Ông chủ ám ảnh vì khách biến mình thành "đuốc sống" tại khách sạn

Trong tình trạng kinh tế khó khăn, chủ một khách nằm trên đường Phạm Văn Bạch, phường 15, quận Tân Bình, TP HCM vui mừng khi có khách đến. Nhưng vị khách đến lúc chiều tối 27/4 đã tự biến mình thành “ngọn đuốc sống” khiến ông chủ ám ảnh mãi...

Trong tình trạng kinh tế khó khăn, chủ một khách nằm trên đường Phạm Văn Bạch, phường 15, quận Tân Bình, TP HCM vui mừng khi có khách đến. Nhưng vị khách đến lúc chiều tối 27/4 đã tự biến mình thành “ngọn đuốc sống” khiến ông chủ ám ảnh mãi...

Nghi án buồn tình nên tự thiêu

Nhân viên khách sạn nêu trên thuật lại, khoảng 17h ngày 27/4, một thanh niên chạy xe máy đến thuê phòng ở tầng 3 nghỉ ngơi. Lúc vào khách sạn, nam thanh niên để lại điện thoại di động trong cốp xe, chỉ mang ba lô lên phòng. Vị khách tỏ thái độ mệt mỏi, buồn rầu, không nói năng gì. Sau này nhân viên khách sạn nghi ngờ người thanh niên đã giấu xăng bên trong ba lô nên không ai nhìn thấy.

Khách sạn vắng lặng sau khi xảy ra vụ tự thiêu chiều 27/4.

Chừng 15 phút sau khi giao phòng, mọi người bất ngờ nghe tiếng chuông báo cháy reo vang, kèm theo khói đen toả ra từ tầng 3. Đoán biết có chuyện chẳng lành, nhân viên khách sạn chạy lên, phát hiện khói bóc ra từ căn phòng vị khách vừa đến thuê. Tuy nhiên, căn phòng lúc này đã khoá trái cửa.

Lực lượng chức năng phá cửa phòng xông vào thì nạn nhân đã chết cháy.

Tại hiện trường vụ án mùi xăng nồng nặc. “Chiếc nệm trong phòng bị cháy hơn phân nửa, tủ và giường gỗ cũng bị cháy đen, hư hỏng nặng”, một nhân chứng kể lại.

Được phát hiện kịp thời nên đám cháy chưa lan rộng sang các phòng lân cận, nếu không hậu quả thật khôn lường.

Đến 19h cùng ngày, cơ quan chức năng hoàn thành các thủ tục pháp lý, thi thể nạn nhân được đưa ra khỏi khách sạn bàn giao cho người nhà. Danh tính nạn nhân nhanh chóng được xác định, là Nguyễn Văn Nam (27 tuổi, hộ khẩu thường trú xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi, TP HCM). Nam hiện là kĩ sư xây dựng, xa nhà, vào trung tâm thành phố sinh sống từ 7 năm nay.

Nguyên nhân khiến Nam tìm đến cái chết, ban đầu được nghi ngờ xuất phát từ tình cảm.

Theo dự định, ngày 28/4 nạn nhân sẽ tổ chức lễ hỏi vợ. Tuy nhiên, do xảy ra mâu thuẫn với người yêu, bị người yêu đề nghị huỷ bỏ lễ dạm ngõ, nạn nhân buồn bực, luỵ tình dẫn đến hậu quả đáng tiếc trên.

Nhưng cũng có một số ý kiến cho rằng nạn nhân tự thiêu do buồn bực chuyện gia đình. “Lúc 2h chiều, thằng Nam vẫn còn gọi điện về cho mẹ, bảo đừng mua nhẫn dưới Củ Chi, mà để nó mua trên thành phố mang về luôn. Thế mà chỉ vài tiếng đồng hồ sau gia đình nhận được tin dữ, 12 giờ khuya thi thể về tới nhà”, một người thân đến dự đám tang thuật lại.

Mang tiếng “đã chết còn gây họa cho người khác”

Nạn nhân là con thứ hai trong gia đình có 3 anh em trai. Ở địa phương, người dân nhận xét Nam sinh trưởng trong gia đình gia giáo, trầm tính từ nhỏ. Thời gian gần đây, chàng trai thường xuyên về quê cùng người yêu để chuẩn bị cho lễ ăn hỏi sắp tới.

Khi nói về cái chết của nạn nhân, đa phần người dân địa phương đều tỏ ra bất ngờ. Mấy hôm trước người ta vẫn nhìn thấy chàng trai vui vẻ chuẩn bị hỏi vợ...

Tại gia đình nạn nhân, người cha đau buồn cực độ trước sự ra đi đột ngột của con trai. Khi được hỏi về nguyên nhân khiến con trai tự thiêu, người cha chỉ lặng người, lắc đầu không nói.

Sự việc đã qua, nguyên nhân từ đâu có lẽ nay cũng không còn quá quan trọng. Chỉ có điều hậu quả để lại thì quá lớn: Cha mẹ người thân đau buồn, nơi nạn nhân tự thiêu cũng “vạ lây”.

Người chủ khách sạn cho biết, sự việc chàng trai chọn khách sạn của ông làm nơi tự vẫn khiến công việc kinh doanh của ông lâm vào tình trạng ế ẩm.

Ông khẳng định từ khi xảy ra sự việc đến nay, chưa hề thấy bất cứ người nhà nào của nạn nhân đến khách sạn hỏi chuyện, dù ông không hề đả động đến vấn đề yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Vụ việc đã được chuyển lên Công an quận Tân Bình.

Quảng Thiên

Đọc thêm