Nước mắt của góa phụ đau yếu có con bạo bệnh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đến với nhau từ hai bàn tay trắng, vợ chồng chị Thủy phải chắt bóp chi tiêu từ những ngày công phụ hồ. Nhưng rồi, ông trời lại khéo trêu đùa khi trong thời gian ngắn chị và con gái lần lượt phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo.
Chị Thủy bật khóc khi nhắc đến cái chết đột ngột của chồng.
Chị Thủy bật khóc khi nhắc đến cái chết đột ngột của chồng.

Vợ chồng chị phải vay mượn, thậm chí bán đi con bò hộ nghèo để lấy tiền mổ tim cho con. Khi mọi khó khăn đang bủa vây thì người chồng trẻ đột ngột ra đi để lại gánh nặng cho người vợ trẻ bệnh tật...

Tai ương chồng chất

Ngôi nhà nhỏ nằm giữa xóm Vạn Nam (xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) của chị Bùi Thị Thủy (SN 1994) vốn đơn sơ, trống huơ trống hoác nay càng ảm đạm sau cái chết đau thương, đột ngột của người chồng trẻ. Chồng chị - anh Lê Văn Tuyên (SN 1993) ra đi khi tuổi đời vừa tròn 28, sau vụ đuối nước.

27 tuổi trở thành góa phụ, một mình chăm 2 đứa con thơ, trong đó có bé đang bị bệnh tim, chưa bao giờ chị Thủy lại nghĩ cuộc đời mình sẽ như vậy. Trong dòng nước mắt chị kể: “Thực ra tôi lấy chồng là từ mai mối của mẹ”. Nhiều năm trước, trong nhóm thợ xây của bà Vũ Thị Thuận (SN 1971, mẹ đẻ chị Thủy) có anh Tuyên. Thấy chàng trai trẻ hiền lành, chịu khó làm ăn bà Thuận ưng bụng nên quyết định mai mối cho con gái mình. Sau thời gian ngắn tìm hiểu, cả hai về chung một nhà với suy nghĩ đơn giản “dù nghèo nhưng có sức khỏe là có tất cả”.

Năm 2012, một đám cưới nhỏ được diễn ra. 2 năm sau, chị Thủy sinh một lèo 2 đứa con là cháu Lê Thị Kim Ngân (SN 2013) và Lê Viết Ngọc (SN 2014). Sinh con dày, bản thân chị Thủy thường xuyên nhập viện vì thiếu máu, mắc bệnh về gan khiến cuộc sống càng khó khăn. Kinh tế gia đình chỉ phụ thuộc vào những ngày công thợ xây của chồng.

Ba mẹ con chị Thủy bên bàn thờ người chồng, người cha xấu số.Ba mẹ con chị Thủy bên bàn thờ người chồng, người cha xấu số.

Không đành lòng nhìn chồng một mình lăn lộn kiếm sống, khi 2 đứa con đã cứng cáp, chị Thủy quyết định gửi cho người thân để cùng theo chồng đi phụ hồ. Nhưng chưa được bao lâu thì gia đình chị nhận hung tin về con gái đầu. “Một ngày vào năm 2017, vợ chồng tôi đang đi làm thì nghe người thân gọi điện báo tin con bé đầu khóc gắt, người tím tái. Bỏ dở công việc, vợ chồng tôi chạy về đưa con đến một phòng khám tư. Sau khi thăm khám, họ cho chúng tôi vào tuyến tỉnh và có kết quả cháu bị bệnh tim bẩm sinh phải phẫu thuật gấp”, chị Thủy nhớ lại.

Cứu con là trên hết nhưng gánh nặng lớn nhất của đôi vợ chồng trẻ là vấn đề tiền bạc. Để có đủ chi phí phẫu thuật, họ đành về quê vay mượn anh em nội ngoại được một khoản tiền để con gái kịp phẫu thuật. Ca phẫu thuật thành công, nhưng đó chỉ là bước khởi đầu cho hành trình gian nan, vất vả của đôi vợ chồng nghèo.

Do sự phức tạp của căn bệnh nên sau đó, cháu Kim Ngân phải trải qua nhiều đợt phẫu thuật khác. Mỗi lần con nhập viện là vợ chồng chị Thủy lại chạy đôn chạy đáo để vay mượn tiền bạc. Khó khăn nhất là đợt mổ tim lần thứ 3 của cháu Kim Ngân. “Lúc đó vợ chồng tôi không biết vay mượn ai được nữa nên quyết định lên Ủy ban nhân dân xã Diễn Vạn xin phép bán đi con bò hộ nghèo được hỗ trợ 2 năm trước, lấy tiền đưa con đi chữa bệnh.

Sắp đến ngày con gái tái khám nhưng chị Thủy vẫn chưa xoay được tiền.

Sắp đến ngày con gái tái khám nhưng chị Thủy vẫn chưa xoay được tiền.

Cán bộ bảo không được vì điều đó vi phạm nguyên tắc của các hộ nghèo được nhận bò hỗ trợ (theo quy định phải nuôi trên 5 năm mới được bán - PV). Tuy nhiên, vì không còn cách nào khác nên vợ chồng tôi đành phải bán bò lấy 19 triệu đồng. Đó cũng là điều khiến vợ chồng tôi áy náy, trăn trở. Năm đó, chồng có nói với tôi rằng khi con khỏe lại thì hai vợ chồng cố gắng đi làm kiếm tiền để mua lại con bò trả cho chính quyền để không phải áy náy lương tâm. Vậy mà, dự định đó đành dang dở.....”, chị Thủy trào nước mắt.

