Nỗi khổ khi vợ... hồi xuân

Nhưng không hiểu tại sao, vợ tôi bước sang tuổi mới lại thay đổi tính khí dữ dội. Từ một người phụ nữ hiền lành, ít nói, không bao giờ quá quan trọng về hình thức của mình thì bây giờ, Liên cằn nhằn suốt ngày. Mỗi lần soi gương là Liên lại ca bài ca “xuống sắc”. Nghĩ mình già, xấu, Liên bắt đầu tỏ ra ghen tuông nghi ngờ các mối quan hệ của tôi...

Tôi là người ngoại tỉnh lên thành phố lập nghiệp. Do hoàn cảnh gia đình, tôi chỉ học hết lớp 12. Không bằng cấp, tôi thấy việc phù hợp nhất đối với mình đó là làm công nhân xí nghiệp da giầy. Tại đây, tôi quen Liên làm cùng ca với mình. Sau những lần tiếp xúc, chuyện trò, giữa tôi và Liên nảy sinh tình cảm và quyết định tiến tới hôn nhân.

Mặc dù bị bố mẹ phản đối vì tôi là người ngoại tỉnh, không có nhà thành phố, nhưng Liên vẫn một lòng yêu và thuyết phục bố mẹ cho cưới. Sau đám cưới, vì đồng lương hẹp hòi nên chúng tôi phải sống tại một căn nhà trọ 14 m2. Đang ở gia đình sung sướng với ngôi nhà tiện nghi, vợ tôi lại phải sống căn nhà ẩm thấp, thiếu thốn đủ bề nhưng vợ tôi chẳng hề kêu ca mà trái lại thấy hài lòng với cuộc sống ấy. Đứa con gái ra đời với bao niềm vui cũng như sự khó khăn chồng chất.

Không dừng bước với cuộc sống công nhân “ráo mồ hôi hết tiền”, tôi quyết tâm học đại học tại chức chuyên ngành đồ họa. Vừa đi làm, vừa chăm con nhỏ, lại “nuôi” chồng ăn học, vợ tôi càng vất vả hơn. Vợ tôi chẳng dám tiêu pha cho bản thân. Tất cả miếng ngon, áo lành đều dành cho bố con tôi. Tôi yêu và kính phục vợ điểm ấy và quyết tâm học cho tới nơi tới chốn.

Hình minh họa
Hình minh họa

Sau 4 năm, tôi tốt nghiệp với tấm bằng khá và bắt đầu xin việc tại một công ty quảng cáo thiết kế. Công việc nhàn hơn công nhân nhưng lương thử việc cũng chỉ nhỉnh hơn chút đỉnh. Vợ tôi vẫn chưa hết lam lũ khi gia đình tôi lại thêm thành viên mới - một cô con gái chào đời.

Nhờ những cố gắng, sáng tạo trong công việc, tôi đã khẳng định được trình độ của mình. Qua năm tháng làm việc, tôi được đề bạt làm trưởng phòng, ký kết vài hợp đồng thiết kế đồ gia dụng. Tình hình kinh tế gia đình tôi dần dần được khởi sắc. Sau 20 năm lấy nhau, cuối cùng gia đình tôi cũng tậu được ngôi nhà cho riêng mình. Tuy chỉ 80 m2 chung cư nhưng đó quả là thiên đường đối với vợ chồng tôi. Đó cũng là ngày sinh nhật vợ tôi tròn 40.

Nhưng không hiểu tại sao, vợ tôi bước sang tuổi mới lại thay đổi tính khí dữ dội. Từ một người phụ nữ hiền lành, ít nói, không bao giờ quá quan trọng về hình thức của mình thì bây giờ, Liên cằn nhằn suốt ngày. Mỗi lần soi gương là Liên lại ca bài ca “xuống sắc”. Nghĩ mình già, xấu, Liên bắt đầu tỏ ra ghen tuông nghi ngờ các mối quan hệ của tôi.

Nhiều đêm, Liên cự tuyệt khi tôi âu yếm em. Thay vào đó, Liên lục đục, trằn trọc không ngủ, lúc thì nằm khóc, lúc lại đòi xem các cuộc điện thoại và tin nhắn của tôi. Thấy không có nội dung gì đáng nghi thì cô ấy lại nổi đóa là tôi “đã ăn vụng và chùi mép sạch sẽ”. Mà tôi làm gì có quan hệ nào khuất tất. Đồng nghiệp nữ gọi điện cho tôi về những bản hợp đồng và yêu cầu ra ngoài giải quyết công việc.

