Ông lão lượm ve chai nhặt được bé gái 3 ngày tuổi trong rừng tràm

(PLO) - Ngày 1/6, ông Mai Văn Xuân, Chủ tịch UBND xã Hương Thọ, TX. Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, cơ quan này vừa tiếp nhận một bé gái 3 ngày tuổi bị bỏ rơi nơi rừng tràm gần đường tránh Huế chừng 20m từ một ông lão nhặt ve chai.
Cháu bé đang được điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà

Theo đó, vào khoảng 13h30’ ngày 26/5, một ông lão đi nhặt chai bao đã phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong rừng tràm tại khu vực Ruộng Cam, thuộc thôn La Khê Bãi, xã Hương Thọ cạnh đường tránh Huế đoạn đi qua địa phương này.

Sau khi phát hiện đứa trẻ, do sức khỏe của cháu rất yếu nên người dân đã nhanh chóng đưa bé gái đến trạm y tế xã Hương Thọ gần đó để bác sĩ chăm sóc cho cháu. Sau đó, bé gái được chuyển ra Bệnh viện Đa khoa TX. Hương Trà để tiếp tục chăm sóc.

Ông Xuân cho biết: “Khi được phát hiện cháu nặng khoảng hơn 2kg, được quấn trong 2 khăn, dây rốn quấn quanh người, bên cạnh là 1 áo đầm hoa hồng kèm theo một số tả trẻ em, 01 lon sữa Grow và bình bú cùng với một số đồ dùng khác. 
Do bị bỏ trong rừng nên 2 chân cháu có những mảng bầm tím, mắt phải sưng do bị côn trùng cắn, và do thời tiết nắng nóng nên sức khỏe cháu lúc đó rất yếu”.

Được biết, hiện nay sức khỏe bé gái đã được ổn định trở lại, cháu bé đang được chăm sóc và nuôi dưỡng ở Khoa Nhi, bệnh viện Đa khoa TX. Hương Trà  trong điều kiện tốt nhất.

Đọc thêm