Nhặt được 500 triệu đồng, người đàn ông nhờ công an tìm chủ tài sản

(PLVN) - Nhặt được túi xách có số tiền lớn, người đàn ông đã mang tới công an tìm chủ nhân số tài sản trên để trả lại.
Anh Trọng trao lại tài sản cho người đánh rơi.

Ngày 28/3, tại trụ sở công an xã Thịnh Hưng (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) anh Bùi Văn Trọng (43 tuổi, khu 2, xã Bằng Luân, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) đã trả lại số tiền 500 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng cho chị Vũ Thị Thùy Năng (41 tuổi, xã Thịnh Hưng).

Trước đó, khoảng 17h ngày 26/3, anh Trọng đang đi trên đường tại Km18, Quốc lộ 70, thuộc địa phận xã Thịnh Hưng thì nhặt được chiếc túi xách màu đen. Kiểm tra bên trong, anh Trọng phát hiện có 500 triệu đồng tiền mặt cùng một số giấy tờ tùy thân mang tên Vũ Thị Thùy Năng.

Ngay sau đó, anh Bùi Văn Trọng đã đem chiếc túi nhặt được lên công an xã Thịnh Hưng nhờ tìm chủ nhân. Công an đã nhanh chóng liên hệ với chủ nhân của chiếc túi. Sau khi xác minh đã trao trả lại tài sản cho chị Vũ Thị Năng.

Anh Bùi Văn Trọng chia sẻ: “500 triệu đồng là tài sản rất lớn, đó là mồ hôi nước mắt của người đánh rơi. Nếu không tìm thấy tiền người đánh rơi có thể lâm vào hoàn cảnh rất khó khăn, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống. Chỉ nghĩ đơn giản như vậy nên tôi quyết định phải trao trả lại cho người đánh rơi”.

Chủ nhân chiếc túi xách là kế toán của một công ty đóng trên địa bàn huyện Yên Bình. Chị Năng cho biết đây là số tiền hàng chị đi thu về cho công ty, khi đang trên đường về thì không may đánh rơi. Nữ kế toán cho hay, nếu mất số tiền này chị sẽ bị buộc thôi việc và phải bồi thường cho công ty và bạn hàng rất nhiều. Qua đây, chị Năng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới lãnh đạo xã, Công an xã Thịnh Hưng, đặc biệt là anh Trọng về nghĩa cử cao đẹp này.

Đọc thêm