Nữ sinh xúc phạm giáo viên trên facebook sắp đi học lại

Ông Phan Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND phường An Xuân, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam, cho biết, em Vy đã nhận sai và ăn năn nhận lỗi. Trước sự việc này, đoàn phường An Xuân và đoàn Trường THCS Lý Tự Trọng đứng ra bảo lãnh cho em sớm được đi học lại. 

[links()] Chiều nay, 11/1, tại trụ sở UBND phường An Xuân, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam diễn ra cuộc họp giữa Ban giám hiệu Trường THCS Lý Tự Trọng, phụ huynh em Nguyễn Thanh Vy học sinh lớp 8/6 Trường THCS Lý Tự Trọng.

Ông Phan Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND phường An Xuân cho biết, em Vy đã nhận sai và ăn năn nhận lỗi. Em Vy tha thiết được đi học lại và hứa chăm học, không tái phạm. 

Vy bên góc học tập ở nhà.
Vy bên góc học tập ở nhà.

Ông Thịnh khẳng định, theo tìm hiểu mấy ngày qua, Vy không phá phách hay gây gổ với bạn bè, hàng xóm nơi em sống. “Trước sự việc này, đoàn phường An Xuân và đoàn Trường THCS Lý Tự Trọng đã đứng ra bảo lãnh cho em Vy sớm được đi học lại”, ông Thịnh cho hay. 

Anh Nguyễn Duy Văn, cha của em Vy vui mừng nói: “Bây giờ nói đến chuyện đuổi học của nhà trường đúng hay sai, gia đình tôi không quan trọng, nhưng quan trọng nhất là mong sao Vy sớm được đi học lại, qua sự bảo lãnh của đoàn phường An Xuân và đoàn trường THCS Lý Tự Trọng. Điều đặt biệt hơn là Vy sớm được thi lại kỳ thi học kỳ 1 và học theo kịp với bạn bè ở lớp cũng như ở trường. Kể từ hôm nay, vợ chồng tôi sẽ dành thời gian chăm sóc Vy nhiều hơn và cùng với nhà trường đốc thúc việc học hành của Vy”.

Trước đó, ngày 20/12/2012, em Nguyễn Thanh Vy bị Ban giám hiệu Trường THCS Lý Tự Trọng đuổi học một năm với lý do vào ngày 17/12/2012, Vy đã vào mạng xã hội Facebook với nick name “Kang sora” để ra lời kêu gọi “Tuyên Ngôn Học Sinh Trường THCS Lý Tự Trọng”, với nội dung xúc phạm thầy cô và nhà trường, nhằm vào đợt kiểm tra học kỳ 1 của trường. Một số học sinh “hưởng ứng” với nhận thức sai lệch.

Với hành vi vi phạm trên, Vy đã bị Hội đồng kỷ luật Trường THCS Lý Tự Trọng kỷ luật cảnh cáo toàn trường và buộc thôi học một năm. 

Thiên Thanh

Đọc thêm