Những lá đơn đầy nhiệt huyết trong 'cuộc chiến' chống đại dịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều thanh niên Nghệ An với nhiệt huyết tuổi trẻ đã không ngần ngại viết đơn tình nguyện, sẵn sàng bước vào cuộc chiến chống đại dịch.
Chị Lộc Thị Thủ cùng các thanh niên tình nguyện chuẩn bị hàng hoá hỗ trợ người dân ảnh hưởng dịch. Ảnh: CSCC.
Chị Lộc Thị Thủ cùng các thanh niên tình nguyện chuẩn bị hàng hoá hỗ trợ người dân ảnh hưởng dịch. Ảnh: CSCC.

Khi quê nhà trở thành “điểm nóng” cũng là lúc những lá đơn viết tay tình nguyện chống dịch đầy nhiệt huyết ra đời.

Trong trang viết tay gửi Ban chỉ đạo phòng, chống dịch, anh Võ Văn Tuyến (SN 2001, xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) chia sẻ: “Trong những ngày vừa qua, người dân của mọi miền Tổ quốc đang chung sức với Đảng, Nhà nước phòng, chống dịch COVID-19. Trước tình hình dịch bệnh tại xã nhà đang diễn ra phức tạp, bản thân tôi càng muốn đóng góp sức vào công tác chống dịch tại địa phương”.

Những lá đơn viết tay tình nguyện tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch tại địa bàn các xã ở huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An).

Những lá đơn viết tay tình nguyện tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch tại địa bàn các xã ở huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An).

Rất nhiều bạn trẻ tại xã Nghĩa Đàn (Nghệ An) cũng viết đơn xin tham gia các hoạt động trực chốt phòng, chống COVID – 19; đi chợ giúp người dâ; chuẩn bị khu cách ly…

Đặc biệt, mong muốn góp sức mình để cùng các lực lượng tham gia phòng chống dịch, đôi vợ chồng trẻ vùng cao Nghệ An đã khép cửa nhà, gửi con nhỏ nhờ bố mẹ trông giữ, gửi đơn tình nguyện tham gia chống dịch.

Đó là vợ chồng anh Quang Văn An (SN 1990) và chị Lộc Thị Thủy (SN 1990), đội Đội Thanh niên xung kích của xã Cam Lâm, huyện Con Cuông.

Dù thời tiết vùng cao khắc nghiệt, nắng nóng gay gắt, nhưng ngày nào vợ chồng anh An cùng các thành viên trong đội cũng miệt mài vượt chiếc cầu treo nhỏ bắc qua sông Lam, sang chợ Khe Choăng (xã Châu Khê) để mua lương thực, thực phẩm và các loại nhu yếu phẩm cho người dân.

Hàng ngày, những chiếc xe kéo luôn đầy ắp hàng hóa được đưa về trung tâm xã, sau đó được vận chuyển về cho các hộ gia đình theo đơn đặt hàng.

Anh An vốn là nông dân với nguồn thu nhập chính từ sản xuất nông nghiệp. Còn chị Thủy là giáo viên mầm non công tác ở xã biên giới Mai Sơn (Tương Dương). Chị chưa trở lại trường do dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

Không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, anh An và chị Thủy thường nhận nhiệm vụ vận chuyển nhu yếu phẩm bằng xe máy cho bà con các bản xa. Trong đó, xa nhất là bản Cam cách trung tâm xã khoảng 10 km, chưa có đường bê tông nên rất gập ghềnh, trơn trượt.

Chị Thủy bày tỏ: "Thương bà con các bản làng, trong đó có anh em họ hàng của mình ngày thường đã khó khăn, nay dịch bệnh càng thêm thiếu thốn. Không có gì để giúp đỡ mọi người, vợ chồng chúng tôi thống nhất cùng nhau xin tham gia hỗ trợ chống dịch, mong góp phần đẩy lùi dịch bệnh, quê hương sớm trở lại yên bình".

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 14 địa phương thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tương Chính phủ, 7 địa phương thực hiện Chỉ thị 15, riêng TP Vinh áp dụng biện pháp trên mức Chỉ thị 16.

Các tình nguyện viên tại TP Vinh (Nghệ An) đi chợ giúp người dân.

Các tình nguyện viên tại TP Vinh (Nghệ An) đi chợ giúp người dân.

Rất nhiều người dân không kịp chuẩn bị tích trữ lương thực, thực phẩm nên gặp nhiều khó khăn. Không riêng gì huyện Nghĩa Đàn và huyện Con Cuông, các thanh niên tình nguyện ở các địa bàn khác cũng nhiệt tình hỗ trợ bà con nhu yếu phẩm.

Các gia đình liên hệ qua điện thoại, các thanh niên tình nguyện mua hàng và giao đến cho các hộ gia đình.

Sự chia sẻ này là “liều thuốc tinh thần” quý giá, động viên nhân dân vượt lên khó khăn, chấp hành nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch.

Đọc thêm