Những đường hoa Sài Gòn

(PLVN) - Đường hoa là một trong những “đặc sản” góp phần làm nên phong vị mùa xuân Sài Gòn. Mỗi một năm, đường hoa một thay áo mới, xinh tươi lạ lẫm. Và năm nay, Sài Gòn không chỉ có một đường hoa.
Người và hoa trên đường hoa Nguyễn Huệ
Người và hoa trên đường hoa Nguyễn Huệ

Điểm đến mùa xuân

Năm 2004, tức cách đây 15 năm, đường hoa xuân Nguyễn Huệ lần đầu ra mắt người dân TP. Đường hoa được chọn tại đường Nguyễn Huệ, ngày đó, còn chưa có phố đi bộ, là con đường sầm uất, rộng rãi nằm ngay trung tâm TP, nối liền từ UBND TP ra tới bến Bạch Đằng. Việc chọn lựa khu vực này là đường hoa, không chỉ vì đây là con đường lớn ngay trung tâm, mà đó là một sự tiếp nối đầy thú vị của phong tục xưa. 

Cho đến cuối thế kỉ 20, đường Nguyễn Huệ - Bến Bạch Đằng vẫn được coi là chợ hoa xuân của Sài Gòn. Gần Tết, tấp nập trên bến, dưới thuyền, hoa được cập bến và đưa lên bờ, buôn bán trải dọc suốt con đường kế sông, mà thời đó còn gọi là đại lộ Channer thay vì Nguyễn Huệ như giờ đây. Từ chợ hoa xuân mộc mạc, đông vui tự phát cho đến con đường hoa được đầu tư quy mô, đẹp đẽ của ngày nay, là những thăng trầm lịch sử, những nét đẹp văn hóa đáng tự hào của người dân TP.

Kể từ 2004 đến nay, đường hoa Nguyễn Huệ đã trải qua 15 năm. Không thể phủ nhận, từ ngày đầu tiên với những tiểu cảnh đơn sơ, vài mươi chậu cúc, đến nay đường hoa đã trở nên một hoạt động văn hóa không thể thiếu của mùa xuân TP với vẻ đẹp lộng lẫy, muôn hoa khoe sắc. 

Mỗi năm, đường hoa có một chủ đề riêng, gắn liền với mục tiêu phát triển của thành phố cũng như linh vật đại diện của năm theo truyền thống Tết Việt. Những Vững tin, Dáng xuân, Hội nhập phát triển, Vững bước vươn xa… không chỉ là chủ đề của hàng năm, đó còn thể hiện quyết tâm, khát vọng của người dân TP. 

Những gia đình chuột, đàn gà mái, những chú trâu thong thả gặm cỏ hay đàn khỉ tinh khôn đều được tạo hình đẹp, nhân cách hóa như một phần trong những bản tính tốt đẹp của người Việt.

Phối cảnh đường hoa Nguyễn Huệ 2020
Phối cảnh đường hoa Nguyễn Huệ 2020

Không chỉ có thế, với sự trau chuốt công phu của các nghệ nhân, vẻ đẹp của Tết xưa và Tết hiện đại hòa quyện vào nhau. Ở đường hoa Nguyễn Huệ, những bạn trẻ, những du khách phương xa có thể tìm hiểu được phong vị của Tết truyền thống, của làng quê truyền thống Việt với tiểu cảnh dưa hấu đỏ, cây nêu, cảnh chúc Tết nhau, rồi đào, mai và muôn hoa khoe sắc. Những trò chơi dân gian Tết xưa cũng được tái hiện tại đây, đem đến sự thú vị cho du khách như lễ hội sông nước, chợ nổi…

Những năm gần đây, những công nghệ hiện đại cũng đã được ứng dụng trong nghệ thuật sắp đặt đường hoa. Điều này cũng thể hiện sự “cập nhật” tiến bộ, cũng như hướng đến “thành phố thông minh” như mục tiêu của TP trong những năm nay.

Tết 2019 đường hoa được ứng dụng công nghệ ánh sáng trong trang trí toàn cảnh, giúp những chậu cây tự phát sáng và chuyển màu trong đêm, mở ra một cảnh quan khác về đêm cùng những công nghệ mới như robot thông minh, cây công nghệ... cũng xuất hiện trong đường hoa. 

Năm 2020, đường hoa dùng hiệu ứng tạo hình 3D tạo nên cảnh những chú chuột chèo thuyền, chơi đàn hết sức sinh động cùng hiệu ứng ánh sáng mái kính giúp vườn hoa đổi màu. Không chỉ thế, một khu rừng sẽ xuất hiện ngay tại đường hoa, từ cây thật và trang trí ảo khiến đường hoa càng trở nên tươi mát, đặc sắc, cùng với hướng đến ý nghĩa kêu gọi bảo vệ môi trường.

