Nguy cơ “chìm xuồng” vụ ông lão chăn trâu bị đánh trọng thương

(PLO) - Ông Ngộ tố cáo bị đối tượng tên Toàn dùng gậy đánh gãy 3 xương sườn vị trí 7, 8, 9 và bầm tím nhiều nơi trên cơ thể. Nhưng khi gia đình ông gửi đơn lên công an huyện đề nghị khởi tố, công an huyện này bị cho là không có động thái giải quyết, còn “khuyên” gia đình ông Ngộ không nên làm to chuyện?
Ông Ngộ tố cáo bị đối tượng tên Toàn đánh gãy 3 xương sườn

Phản ánh đến Báo PLVN, anh Trịnh Minh Tiến (40 tuổi, ngụ xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế, con trai ông Trịnh Ngộ, 62 tuổi) cho biết, khoảng hơn 7h sáng 10/7/2016, khi bố anh đang đi chăn trâu thì bị Nguyễn Đắc Toàn (ngụ cùng địa phương) vác gậy đánh trọng thương.

Thời điểm trên, ông Ngộ đang chăn trâu cách ruộng của Toàn khoảng hơn 200m, lúc này có một đàn trâu khác đang vào ăn lúa của Toàn. Toàn bảo rằng trâu của ai thì lùa về. Ông Ngộ mặc dù chăn trâu gần đó, nhưng không lùa đàn trâu kia ra vì không phải trâu của mình. “Lúc đó nếu bố tôi lùa đàn trâu đó ra thì người khác sẽ nghĩ rằng đó là trâu của bố tôi đang ăn lúa của Toàn”, anh Tiến nói.

Cả hai xảy ra mâu thuẫn, Toàn vác cây gậy tràm hoa dài gần 1m, đường kính khoảng 7cm đánh tới tấp vào người ông Ngộ. Ông lão ngất xỉu ngay trên đồng. Toàn không hề giúp đỡ, để mặc nạn nhân nằm dưới đất.

Mãi một lúc sau, khi tỉnh lại, ông Ngộ mới bò ra đường nhờ người đưa về nhà, điện thoại gọi con là anh Tiến đưa đi viện. Khi nghe bố kể lại sự việc, anh Tiến cùng các anh em yêu cầu Toàn đưa bố mình đi viện, nhưng Toàn không đồng ý. Gia đình đành đưa ông Ngộ đi chữa trị tại Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc ngay trong ngày 7/7. Tại đây, ông Ngộ được bác sĩ chẩn đoán gãy 3 xương xường vị trí 7,8,9 và bầm tím nhiều nơi trên cơ thể. Đến ngày 14/7, ông Ngộ xuất viện và tiếp tục điều trị tại nhà.

Sau khi sự việc xảy ra, anh Tiến đã gọi công xã đến để chứng kiến vụ việc, đồng thời gửi đơn yêu cầu giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, công an xã cho rằng vụ việc nằm ngoài quyền hạn nên đề nghị viết đơn lên công an huyện. “Tôi viết đơn gửi Công an huyện Phú Lộc ngày 10/7, thế nhưng đến nay phía công an vẫn chưa có hồi âm gì, cũng như chưa về nắm bắt vụ việc. Tôi cũng đã gửi đơn đến VKSND, TAND cùng cấp”, anh Tiến cho biết

Được biết, sau khi ông Ngộ về nhà, phía Toàn đã đến và gửi cho nạn nhân 2 triệu đồng, tuy nhiên ông Ngộ không chấp nhận mà muốn làm rõ mọi việc.  Phía gia đình ông Ngộ còn cho hay, sau khi vụ việc xảy ra, phía công an huyện chưa về giải quyết, nhưng đã có 2 điều tra viên tên Đường và Hiền gọi điện về cho anh Tiến và khuyên “không nên làm to chuyện”?

Trong đoạn băng ghi âm mà anh Tiến cung cấp cho phóng viên nêu rõ nội dung cuộc nói chuyện qua điện thoại giữa anh Tiến với cán bộ điều tra tên Đường. Trong cuộc nói chuyện này, ông Đường nói, phía ông Nguyễn Đắc Toàn cũng… yêu cầu khởi tố ông Ngộ. Ông Đường cho biết “khởi tố thì hai bên cùng ra tòa và có thể đi tù cả hai”. Khi anh Tiến nói mong muốn giải quyết vụ việc theo đúng pháp luật thì ông Đường nói chờ ông Ngộ ra viện rồi sẽ mời lên lấy lời khai.

“Trong quá tình bị Toàn đánh đập, bố tôi có dùng roi tự vệ nhưng chỉ đánh trúng Toàn một roi vào tay. Bố tôi là nạn nhân bị Toàn đánh đập trọng thương một cách vô cớ, tại sao còn bị công an dọa khởi tố?”, anh Tiến bức xúc.

Chiều ngày 19/7, PV đến Công an huyện Phú Lộc để liên hệ làm việc. Tại đây, Thượng tá Trần Đăng Điền, Phó Công an huyện cho biết “hiện chưa nắm được vụ việc này vì mới đi công tác về”, hứa sẽ nắm lại việc này, hẹn làm việc vào một buổi khác.