Những phụ nữ 'đội' mưa rét mưu sinh bên đường Hà Nội ngày 20/10

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong khi đa số người thuộc phái đẹp hôm nay rộn ràng, xinh tươi đón mừng 20/10 thì còn không ít phụ nữ co ro trong mưa rét quét rác hoặc nhẫn nại đón chờ phục vụ khách bên các xe, mẹt hàng rong trên đường phố Hà Nội...

Lẫn trong đám đông trên đường phố Cầu Giấy, chị Thương đưa chiếc chổi tre dài quét rác, chất lên chiếc xe rác đã khá đầy. Công việc của chị nặng nhọc hơn vì đường nhiều nước. Người lao công ấy vẫn miệt mài đẩy chổi gom rác bên đường, không để ý rằng hôm nay là ngày Phụ nữ Việt Nam.

“Việc này tuy nặng nhọc, hôi hám, vất vả nhưng có thể giúp tôi kiếm thêm thu nhập để lo cho con cái học hành. Xã hội phân công, mỗi người một việc, mình chỉ biết cố gắng làm tốt. 20/10 với tôi cũng không có gì đặc biệt, chỉ cần người thân trong gia đình khỏe mạnh, con cái được học hành tử tế, cuộc sống “ăn bữa nay chưa cần lo bữa mai”, chị bộc bạch.

Ảnh minh họa từ Internet.

Ảnh minh họa từ Internet.

Ngồi sau mẹt quả phật thủ giữa trời mưa, bà Vân (ngoài 50 tuổi, quê huyện Phú Xuyên, Hà Nội) dù khoác áo mưa giấy lùng thùng vẫn lọt thỏm giữa góc phố đông người ở góc phố Trung Kính. Bà bảo chỉ biết về ngày 20/10 khi "bạn chạy chợ" rục rịch chuẩn bị hàng và người đến hỏi mua hoa đông.

“Gánh quả này theo tôi từ lúc tôi mười mấy tuổi, đến giờ cũng nửa đời người rồi. Tôi là lao động chính, nhà mấy miệng ăn theo. Tôi chẳng mong mỏi nhận hoa hay quà vào ngày 20/10, chỉ mong đắt hàng. "Giải quyết" xong mẹt này sớm về nhà ngủ một giấc thảnh thơi là hạnh phúc lắm rồi”, bà Vân nói.

Bà Vân bên xe hàng ở góc phố Trung Kính

Bà Vân bên xe hàng ở góc phố Trung Kính

Thấy tôi đi xe chầm chậm, chủ gánh hoa là chị Hoàng Thị Thủy, bán rong hoa tươi khu vực Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) đon đả giơ bó hoa chào mời. Bán được bó hoa 50.000 đồng cho khách đồng hương, khuôn mặt khắc khổ của chị hiện rõ niềm vui.

Thoăn thoắt tay gói ghém những bông hoa rực rỡ vào trong tờ báo cũ, giọng hơi khàn khàn, chị Thủy kể, quê chị ở mãi tận Hương Khê, vùng rốn lũ Hà Tĩnh. Vì mưu sinh, chị đành gửi con nhỏ cho ông bà ngoại chăm sóc, một mình ra đây thuê trọbán hoa tươi. Hơn 10 năm nay, hằng ngày, cứ 3h30 sáng, chị lóc cóc đạp xe từ Mỹ Đình sang chợ hoa Quảng An chọn hàng về cắt tỉa mang đi bán

"Ở Thủ đô cái gì cũng đắt đỏ nên tích góp gửi về cho con chẳng được bao nhiêu. Hôm nào trời thương đông khách thì lãi vài ba trăm nghìn nhưng nhiều thứ phải chi lắm", chị giãi bày. "Nay là 20/10 nhưng chị ngoài ni (này - PV) một thân một mình, lễ chả dám mơ đến quà mà còn lo thêm. Mấy bữa ni trằn trọc không ngủ được vì lo nhập nhiều hoa lỡ không bán hết thì lại lỗ. Lo lắm, hơn 9h rồi xe đầy hoa mà trời vẫn mưa. Mưa rét người ta muốn mua cũng ngại dừng xe”.

Sau lưng họ vẫn nặng lo toan, muộn phiền về gạo tiền cơm áo, khiến họ quên rằng, hôm nay được tôn vinh, vì họ cũng là phụ nữ.

Sau lưng họ vẫn nặng lo toan, muộn phiền về gạo tiền cơm áo, khiến họ quên rằng, hôm nay được tôn vinh, vì họ cũng là phụ nữ.

Còn rất nhiều phụ nữ như chị Thương, bà Vân hay chị Thủy đang miệt mài mưu sinh bên đường Hà Nội, bất chấp mưa gió và giá rét đầu mùa, trong ngày mà tất cả phụ nữ Việt Nam đều được tôn vinh. Bởi lẽ, sau lưng họ là bao nỗi lo rất đời thường. Với họ, món quà lớn nhất là sức khỏe để làm việc đều đặn, có thu nhập ổn định để trang trải cuộc sống gia đình...

Đọc thêm