Nỗi đau người chồng đi chơi đêm vô tình khiến vợ con chết thảm

(PLO)  -Kết thúc cuộc nhậu đã 12h đêm, thấy vợ cùng người em gái và hai đứa con nhỏ đã ngủ say trên gác lửng, anh Hiển nghĩ bụng “chắc sẽ chẳng có chuyện gì bất thường xảy ra” nên tiếp tục rời nhà theo những người họ hàng đi “tăng 2”. Người chồng khóa cửa ngoài cẩn thận rồi rời đi chỉ chưa đầy 20 phút thì căn nhà bốc cháy dữ dội.
Nhiều người bàng hoàng trước căn nhà cháy rụi
Nhiều người bàng hoàng trước căn nhà cháy rụi

Chỉ trong tích tắc, “biển lửa” đã cướp đi tất cả những thành viên còn lại trong gia đình anh. Khi ngọn lửa được dập tắt cũng là lúc chỉ còn lại những gì hoang tàn, đổ nát và nỗi niềm ân hận đau đớn đến tột cùng của người chồng. 

Khoảng 0h 20phút ngày 12/3/2017 vừa qua, những người dân sinh sống ở đầu con hẻm 1686 Tỉnh lộ 10 (phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM) phát hiện căn nhà trong hẻm bốc cháy dữ dội.

Hàng chục người hô hoán, sử dụng bình chữa cháy loại nhỏ cùng nhiều vòi nước hỗ trợ dập lửa, đồng thời dùng mọi cách đập phá cánh cửa kéo đã bị khóa ngoài nhằm cứu các nạn nhân ở bên trong đám cháy. Nhưng tất cả nỗ lực đều trở nên vô vọng bởi ngọn lửa quá hung dữ. 

Những nạn nhân trong vụ cháy được xác định là chị Nguyễn Xuân Trang (26 tuổi, quê Bình Thuận), hai con gái sinh đôi Huỳnh Tường Vân và Huỳnh Tường Vy (5 tuổi) cùng chị Nguyễn Xuân Trí (23 tuổi, em gái út của chị Trang). Chồng chị Trang là anh Huỳnh Văn Hiến (31 tuổi, quê Quảng Ngãi) may mắn thoát nạn vì không có nhà khi vụ cháy xảy ra.

Phỏng tay đập cửa vẫn không cứu được người

Đã vài ngày trôi qua, những nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn thương tâm đều đã được hỗ trợ đưa về quê nhà an táng. Thế nhưng nỗi bàng hoàng lẫn thương xót của thân nhân hay người dân nơi đây vẫn chưa hề nguôi ngoai.

Từ sáng sớm, bà Nguyễn Thị Bình (54 tuổi, cùng ngụ phường Tân Tạo, quận Bình Tân) đã chen chúc vào dòng người đang túm tụm ở hiện trường vụ việc để có thể tự tay thắp cho 4 nạn nhân những nén hương. Người phụ nữ tuy không một chút máu mủ ruột thịt gì với những người xấu số nhưng không nén được thương xót:

“Hôm đó tui không chứng kiến mọi việc, chỉ đến khi đi chợ nghe người ta bàn tán mới hoảng hồn. Mọi việc quá đột ngột và thương tâm. Nhà tui ở hẻm bên nhưng cũng thường xuyên sang bên này thăm người thân, mỗi lần sang là gặp 2 đứa nhỏ sinh đôi đi học về. Chúng dễ thương, kháu khỉnh lắm. Cả nhà họ mới dọn đến đây chưa lâu nhưng cũng hòa đồng lắm. Nhất là mẹ của hai đứa bé, gặp ai trong ngõ cũng mỉm cười chào, bắt chuyện... Thật quá tội nghiệp...”.

Căn nhà đã bị ngọn lửa thiêu rụi
Căn nhà đã bị ngọn lửa thiêu rụi

Không chỉ bà Bình, những người dân trong hẻm đều bày tỏ sự quý mến gia đình nạn nhân. Một người phụ nữ sống đối diện con hẻm cho hay:

“Vợ chồng họ đều là lao động ngoại tỉnh, tai nạn bất ngờ ập xuống khiến Hiến đau xót đến gần như ngã quỵ. Hôm đó, anh ấy bứt đầu bứt tai không ngừng tự trách bản thân mình, mọi người phải tích cực động viên anh ấy mới trấn tĩnh lại được phần nào. Còn những việc từ sắp đồ lễ cúng với bát hương đều phải nhờ cậy người ta lo lắng giúp”.

