Những “kịch bản” săn con trai đáng thương

(PLO) - Hai gia đình hàng xóm có hoàn cảnh khá tương đồng nhau. Họ đều sống vui vẻ cho tới khi những cậu con trai đột ngột xuất hiện trong gia đình.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Khi còn là làng, nhà của hai người phụ nữ ấy cách nhau một khoảnh vườn rộng, gần nhà xa ngõ. Làng lên phố, họ bán dần đất đai, ao chuôm, hai nhà xích lại sát tường nhau, cùng mặt đường. Là hàng xóm chẳng có gì lạ, chỉ lạ là họ có hoàn cảnh giống nhau. Hai chị chỉ sinh con một bề, toàn con gái. Hai chị tuổi sàn sàn như nhau, đều khỏe mạnh, trẻ trung, hừng hực sức sống, tháo vát và chăm chút chồng con hết mực.
Khi các chị vào độ tuổi ngoài 30 thì hoàn cảnh họ có sự khác biệt. Chị A. bị chồng đề nghị là cho anh ta đi kiếm một đứa con trai, chị bắt buộc phải đồng ý vì anh là con trưởng dòng họ, áp lực nhà chồng là rất lớn. 
Vài năm sau, anh mang về một đứa trẻ vừa thôi bú giao cho chị. Chị chăm sóc, yêu thương thằng bé như con đẻ, các chị nó cũng rất quý thằng bé, gia đình vẫn đầm ấm, thuận hòa. Bố mẹ chồng quy tiên trong sự mãn nguyện có thằng cháu đích tôn nối dõi tông đường.
Trước niềm vui của hàng xóm, chị B. cảm thấy chạnh buồn nhưng nghĩ đến việc cho chồng đi với người khác thì chị không chịu nổi. Chị ra sức chiều chuộng chồng hơn, hy vọng anh cảm thấy hạnh phúc dẫu không có con trai. Những đứa con gái của chị xinh đẹp và giỏi giang như mẹ, người ngoài trông vào ai cũng khen ngợi và ao ước có được một gia đình như thế. 
Dường như người ta tìm chỗ phúc đức để gửi con nên một sáng mai trở dậy, ngoài cổng nhà chị ai đó đặt một bé trai sơ sinh đang ngủ ngon lành. Mừng rỡ hết sức, vợ chồng chị làm thủ tục khai sinh nhận làm con và cho đến lúc này, sự vui vẻ, đầm ấm của nhà chị cũng chẳng kém gì nhà hàng xóm. Hai chị lại có gia cảnh tương đồng.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Ảnh minh họa. Nguồn internet. 
Tưởng chừng êm ấm sẽ ngự trị mãi trong ngôi nhà của hai người hàng xóm, nhưng không, hạnh phúc không thể đến bằng sự đơn giản hoặc gặp may. Khi thằng bé bên nhà chị A. đã khá lớn, chồng chị A thấy nó không có nét nào giống mình, bí mật đi thử ADN thì chính xác không phải con anh. Buồn chán, anh ta bỏ cả con hờ lẫn vợ thật, đi lấy một người phụ nữ khác ở nơi xa. 
Phía chị B. thì đứa con rơi của ai đó càng lớn càng giống chồng chị như đúc. Chị nghi ngờ tra vấn chồng thì anh nhận là đã đi lại với người đàn bà khác, có đứa con này và dựng lên màn kịch đó. Thế là chị nổi giận lôi đình, tống chồng ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. 
Giờ thì gia cảnh của hai nhà, hai người phụ nữ lại giống nhau, có con trai nhưng không có chồng, có bố. Chị B. sau khi hồi tỉnh lại, thấy mình cả giận mất khôn, muốn đón chồng về nhưng anh đang sống rất vui vẻ bên người vợ mới vừa sinh cho anh một thằng con trai nữa nên không chịu về. 
Còn chồng chị A. sau khi lấy đến người vợ thứ ba mà vẫn sinh con gái nên chán nản, muốn về với vợ đầu nhưng chị kiên quyết không cho về./. 

Đọc thêm