừng lo lắng nhiều”, bà Hạnh giãi bày. 
Tin lời con nói, bà Hạnh và người thân vẫn không tin vào vụ việc báo chí đăng tải. Bà Hạnh kể, sáng 19/7, bà vẫn còn liên lạc với cán bộ chỉ huy của Quang, cán bộ này cũng một mực khẳng định Quang không phải chịu trách nhiệm gì và trấn an gia đình không nên bận tâm. Nghe vậy bà Hạnh càng yên tâm và đinh ninh chắc chắn rằng con mình không làm điều xằng bậy.
Ba của Nguyễn Văn Quang – ông Nguyễn Năm khi hay tin con mình dính liếu đến việc làm trên vẫn tỏ ra dửng dưng vì ông cũng như bà Hạnh luôn tin tưởng rằng đứa con trai ngoan hiền của ông bà chẳng đời nào lại làm cái chuyện ác nhơn đó. 
Cả hai bậc sinh thành của Quang dường như quá tin tưởng vào cậu con trai độc nhất của mình nên cứ thản nhiên như con mình vô tội, duy chỉ có bà Huỳnh Thị Giao (bà nội của Quang) tỏ ra lo lắng, suốt những ngày qua luôn cảm thấy bồn chồn trong dạ.
Theo người nhà Quang cho biết, anh này chỉ học đến lớp 11 rồi chán học nghỉ ở nhà phụ mẹ buôn bán ngoài chợ. Thỉnh thoảng ai kêu gì làm đó, nhà chỉ có hai anh em (Quang còn có cô em gái đang học lớp 7) nên cuộc sống không đến nỗi khó khăn. 
Tháng 9 năm ngoái, Quang trúng nghĩa vụ quân sự và được phân bổ về đơn vị Trung đoàn 7, Quân đoàn 3, đóng tại An Khê, Gia Lai. Còn nơi Quang và bạn bè gây nên chuyện khiến dư luận phẫn nộ là trong lần đi làm kinh tế ở vùng Sa Thầy. 
Thanh Ba

Đọc thêm