Nhiều sĩ tử Hà Nội đầu trần phóng xe máy đến trường

Hôm nay, các thí sinh hoàn thành ngày thi thứ 2 tốt nghiệp Trung học phổ thông với môn địa lý và sinh học. Tuy nhiên, dường như nhiều phụ huynh và sĩ tử mới chú tâm vào việc thi nên "quên" luật, thí sinh tự đi xe máy đến trường và không đội mũ bảo hiểm...

 

Hôm nay, các thí sinh hoàn thành ngày thi thứ 2 tốt nghiệp Trung học phổ thông với môn địa lý và sinh học. Tuy nhiên, dường như nhiều phụ huynh và sĩ tử mới chú tâm vào việc thi nên "quên" luật, thí sinh tự đi xe máy đến trường và không đội mũ bảo hiểm...

Hình ảnh ghi nhận tại phố Hoàng Cầu và phố Vũ Văn Dũng, gần điểm thi trường THPT bán công Đống Đa.

Nhiều sĩ tử đi xe
Nhiều thí sinh tự điều khiển xe máy đi thi. Một số em đầu trần ngồi sau xe phụ huynh.
 Một đôi sĩ tử chở nhau bằng xe máy xịn và không đội mũ bảo hiểm, Bởi hầu như các sĩ tử đều nghĩ rằng mình được ưu ái ngay cả trong khi bị lực lượng CSGT giữ vì mình là một sĩ tử sẽ được bỏ qua. Mà vì thế các sĩ tử đã ngang nhiên đi xe máy đến điểm thi mà không đội mũ bảo hiểm.
Có những xe thí sinh chở nhau, cả hai không đội mũ bảo hiểm.
Hình ảnh các sĩ tử không đội mũ bảo hiểm và phóng xe rất nhanh để tránh lực lượng CSGT và tránh nắng,
Không những không đội mũ bảo hiểm mà còn phóng xe khá nhanh...
Việc cấm sĩ tử đi xe máy đi học và tới điểm thi dường như chưa được quản lý sát sao nên mới có rất nhiều sĩ tử đầu trần đến điểm thi như vậy. Kèm theo đó là một số hộ dân xung quanh trường học đã
Không mũ bảo hiểm, mặc lệnh cấm học sinh điều khiển xe máy, đi "giữa thanh thiên bạch nhật".
Một đôi sĩ tử chọn đường trong ngõ để đi, tránh lực lượng CSGT.
Còn "cặp sĩ tử" chọn đường trong ngõ có lẽ để tránh lực lượng CSGT.
Áo trắng, phù hiệu còn nguyên trên áo, đây là đặc điểm dễ bị nhận dạng khi sĩ tử tham gia giao thông, nên các em thường phóng nhanh, chọn đường không có lực lượng CSGT để đi.
Phù hiệu trường còn nguyên trên áo...
Các bậc phụ huynh cũng
Trong khi phụ huynh "phục trang" từ đầu đến chân thì lại "quên" bảo vệ con em mình.

 Kim Nô

Đọc thêm