Nông dân thành công nhân, làng quê "thay áo"...

Hơn hai năm nay, kể từ cây cao su đặt chân đến hai huyện  miền núi Anh Sơn và Thanh Chương,  hàng trăm hộ gia đình nông dân đã khoác áo công nhân, cuộc sống nghèo khó đã sang trang.

Hơn hai năm nay, kể từ cây cao su đặt chân đến hai huyện  miền núi Anh Sơn và Thanh Chương,  hàng trăm hộ gia đình nông dân đã khoác áo công nhân, cuộc sống nghèo khó đã sang trang.

Nông dân có bảo hiểm

Đứng trên phần đất của mình được nhận khoán, chị Nguyễn Thị Nga (công nhân đội sản xuất 1, Nông trường cao su 12/9) tâm sự, quê ở xã Thanh Nho, gia đình bố mẹ đều là nông dân. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, do không có điều kiện đi học tiếp nên em đi làm thuê khắp nơi trong vùng, nhưng thu nhập vẫn “bèo bọt”.

Từ khi dự án cao su về địa phương, Nga xin gia nhập nông trường cao su và được nhận khoán, trồng, chăm sóc và bảo vệ 5 ha. Công việc ban đầu tuy có chút vất vả nhưng với mức thu nhập từ 4 đến 5 triệu đồng mỗi tháng, Nga không những giúp được gia đình thoát nghèo mà còn giúp đỡ bố mẹ nuôi mấy chị em ăn học.

Anh Lê Đình Tú (công nhân sản xuất đội 1, Nông trường 12/9) cho biết,  anh xin được một chân vào làm công nhân chăm sóc chăm sóc 5 ha cây cao su cũng chưa lâu. Hiện thu nhập của anh mỗi tháng cũng hơn 5 triệu, ngoài ra còn được Công ty cao su Nghệ An đóng các loại phí bảo hiểm hàng tháng. Để tăng thu nhập, mùa vụ đến anh Tú còn đưa cả anh em trong gia đình lên đồi nhận khoán, mở rộng diện tích trồng cao su cho Nông trường 12/9.

Anh Bá Trọng Biên (quê xã Long Sơn, huyện Anh Sơn - công nhân đội 4, Nông trường 12/9) tâm sự, khi dự án cao su về huyện miền núi Anh Sơn, Biên đã cùng vợ là chị Nguyễn Thị Thủy vào làm công nhân nông trường. Để công việc hiệu quả, hai vợ chồng đóng cửa nhà, gửi 3 đứa con nhỏ cho bố mẹ rồi vào dựng lán trại ở khu vực xã Hội Sơn trồng 9 ha rừng cao su.

“Nhờ được vào làm công nhân cao su mà cuộc sống vợ chồng em đã ổn định từ hai năm nay. Ngoài mức lương gần chục triệu đồng một tháng của cả hai vợ chồng do Nông trường chi  trả, mỗi vụ vợ chồng em còn thu nhập gần cả chục triệu đồng từ tiền chăn nuôi gia súc, gia cầm. Hơn nữa, cả hai vợ chồng đều được Công ty cao su Nghệ An đóng các loại phí bảo hiểm hàng năm đầy đủ” - chị Nguyễn Thị Thủy phấn khởi.

Cuộc sống đổi thay trên miền đất nghèo

Một số công nhân trước đây được Lâm trường Anh Sơn giao khoán hàng chục ha rừng trồng, chủ yếu là keo lai và bạch đàn đã đến kỳ thu hoạch, nay nhập về Công ty cao su Nghệ An “bỗng nhiên trở thành tỷ phú”.   

Anh Nguyễn Đình Tuấn (nguyên cán bộ Lâm trường Anh Sơn) tâm sự, trước đây, khi còn ở lâm trường Anh Sơn, ngoài một ít đất rừng của gia đình tậu được, anh Tuấn còn nhận khoán hàng chục ha rừng trồng của lâm trường.

Gần đây, sau khi UBND tỉnh Nghệ An có quyết định chuyển đổi Lâm trường Anh Sơn về Công ty cổ phần đầu tư và phát triển cao su Nghệ An, ngoài khoản tiền đền bù gần 1 tỷ đồng, anh Tuấn còn được phía Công ty cao su Nghệ An tiếp nhận trở thành người của công ty. Nhờ vậy mà chưa đầy hai năm nay, Tuấn đã biến gần chục ha rừng nghèo trước đây của lâm trường giao khoán thành đồi cao su xanh tốt. Theo như Tuấn cho biết, số diện tích cao su này không đầy 5 năm nữa là có thể thu hoạch được.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tới khe Hàn, huyện Thanh Chương thăm vườn cây cao su 1 năm tuổi. Chủ tịch nước đánh giá cao về sự nghiệp phát triển cây cao su trên vùng đất phía tây Nghệ An, kỳ vọng sẽ tạo được việc làm ổn định, có thu nhập cao cho người lao động ở trong vùng dự án, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo cho bà con nông dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Ông Trần Ngọc Thắng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển cao su Nghệ An cho biết: “Kế hoạch năm nay chúng tôi sẽ trồng mới 1 nghìn ha cao su, chúng tôi tin tưởng dự án này sẽ góp phần giúp bà con nông dân địa phương  nhanh chóng xóa đói giảm nghèo, tạo lập cuộc sống ấm no”.

Trường Lưu - Phan Sáng

Đọc thêm