Nữ sinh xúc phạm giáo viên phải xin lỗi trước cờ mới vào lớp

“Còn nước còn tát, trường là nơi giáo dục kiến thức, tri thức cho thế hệ trẻ, đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại. Gia đình em Vy và Vy phải có cam kết, cam đoan không được tái phạm”, ông Nguyễn Tấn Sĩ, Hiệu trưởng Trường THCS Lý Tự Trọng nêu quan điểm.

[links()] Chiều 14/1, tại Trường THCS Lý Tự Trọng diễn ra cuộc họp quan trọng để đi đến quyết định cuối cùng là đồng ý cho em Nguyễn Thanh Vy học sinh lớp 8/6 đi học trở lại, sau vụ việc bị đuổi học 1 năm vì xuyên tạc lịch sử, xúc phạm giáo viên.
Ban giám hiệu Trường THCS Lý Tự Trọng họp quyết định cho em Vy đi học lại vào chiều 14/1.
Ban giám hiệu Trường THCS Lý Tự Trọng họp quyết định cho em Vy đi học lại vào chiều 14/1.

Ban giám hiệu Trường THCS Lý Tự Trọng, Đoàn phường An Sơn, Đoàn Trường THCS Lý Tự Trọng, Hội phụ huynh cha mẹ Trường THCS Lý Tự Trọng, đại diện cha mẹ phụ huynh lớp 8/6, giáo viên chủ nhiệm lớp 8/6, liên chi đội lớp 8/6 và Trường THCS Lý Tự Trọng tham dự cuộc họp này.

Ông Nguyễn Tấn Sĩ, Hiệu trưởng Trường THCS Lý Tự Trọng vẫn cho rằng, Hội đồng kỷ luật trường đã họp, ra quyết định kỷ luật em Nguyễn Thanh Vy với hành vi vi phạm như vậy là đúng quy định. 

Tuy nhiên, ông Sĩ nêu quan điểm: “Tình thương của người thầy, người cô đối với học sinh của mình là không thay đổi. Còn nước còn tát, trường là nơi giáo dục kiến thức, tri thức cho thế hệ trẻ, đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại. Gia đình em Vy và Vy phải có cam kết, cam đoan không được tái phạm".

Anh Trịnh Huy Hiếu, Bí thư Đoàn phường An Xuân, TP.Tam Kỳ, đã đọc Tờ trình bảo lãnh em Nguyễn Thanh Vy tiếp tục đi học trong năm học 2012 – 2013. 

Anh Hiếu cho biết, Ban Chấp hành Đoàn phường An Xuân xét thấy, hành vi vi phạm của em Vy bắt nguồn từ sự nông nổi và bồng bột của tuổi mới lớn, bản thân Vy chưa thể nhận thức hết những hành vi vi phạm của mình. Nguyên nhân một phần do sự thiếu trách nhiệm trong việc chăm lo và giáo dục của gia đình và cộng đồng, trong đó có tổ chức Đoàn thanh niên trong công tác chăm sóc và giáo dục thế hệ trẻ.

Đại diện Đoàn phường An Xuân đọc tờ trình bảo lãnh cho em Vy đi học lại.
Đại diện Đoàn phường An Xuân đọc tờ trình bảo lãnh cho em Vy đi học lại.

“Bản thân em Vy cùng gia đình trong thời gian bị đình chỉ học tập đã nhận thấy rõ nhưng sai lầm của mình và tỏ ra rất hối tiếc và mong muốn nhà trường xem xét cho em Vy có cơ hội được tiếp tục tham gia học tập trong năm học 2012 – 2013. Ban Chấp hành Đoàn phường An Xuân cam kết sẽ chịu trách nhiệm việc bảo lãnh này và các vấn đề liên quan khi em Vy được nhà trường cho phép đi học lại. Thời gian Ban Chấp hành Đoàn phường chịu trách nhiệm bảo lãnh là từ khi nhà trường thống nhất cho em Vy được đi học lại đến khi nhà trường tổ chức lễ bế giảng năm học 2012 – 2013”, anh Hiếu nói.

Đoàn phường An Xuân cũng cam kết và nêu rõ quan điểm: “Trong trường hợp em Nguyễn Thanh Vy không có sự chuyển biến trong thời gian rèn luyện, hoặc mắc các vi phạm khác của nhà trường; gia đình em Vy không hợp tác trong quy trình bảo lãnh của Ban Chấp hành Đoàn phường An Xuân thì Ban Chấp hành Đoàn phường báo cáo Ban giám hiệu Trường THCS Lý Tự Trọng xử lý kỷ luật và Ban Chấp hành Đoàn phường An Xuân không can thiệp với quyết định xử lý này”. 

Cô giáo Đinh Thị Diễm Loan, Tổng phụ trách Trường THCS Lý Tự Trọng cam kết, sẽ trực tiếp đứng ra bảo lãnh cho em Vy được tiếp đi học trở lại và sẽ quan tâm giáo dục em Vy nhiều hơn. Em Trần Tố Hoa, đại diện cho học sinh lớp 8/6,cũng bày tỏ mong muốn Ban giám hiệu xem xét cho Vy được đến lớp đi học trở lại.

Đại diện hội phụ huynh học sinh Trường THCS Lý Tự Trọng cho rằng, trước khi cho em Vy đi học trở lại, Ban giám hiệu Trường THCS Lý Tự Trọng phải chọn một buổi chào cờ gần nhất để em Vy đứng trước cờ xin lỗi toàn thể giáo viên và các bạn, để khi Vy bước vào lớp học sẽ không bị “bỡ ngỡ” trước ánh mắt của thầy cô giáo, các bạn học sinh.

Ông Võ Tấn Đông, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lý Tự Trọng cho biết: "35 năm trong nghề tôi chưa thấy một học sinh bị kỷ luật mà họp đến nhiều lần như thế này. Đặc biệt có cả “luật sư” và phóng viên tham gia. Tôi khẳng định là Hội đồng kỷ luật vừa rồi họp ra quyết định kỷ luật em Vy là đúng quy trình và đúng với hành vi vi phạm của em Vy. 

Trước khi cho em Vy đi học lại, Hiệu trưởng và nhà trường phải đứng ra làm công tác “tư tưởng” cho thầy cô giáo không còn bị gọi là “bọn nó” như em Vy đã gọi. Không thể để thầy cô đứng trên giảng mà trong đầu cứ nghĩ là học sinh mình gọi mình như vậy được”, thầy Đông cho hay.

Hội đồng kỷ luật Trường THCS Lý Tự Trọng đã biểu quyết cho em Vy đi học trở lại. Tuy nhiên, ông Nguyễn Tấn Sĩ vẫn giữ nguyên mức kỷ luật cảnh cáo Vy trước toàn trường. 

Gia đình em Vy và Vy cũng đã có biên bản cam đoan và nhận trách nhiệm về những sai lầm của Vy đã gây ra, đồng thời thừa nhận Hội đồng kỷ luật Trường THCS Lý Tự Trọng đã kỷ luật đuổi học 1 năm đối với Vy là đúng, chính xác.

Thiên Thanh

Đọc thêm