Theo lời kể của những nhân chứng, khoảng 0h20 phút, có một người công nhân đi làm về khuya phát hiện khói bốc lên nghi ngút từ căn nhà của vợ chồng anh Hiến. Người này hoảng loạn hô hoán “cháy nhà... cháy nhà bà con ơi”. 

Anh Võ Minh Vũ, sinh sống gần nhà nạn nhân còn hãi hùng thuật lại: “Nghe tiếng kêu “cháy nhà” vợ chồng tui đang ngủ trên giường liền bật dậy như bị điện giật. Mở cửa chạy ra tui đã thấy rất đông người đang chạy nháo nhào, người đập cửa, người thì chạy đi tìm nước. Tui hớt hải chạy đến, cùng với 4 người khác hiệp sức để phá cánh cửa đã bị khóa ngoài nhưng không ăn thua... 

Ở bên ngoài tụi tui cố gắng đập phá bao nhiêu thì càng như đứt ruột khi nghe thấy tiếng của chị em Trang cùng hai đứa nhỏ đang ở bên trong biển lửa không ngừng kêu gào cầu cứu “cứu với, cứu chúng tôi với”.

Họ kêu được một lúc thì mọi âm thanh từ phía trong tắt lịm trong khi cánh cửa bị khóa quá kín vẫn không chịu lung lay. Lửa không ngừng bùng lên dữ dội, sức nóng từ bên trong khiến tụi tui ai cũng bị bỏng rộp cả tay”. 

Những chiếc xe máy cháy trơ khung
Những chiếc xe máy cháy trơ khung

Không cách nào mở được cánh cửa kéo bằng sắt, anh Vũ cùng những người dân khác chia nhau người chạy kiếm bình xịt cứu hỏa, người trèo lên mái nhà của căn nhà đối diện để cắt ống nước từ trên sân thượng tưới xuống nhưng mọi nỗ lực đều như muối bỏ biển. Cho đến khi lực lượng cứu hỏa đến đám cháy mới được dập tắt, tuy nhiên tất cả những nạn nhân xấu số đều đã tử vong và toàn bộ căn nhà đều bị thiêu rụi. 

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã sớm có mặt tại hiện trường, khám nghiệm tử thi. Chiều cùng ngày, thi thể những nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Gia cảnh buồn

Vài ngày trôi qua, gia đình nạn nhân vẫn chưa thể định thần sau tai họa. Một người chú họ của nạn nhân rầu rĩ kể, nhà ông neo người nên ông phải ở lại thành phố trông nom mọi việc. Không thể về quê lo tang cho cháu, ngày nào ông cũng tới hiện trường thắp hương cầu khấn. 

Ông kể thêm “Chiều hôm trước tui có việc đi ngang qua nên ghé vào thăm vợ chồng chúng nó. Hôm đó chủ nhật, mấy đứa nhỏ được nghỉ học nên được ở nhà chơi rất vui vẻ. Tui chỉ ở chơi với chúng được đến đầu giờ tối là phải về vì bận công chuyện gia đình, không ngờ đó đã là lần gặp cuối cùng”. 

Người thân nạn nhân và hàng xóm xót xa trước sự việc thương tâm.
Người thân nạn nhân và hàng xóm xót xa trước sự việc thương tâm. 

Chỉ vào 3 chiếc xe máy trơ khung ở hiện trường vụ việc, một người bạn của anh Hiển run run kể, chiều tối 11/3, được lời mời của anh Hiến nên anh chở bạn gái cùng đến chơi. Khi đến nơi thì có em trai chị Trang cũng đang phụ giúp làm đồ nhậu.

Cuộc nhậu bắt đầu từ chạng vạng tối với đầy đủ thành viên trong gia đình anh Hiến. Khoảng hơn 22h, chị Trang dẫn hai con nhỏ cùng người em gái ruột lên gác lửng đi ngủ. Anh Hiến cùng bạn bè và em trai của chị Trang vẫn ngồi lai rai. 

