Nước mắt thủy thủ Saigon Queen ngày thoát nạn về nước

Những giọt nước mắt lăn dài, sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt những thủy thủ trên con tàu định mệnh “Saigon Queen” bước ra sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) trong niềm vui vỡ òa khi vượt qua thời khắc sinh tử trên xứ người.

Những giọt nước mắt lăn dài, sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt những thủy thủ trên con tàu định mệnh “Saigon Queen” bước ra sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) trong niềm vui vỡ òa khi vượt qua thời khắc sinh tử trên xứ người.

Khoảng 11h15 ngày 7/11, chuyến  bay mang số hiệu SQ172 từ Singapore đưa 8 thủy thủ may mắn sống sót trên con tàu Saigon Queen về đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

Thủy thủ Trần Văn Bảo về đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất trong niềm vui cùng người thân.

Bước vội ra khỏi khu vực soát vé sân bay, thủy thủ Trần Văn Bảo (SN 1986) đã ôm chầm một cô gái trong vòng tay của mình, khóc nức nở. Trong niềm vui vỡ òa giữa rừng người cô gái trẻ chỉ biết thốt lên “lạy trời, anh còn sống”.

Những ngày lênh đênh trên biển làm chàng trai nhìn già dặn hơn so với tuổi của mình.

Ông Lê Minh đại diện công ty vận tải biển Sài Gòn đến sân bay động viên thủy thủ về nước an toàn.

Thủy thủ Nguyễn Văn Ước (SN 1988, thợ cả) lau vội nước mắt cho biết, có tất cả 9 người trở về. Chiều cùng ngày, 2 thuyền viên còn lại sẽ trở về, tạm chấm dứt những giờ phút kinh hoàng sau khi tàu Saigon Queen chìm dưới đáy biển Srilanka.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 6/11, chuyến bay SQ186 từ Singapore đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đưa 5 thuyền viên của tàu Saigon Queen về Việt Nam an toàn. Ông Lê Minh, Phó tổng giám đốc công ty cổ phần Vận tải biển Sài Gòn (Saigon Ship, chủ tàu Saigon Queen) cho biết, 18 thuyền viên sẽ về nước trong 3 đợt.
12h ngày 30/10/2012, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) nhận được thông tim tàu Saigon Queen với 22 thuyền viên, vận chuyển gỗ từ Myanma đi Ấn Độ đã phát báo nạn khẩn cấp tại vùng biển Srilanka.
Vietnam MRCC đã khẩn trương liên lạc với tàu nhưng không thể kết nối. Đến 19h25 ngày 30/10/2012, tàu Pacific Skipper mang cờ Cộng hoà Síp cứu được 3 thuyền viên tại vị trí tàu Saigon Queen bị chìm và giữ liên lạc được với 16 thuyền viên tàu trên bè cứu sinh.
Đến 22h40 cùng ngày, tàu Pacific Skipper đã cứu được 15 thuyền viên trên bè cứu sinh trong tình trạng sức khoẻ tốt, chỉ có 1 thuyền viên bị thương nhẹ.
Thuyền trưởng Nguyễn Minh Luân bị rơi xuống biển.
Bảo An

Đọc thêm