Những phụ nữ quên mình vì cộng đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tại các tỉnh, thành trên cả nước, nhiều cán bộ nữ của Hội LHPN Việt Nam đã không quản ngày đêm cống hiến sức lực, tinh thần, thậm chí là cả sinh mạng của mình trong công tác phòng chống dịch COVID-19
 Chị Lư Thị Luyến Phó Chủ tịch Hội LHPN Phường 4 tự tay xuống ruộng cắt rau.
Chị Lư Thị Luyến Phó Chủ tịch Hội LHPN Phường 4 tự tay xuống ruộng cắt rau.

Trở thành F0 khi tham gia chống dịch

Tính đến ngày 6/9/2021, cả nước có 188 cán bộ Hội Phụ nữ là F0, trong đó riêng TP.HCM có 70 người, đã có 32 cán bộ Hội Phụ nữ ở một số tỉnh, thành mất vì COVID-19, trong đó riêng TP.HCM có 29 chị. Trong số này, chị Nguyễn Thị Mỹ Lệ, nguyên Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Khu phố 8 phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP. HCM đã được Thủ tướng Chính phủ truy tặng Bằng khen về nhiều thành tích và đóng góp cho công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM.

Tại Khu phố 8 ở phường Bình Trị Đông A, chị Nguyễn Thị Mỹ Lệ được mọi người biết đến là một Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ nhiệt tình và giàu năng lượng. Sau khi hôn nhân đổ vỡ, chị Lệ một mình gồng gánh lo toan mọi việc để nuôi con và nỗ lực với các hoạt động Hội. Chị tâm niệm, việc tham gia công tác đoàn thể ở địa phương không chỉ chia sẻ khó khăn với những chị em trong tổ mà còn là cách để chị tìm thêm niềm vui trong cuộc sống.

Bên cạnh là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, chị Lệ còn kiêm Tổ trưởng vay vốn phụ nữ của Ngân hàng Chính sách xã hội. Gần 10 năm qua, với sự đồng cảm và trái tim nhân hậu, chị Lệ đã giúp cho chị em trong Chi hội tiếp cận nguồn vốn vay gần 1,8 tỷ đồng. Hỗ trợ nhiều chị em hoàn cảnh khó khăn vay vốn ổn định sản xuất, nâng cao đời sống hoặc giải quyết việc làm, phát triển kinh tế gia đình, giúp những khuôn mặt phụ nữ nghèo bớt hốc hác, tiều tụy khi phải lo cho cơm áo gạo tiền…

Khi TP.HCM bùng dịch, cũng như nhiều chị em hội viên khác, chị Lệ cũng xông pha đi chống dịch. Chị luôn tất bật với các công việc được phân công như truy vết F0, hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm… tại tổ, khu phố. Và không may, chị Lệ bị mắc COVID-19 trong thời gian tham gia công tác phòng chống dịch của địa phương. Sau đó, bệnh tình trở nặng rất nhanh và chị đã không qua khỏi. Sau đó, mẹ ruột và con của chị cũng mất do COVID-19.

Một cán bộ Hội Phụ nữ cùng công tác với chị cho biết, “tấm hình chị ấy chụp để tham gia Đại hội Phụ nữ, giờ đây lại là hình thờ. Chúng tôi vô cùng xót xa”.

Chăm lo cho dân như chăm lo cho người thân

Trên địa bàn TP.HCM có 15.170 cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia tổ COVID cộng đồng, trong đó riêng cán bộ Hội Phụ nữ có 6.968 chị với nhiều tấm gương tiêu biểu.

Không ngại khó khăn, mang tấm lòng thiện nguyện để chia sẻ yêu thương cho cộng đồng trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, chị Lư Thị Luyến- Phó Chủ tịch Hội LHPN Phường 4, Quận 6 TP.HCM ngày đêm thầm lặng, nhiệt tình với công tác tuyên truyền, vận động, kêu gọi sự chung tay ủng hộ của các nhà hảo tâm, các gia đình hội viên, phụ nữ và bà con nhân dân tham gia ủng hộ nhu yếu phẩm giúp người dân đang sống trong khu vực bị cách ly, phong tỏa hoặc người dân nghèo, các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch trên địa bàn quận.

Chị còn tìm kiếm và nghe bà con chỉ nơi cho rau muống miễn phí, chị không quản ngại đường xa mà đến tận nơi, tự tay thu cắt rau để mang về, gom góp cùng bà con trong phường tặng mì, gạo, nhu yếu phẩm và rau hỗ trợ các hộ khó khăn.

Nhằm chăm lo, hỗ trợ các gia đình và người dân trong khu vực bị phong tỏa, cách ly có nhu yếu phẩm hàng ngày, đảm bảo sức khỏe, an toàn trong mùa dịch, hàng ngày chị Luyến thu thập thông tin cần mua sắm từ các hộ gia đình, sắp xếp thời gian đi mua mang về đưa đến tận nơi cho từng hộ gia đình...

Cùng với đó, các chị còn tình nguyện tham gia trực ở chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19 của phường và tích cực tuyên truyền thông điệp “5K”, vận động người dân đeo khẩu trang khi ra ngoài, hạn chế ra đường khi không cần thiết, không tụ tập đông người nhằm chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Đọc thêm