Người từng 'cơm tù, áo sọc' nhận bằng khen của Thủ tướng

(PLO) - Ít ai biết rằng 'anh hùng' cùng lúc cứu được nhiều người trong vụ chìm tàu du lịch Thảo Vân xảy ra tại sông Hàn (Đà Nẵng) vào tháng 6/2016, người được vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ , lại là người đã từng mắc lầm lỗi trong quá khứ.
Anh Dụng (thứ 3 trái qua) nhận Bằng khen của 
Thủ tướng Chính phủ.
Anh Dụng (thứ 3 trái qua) nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Tại Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân vùng biên giới biển do TP Đà Nẵng tổ chức vừa qua, anh Mai Viết Dụng (SN 1988, trú tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng về hành động cùng lúc cứu được nhiều người trong vụ chìm tàu du lịch Thảo Vân xảy ra tại sông Hàn (Đà Nẵng) vào tháng 6/2016.

Ít ai biết rằng, người hùng dũng cảm xả thân cứu người Mai Viết Dụng đã từng mắc lầm lỗi trong quá khứ phải “ăn cơm tù, mặc áo sọc”. Sau khi trả án, anh quyết tâm hoàn lương phục thiện, trở thành công dân có ích cho xã hội. Hiện anh Dụng là một trong những gương điển hình trong công tác tái hòa nhập cộng đồng ở quận Ngũ Hành Sơn...

Không ngần ngại, thậm chí rất cởi mở chia sẻ câu chuyện buồn quá khứ của mình với ý nghĩ điều quan trọng là phải biết vượt lên quá khứ lỗi lầm để hướng đến tương lai, Mai Viết Dụng tâm sự câu chuyện của đời mình. Sinh ra trong một gia đình hoàn cảnh kinh tế trung bình nhưng Dụng luôn được ba mẹ tạo điều kiện cho học hành với mong muốn sau này lớn lên có nghề nghiệp đàng hoàng. Thế nhưng, bước vào tuổi mới lớn Dụng đã bị nhóm bạn xấu lôi kéo, dụ dỗ. Năm 2006, trong một cuộc ẩu đả thiếu kiềm chế, Dụng đã phạm sai lầm đặc biệt nghiêm trọng dẫn đến chết người, bị TAND TP tuyên phạt 7 năm tù... Năm 2012, sau những nỗ lực cải tạo, Dụng mãn hạn tù trở về với gia đình. Được sự giúp đỡ, động viên tinh thần của cán bộ chiến sỹ Công an phường Mỹ An và các ban ngành, đoàn thể phường cùng với quyết tâm vươn lên của bản thân, chí thú làm ăn, cuộc đời Dụng đã bước sang trang mới tốt đẹp hơn.

Dụng phải thú thật là những ngày mới tái hòa nhập cộng đồng, anh cũng mặc cảm, tự ti ghê lắm. Nhưng rồi tình yêu thương của gia đình, sự động viên giúp đỡ của các anh cảnh sát khu vực đã giúp Dụng dần có niềm tin vào cuộc sống. Đặc biệt, khi anh gặp được “một nửa” của đời mình. Đó là cô sinh viên Phan Thị Hà (quê Hà Tĩnh vào Đà Nẵng học tập, vợ anh bây giờ).

Hà đến với anh bằng tình yêu chân thành, dám chấp nhận quá khứ của bạn đời để cùng nhau hướng tới tương lai. Chính tình yêu đó là động lực để Dụng phấn đấu sống thật tốt, không phụ lòng tin yêu của mọi người. Năm 2012, đám cưới của Dụng và Hà được hai bên gia đình tổ chức giản dị và đầm ấm. Năm 2014, vợ chồng Dụng sinh con gái đầu lòng. Để kiếm thêm thu nhập, tháng 3/2015, Dụng xin vào làm ở một công ty ở quận Sơn Trà, làm công việc lái ca nô chở du khách tham quan sông Hàn.

Thời gian sau, thấy mình đã có kinh nghiệm, anh mạnh dạn vay mượn thêm vốn từ người thân, cùng bạn bè đầu tư riêng một chiếc ca nô làm phương tiện hoạt động kinh doanh. Trong vụ tai nạn chìm tàu Thảo Vân chở khách du lịch tham quan trên sông Hàn, Dụng đã tham gia cứu được hơn 10 người thoát chết.

“Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục cố gắng lao động thật tốt để ổn định cuộc sống lâu dài cho gia đình và giúp đỡ mọi người. Đặc biệt, nếu có điều kiện tôi sẽ góp phần giúp đỡ những người đã từng lầm lỡ giống mình có công việc ổn định, trở thành công dân có ích cho xã hội...”, Dụng khẳng định.

Với hành động dũng cảm cứu người gặp nạn, Dụng đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng Bằng khen. Đồng thời, anh cũng được Trung ương Đoàn trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”.Những thành tích đó là niềm vinh dự cho bản thân và gia đình.

Tuy nhiên, phần thưởng xứng đáng nhất của anh chính là niềm tin của gia đình, người thân và nhiều người dân địa phương về bản lĩnh vươn lên sau những ngày lầm lạc, trở thành công dân cho ích cho xã hội. 

Đọc thêm