“Nóng” và “nguội”

(PLO) - Đang là thời điểm sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 đối với tất cả lĩnh vực và tập trung vào kỳ họp HĐND ở các địa phương. Hẳn là địa phương nào cũng có những vấn đề “nóng” và các việc mà dân mong chờ đại biểu của mình giải quyết những công việc lợi dân, ích nước, dịp để “hâm nóng” các sự kiện dư luận quan tâm.
Ông Nguyễn Xuân Anh - Ảnh từ internet.

Gây sự chú ý nhất vẫn là kỳ họp của HĐND TP Đà Nẵng, nơi mà dấu ấn của ông Nguyễn Xuân Anh để lại với chiếc ghế còn trống của mình.

Hiện tại, công tác sắp xếp lại bộ máy chủ chốt cơ bản xong, dư âm là sự “điều đi, chuyển lại” với ý chí cá nhân người lãnh đạo và vai trò biểu quyết của người đại biểu thì ai là người có quyền lực thực sự trong công tác tổ chức nhân sự này?

Bên cạnh đó, kỳ họp này cũng rất “nóng” về các vấn đề quản lý đất đai, đô thị mà nổi lên là Sân vận động Chi Lăng – nơi từng bị “cầm cố” rồi “xẻ thịt” và bao giờ lại phải tìm cách trả lại tình trạng trước kia, tức thu hồi lại và dường như cũng vượt khỏi thẩm quyền của TP và giải pháp là “xin ý kiến Thủ tướng”.

Rất phù hợp bởi Thủ tướng Chính phủ có kế hoạch làm việc với chính quyền sở tại sắp tới, song, cái việc của mình gây nên rồi lại “nhờ” Thủ tướng “gỡ rối” hộ thì không phải là ý hay. Mới đây, bị khiếu nại về việc phong Nghệ sỹ nhân dân người ta cũng chờ “xin ý kiến Thủ tướng”.

Ở Gia Lai thì “nóng” ngay ở trong lòng cơ quan HĐND khi vụ chi sai tiền ngân sách của Văn phòng cơ quan này lên tới hơn 11 tỷ đồng và một số cán bộ bị kỷ luật. Những cán bộ bị truy thu tiền cố tình dây dưa không chịu nộp và chỉ khi hồ sơ bị kỷ luật  được chuyển sang cơ quan điều tra hình sự xem xét thì mọi người mới ra sức “tự nguyện” nộp, tính đến hôm nay chỉ còn hơn 1 tỷ chưa được thu hồi mà thôi.

Giải quyết vấn đề “nóng” này xem ra quá đơn giản, có thể áp dụng với các trường hợp khác, ví dụ như ông nguyên Chủ tịch huyện Ea Sup (Đắk Lắk) bị kỷ luật vì mắc nhiều sai phạm, trong đó có cái “biệt phủ” của ông xây cất trên đất chưa chuyển đổi mục đích sử dụng và làm từ hàng trăm mét khối gỗ quý có nguồn gốc phi pháp. Cũng do ông này không thành khẩn lắm nên hồ sơ về vụ này cũng được hứa hẹn chuyển sang cơ quan điều tra.

Tại Phú Yên, “nóng” nhất vẫn là câu chuyện đất “kim cương” qua đấu thầu rồi lại rơi vào tay các ông chủ là thân hữu của các cán bộ cấp cao tỉnh này. Có khu đất mang danh nghĩa doanh nghiệp song lại trở thành biệt thự riêng của các ông chủ đó.

TP Cần Thơ cũng “nóng” chuyện đất công bị “bán” vô tội vạ mà Thanh tra Chính phủ đã đề nghị phải xử lý nghiêm những sai phạm trong lĩnh vực quản lý nhà nước. Thế nhưng, HĐND ở đây lại làm “nóng” dư luận bằng một cách khác, tức là biểu quyết thông qua tờ trình của UNND TP chi 10 tỷ đồng cho cán bộ đi học tập kinh nghiệm ở Mỹ. Hẳn sau chuyến đi Mỹ học này, tình trạng “bán” đất cho “cánh hẩu” sẽ được khắc phục hoàn toàn, như ở Mỹ?

Thời tiết mùa hè nhiệt đới đang nóng, lòng dân cũng rất “nóng” mà xem ra không khí nghị trường cấp tỉnh có vẻ vẫn “mát mẻ”, trên nóng, dưới nóng mà ở giữa vẫn nguội là sao?