Thấy tôi đang chuyện trò, Liên giật phắt điện thoại và quát tháo ầm ĩ trong điện thoại và mắng đồng nghiệp của tôi là đồ cướp chồng của người khác. Sự ghen tuông vô lối của vợ ngày càng tăng đồng nghĩa với sự ức chế, xấu hổ của tôi với mọi người. Chính vì sự ghen tuông ấy mà tôi mất rất nhiều hợp đồng làm ăn bởi đối tác nào gọi điện cho tôi khi chiều tối là ngay lập tức bị sự chửi rủa của vợ tôi.

Chẳng hiểu vì đâu mà vợ tôi gán cho tôi những chuyện trai gái, nay cặp bồ với cô này, mai cặp bồ cô khác rồi dựng ra nhiều tình tiết ly kỳ khiến tôi là người trong cuộc tưởng đang nói về ai. Bao nhiêu năm cuộc sống yên ả, hạnh phúc khi có hai cô con gái thì đến bây giờ cô ấy lại cho rằng trong lòng tôi luôn ấp ủ có thêm cậu con trai để nối dõi. Cô ấy nói: “Nếu có con ở đâu thì cứ nhận, đừng chối”. Mà quả thực, tôi yêu con gái còn hơn con trai. Và tôi cũng chả có nhu cầu thêm con. Tôi nói điều đó thì vợ tôi lại cho rằng tôi: thích mà không dám nhận; thanh minh thì cô ấy lại nói thanh minh là thú tội; còn tôi im lặng thì cô ấy bảo là: “A, tôi khổ sở vì chồng con, bây giờ anh quyền cao, chức trọng nên coi thường người vợ lam lũ này rồi à?”.

Mất ngủ vì suy nghĩ lung tung, trông Liên ngày mệt mỏi với đôi mắt thâm quầng và làn da nám sạm. Thấy mình “xuống sắc”, cô ấy lại càng ghen với tôi. Tôi thấy thương cô ấy và cũng thật thương mình!

Bình tĩnh giúp vợ xóa bỏ mặc cảm “đã già”

Anh Mạnh Tiến nên bình tĩnh và cần tìm hiểu tâm sinh lý của vợ. Vì khi vượt qua tuổi 40, lượng estrogen trong cơ thể sụt giảm, người phụ nữ thảng thốt nhìn mình trong gương, thấy tóc đã bạc, nhiều nếp nhăn đã hằn trên khuôn mặt, trên cổ. Vóc dáng “sồ sề”, không còn mảnh mai, thon nhỏ, xinh đẹp như xưa nữa. Kinh nguyệt bắt đầu rối loạn và hàng loạt triệu chứng xuất hiện ở nhiều cơ quan tạng phủ, giấc ngủ trở nên thất thường. “Hương hoa” trong quan hệ vợ chồng cũng bắt đầu nhạt nhòa, vì thương chồng mà chiều chuộng để chồng vui, chứ riêng mình phải chịu đựng cảm giác bẽ bàng, đau đớn, đôi khi đến sợ hãi! Là người chồng yêu vợ, anh nên giúp vợ xóa bỏ mặc cảm “đã già” bằng cách động viên chị tập luyện thể dục thường xuyên, ăn uống hợp lý và sinh hoạt tình dục đều đặn sẽ giúp luôn cảm thấy tự tin, yêu đời. Anh Tiến cũng nên đưa vợ đi sắm sửa quần áo, đi chơi dã ngoại cho tinh thần thêm phần thư thái. Nếu vợ anh ghen quá thì một lời trách cứ nhẹ nhàng mang tính xây dựng và nói lên được cảm xúc của mình về việc ấy đó sẽ là “tiếng chuông cảnh tỉnh” giúp vợ sửa sai một cách có hiệu quả mà không bị tổn thương.

Chuyên gia Tâm lý Hương Thủy

(Trung tâm Gia đình - Sức khỏe Hà Nội)

Lê Mạnh Tiến (Gia Lâm, Hà Nội)

Đọc thêm