Anh này kể: “Đến khoảng 12h đêm thì cuộc nhậu tàn. Lúc đó ai cũng chếnh choáng say nên rủ nhau đi uống nước giã rượu. Tui bảo anh Hiến gọi chị cùng đi nhưng anh chạy lên gác rồi trở xuống bảo “chị ngủ say rồi, thôi để chị với các cháu ở nhà”. Vì đi đến quán nước cũng gần nên tụi tui biểu đi bộ, dắt 3 chiếc xe máy vào trong nhà. Anh Hiến khóa cửa lại rồi tụi tui đi, đến khi nhận được điện thoại báo “cháy nhà”, ai cũng rụng rời chân tay”.

Đến nay, nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được làm rõ, tuy nhiên nhiều người dân nơi đây vẫn không ngừng suy đoán. Giữa đám đông, một người đàn ông cho rằng: “Dưới nền nhà toàn những vật dụng dễ bắt lửa, gỗ ép, xe máy, áo quần,... Cháy không còn một cái gì thì nhất định lửa bén từ dưới nền cháy lên. Hôm đó anh Hiến rời nhà chưa đầy 20 phút là phát cháy.

Tui nghĩ, cuộc nhậu nào có đàn ông cũng có người hút thuốc, có lẽ ai đó quên dụi tàn thuốc đi, trước khi rời nhà lại dắt thêm 3 chiếc xe máy vào bên trong. Có lẽ hơi nóng bén vào bình xăng rồi bùng lên chứ ngoài ra không có một dấu hiệu nào khác”. 

Người bạn có mặt trong cuộc nhậu hôm đó cùng gia đình nạn nhân cũng không phủ nhận việc hút thuốc nhưng cho hay, anh không đủ tỉnh táo để nhớ hết mọi việc. Chị dâu bên chồng của nạn nhân rầu rĩ cúi đầu: “Dù sao bây giờ mọi việc cũng đã xui rủi ra vậy. Tui chỉ mong mẹ con em ấy và em Trí được an nghỉ nơi suối vàng, còn mọi kết luận đành chờ ở cơ quan điều tra”.

Người thân nạn nhân và hàng xóm xót xa trước sự việc thương tâm.
Người thân nạn nhân và hàng xóm xót xa trước sự việc thương tâm. 

Một người thân của nạn nhân cho hay, vợ chồng anh Hiến kết hôn đầu năm 2012 rồi sinh được 2 bé gái song sinh. Anh Hiến là con út trong gia đình có bốn anh em; vợ anh là con đầu trong gia đình có 3 người con. Gia đình chị Trang hoàn cảnh, cha mất sớm vì ung thư gan, mẹ nhiều năm nay phải điều trị căn bệnh tim. 

“Vợ chồng nó mới chuyển đến đây sinh sống hồi tháng 10. Hiến phụ chồng tui bán gỗ ép, chở xe ba gác vận chuyển gỗ cho khách. Còn Trang hồi trước làm thợ may, nhưng mấy tháng nay đã nghỉ việc tính xin công việc mới.

Dịp tết vừa rồi cả gia đình về quê nội ăn tết. Sau tết Hiến vào sớm để làm việc, còn mẹ con Trang và người em gái mới vào lại khoảng được gần 2 tuần nay. Hai chị em nó chỉ mới nộp hồ sơ được khoảng 2 ngày chưa kịp đi làm thì xảy ra biến cố”, người họ hàng nói.

Người thân nạn nhân cho hay: “Hiến nghe người ta nói do nó khóa cửa ngoài nên ứng cứu không kịp khiến nó buồn lắm. Ngày nào cũng dằn vặt đau đớn, tự trách bản thân đã gián tiếp hại vợ con. Nhà ngoại nghèo, nhà nội cũng không khấm khá là bao.
Hôm đó may mà có bên phường và một số nhà hảo tâm gom góp giúp đỡ được gần 100 triệu nên nó mới có đủ tiền thuê xe đưa thi thể của vợ con về nhà. Không biết, những ngày tháng còn lại nó phải sống như thế nào. Có lẽ nỗi đau đớn và ân hận trong lòng sẽ không thể nào nguôi ngoai được...”.

Đọc thêm