Chị Doris Susan, một du khách người Mỹ, chia sẻ: “Tôi đến Sài Gòn vào mùa xuân năm 2018 và rất thích không khí ở đây. Dạo chơi tại đường hoa thấy một không khí rất vui, rất Tết Việt Nam. Từ đó tôi cũng hiểu thêm Tết truyền thống Việt Nam từ xa xưa đến nay là như thế nào. Cạnh đó còn biết thêm nhiều loại hoa thật đẹp mà chưa thấy ở đất nước tôi. Năm nay, tôi cùng gia đình trở lại Việt Nam ăn Tết cổ truyền, sẽ tiếp tục đi thăm đường hoa xem đổi mới như thế nào”.

Với phác thảo được hé lộ, có thể thấy năm nay đường hoa xuân Nguyễn Huệ sẽ hết sức mới lạ, đặc sắc và người dân TP cũng đang ngóng trông từng ngày được đi dạo vãn cảnh tại đường hoa xuân.

 
Đường hoa Nguyễn Huệ là nét đặc trưng Tết Sài Gòn 15 năm nay
Đường hoa Nguyễn Huệ là nét đặc trưng Tết Sài Gòn 15 năm nay 

Những đường hoa duyên dáng

Sài Gòn cũng không chỉ có mỗi một đường hoa Nguyễn Huệ. Ngoài đường hoa tại trung tâm TP, không ít quận, huyện đã có những đường hoa riêng cho địa phương mình, mang đặc trưng của địa phương, sáng tạo và lộng lẫy. Như hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng do khu đô thị Phú Mỹ Hưng ở quận 7 thực hiện, là một điểm đến thú vị cho không chỉ cư dân quận 7 mà người dân TP. 

Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng cũng trải dài trên một đoạn đường trong khu đô thị, cũng mang các chủ đề riêng cho mỗi năm. Năm nay, Hội Hoa xuân Phú Mỹ Hưng có chủ đề Rước lộc đồng hoa với ước muốn hòa mình vào thiên nhiên và khát vọng thịnh vượng. Tiểu cảnh trang trí là đồng lúa chín, đồng hoa và những chú chuột tài lộc sinh động.

Đường hoa Phú Mỹ Hưng
Đường hoa Phú Mỹ Hưng 

Bình Chánh là một huyện thuộc TP HCM. Tuy không giàu có, phát triển như các quận khác, nhưng ngày Tết, địa phương này cũng không thiếu một đường hoa xinh tươi. Đường hoa Bình Chánh không chỉ là nơi vui chơi, đem lại giá trị tinh thần cho người dân mà còn là một giải pháp quảng bá kinh tế địa phương. 

Đường hoa Bình Chánh hay còn gọi là đường mai Bình Chánh là nơi trưng bày những loại hoa, loại mai vốn là sản vật của người nông dân địa phương. Bên cạnh đó còn có những sản vật khác như các loại trái cây trong vùng. Đường mai Bình Chánh vì thế mang một vẻ đẹp rất đặc trưng, rất riêng của huyện cửa ngõ Sài Gòn, tiếp giáp với miền Tây Nam bộ.

Đường mai Bình Chánh
Đường mai Bình Chánh 

Năm nay, Sài Gòn còn có thêm một đường hoa nữa, lần đầu tiên xuất hiện. Đó là đường hoa “bệnh viện”. Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, từ gần 1 tháng trước Tết đã xuất hiện một đường hoa xinh đẹp, trải dài ngay trục cổng chính vào bệnh viện, do chính bác sĩ, cán bộ cùng bệnh nhân bệnh viên tham gia góp tay làm. Đường hoa gồm 30 tiểu cảnh, mỗi tiểu cảnh do một phòng ban thực hiện, cũng có hoa đủ màu khoe sắc, có bánh chưng, dưa hấu… 

Đường hoa là một sáng tạo của Bệnh viện Chợ Rẫy nhằm giúp cán bộ y tế và bệnh nhân gần gũi, cảm thông với nhau hơn. Đó cũng là món ăn tinh thần khiến các bác sĩ, nhân viên bệnh viện và bệnh nhân, người nhà bệnh nhân ăn Tết xa nhà được ấm lòng, hưởng không khí vui xuân. Tưởng như bệnh viện là nơi buồn nhất vào mùa xuân, thế nhưng, năm nay Bệnh viện Chợ Rẫy xuân không còn buồn nữa, xuân còn đến sớm hơn mọi nơi, nhờ tấm lòng những người thầy thuốc.

Đường hoa Chợ Rẫy
Đường hoa Chợ Rẫy 

Sài Gòn có nhiều đường hoa, gửi gắm trong ấy cả niềm tự hào Tết truyền thống của dân tộc, cùng bao mong ước, bao tình yêu thương dành cho nhau.  

Đọc thêm