Một ngày đầu tháng 6/2021 chị Thủy bàng hoàng nghe tin chồng bị tai nạn, tử vong. Chị nghẹn ngào kể: Hôm đó, hai vợ chồng cùng đi làm móng nhà cho một gia đình. Trưa hôm đó gia chủ có mời tổ thợ dùng cơm. Sau đó, tôi về nhà trước còn chồng ở lại tiếp tục cuộc vui với mọi người. Đến khoảng hơn 4 giờ chiều, tôi được một số người hỏi dò tin tức chồng. Lúc đó, tôi không hề biết anh ấy gặp nạn, mọi người cũng cố tình giấu. Đến 7 giờ tối, người ta mới vướt được thi thể anh ấy thì không kịp nữa.... Theo một số nhân chứng, anh Tuyên không may bị ngã xuống hồ nước trong quá trình xuống rửa chân, tay.

“Mẹ ơi, con đau lắm”

Nỗi đau chồng nỗi đau khiến chị Thủy như gục ngã. Sau khi lo mồ yên mả đẹp cho chồng, chị cố xốc lại tinh thần để nuôi con. Nhưng rồi, sức khỏe của bản thân chị ngày càng yếu, trong khi bệnh tình của con gái cũng trở nặng khiến chị lo lắng. Chị kể: “Khi chồng còn sống, anh ấy tháo vát nên những lần đưa con đi khám, chữa bệnh anh đều lo các thủ tục. Nay anh đi rồi, còn lại sắp đến ngày tái khám mà tôi vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu”.

Theo lời chị Thủy, sau lần mổ tim thứ 3 sức khỏe của con gái có phần tiến triển tốt. Dù vậy, cháu vẫn thường kêu đau. “Mỗi lần con ôm ngực kêu “đau lắm mẹ ơi” là tim tôi thắt lại. Thương con lắm nhưng vì chuyện buồn mới xảy ra và dịch bệnh đang phức tạp nên tôi vẫn chưa đưa con đi tái khám được”, người mẹ vừa ôm đứa con nhỏ vừa chỉ vào những vết sẹo trước ngực con gái.

Chồng mất, bản thân đau yếu, chị Thủy lo lắng cho sức khỏe con gái và bản thân.

Chồng mất, bản thân đau yếu, chị Thủy lo lắng cho sức khỏe con gái và bản thân.

Bé Kim Ngân năm nay 8 tuổi, đáng lẽ học lớp 3. Tuy nhiên, vì bệnh tật, nhiều lần phải nhập viện điều trị nên cháu bé phải học lại 1 năm, hiện mới bước vào lớp 2. Cậu em cũng vì bố mẹ thường xuyên xa nhà để đưa chị vào viện nên chểnh mảng việc học, do đó học muộn 1 năm so với đồng bạn cùng trang lứa.

Ngồi nhìn 2 đứa con thơ trong ngôi nhà nhỏ, chị Thủy rơm rớm nước mắt nói: Chồng mất, giờ đây tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu....Ngày trước khi chồng còn sống, tôi còn theo anh ấy đi phụ hồ. Dù sức khỏe yếu nhưng vì có chồng nên người ta châm chước thuê tôi với tiền công thấp hơn. Nay không còn chồng, người ta cũng không gọi tôi đi làm nữa nên mấy tháng nay chẳng có thu nhập. Ở quê có nghề làm muối nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Sắp đến ngày con gái phải tái khám rồi nhưng tôi chưa biết vay tiền ai. Bản thân tôi mấy năm nay cũng liên tục uống thuốc nên tiền bạc giờ không có. Tôi thương con lắm nhưng chẳng lẽ giờ phải bó tay....

Những lời tâm sự của người phụ nữ trẻ khiến bà con chòm xóm rơi nước mắt. Ông Hồ Văn Tý, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Diễn Vạn chia sẻ: Gia đình chị Bùi Thị Thủy hiện rất khó khăn. Sau khi xảy ra chuyện buồn, chính quyền, bà con lối xóm thường lui tới để động viên gia đình. Chúng tôi cũng đã kêu gọi mọi người giúp đỡ cho hoàn cảnh mẹ con chị Thủy. Thế nhưng vì ở quê nên ai cũng khó khăn chẳng giúp đỡ được gì nhiều. Hiện con gái của chị ấy là bé Lê Thị Kim Ngân đang bị bệnh tim nên rất cần sự chung tay giúp đỡ của mọi người.

Xế trưa, chị Thủy vội vào bếp nấu cơm cho con. Căn nhà nhỏ ọp ẹp nay càng hiu quạnh khi thiếu đi hơi ấm của người chồng, người cha. Hoàn cảnh khó khăn của gia đình góa phụ trẻ rất cần sự chung tay giúp đỡ của xã hội.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ đến chị Bùi Thị Thủy, xóm Vạn Nam, xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, Nghệ An, SĐT: 0335768028.

Đọc thêm