Sơn Tinh giết nhầm bạn trong cơn say

(PLO) - Sau một ngày lao động cực nhọc, nhóm thợ hồ rủ nhau bày tiệc nhậu để lai rai. Thế nhưng, vì những bất đồng trong lúc nhậu, cộng với việc ai cũng có chút hơi men nên xảy ra cự cãi và xô xát với nhau. Trong cơn say, hung thủ tưởng nhầm bạn mình là kẻ đang gây chuyện nên dùng cây xà beng đánh vào đầu khiến bạn tử vong.
Chỉ vì say, Sơn Tinh đã giết nhầm bạn mình .
Chỉ vì say, Sơn Tinh đã giết nhầm bạn mình .

Sơn Tinh (SN 1984, quê Trà Vinh) là người dân tộc Khmer. Vì gia cảnh nghèo khó nên Tinh không được đi học đàng hoàng như bạn bè cùng lứa. Mới học hết lớp 5, Tinh đã phải nghỉ học để ở nhà phụ giúp gia đình. Khi đến tuổi trưởng thành, Tinh theo bạn lên TP HCM làm việc kiếm sống. Tinh lập gia đình khi tuổi đời còn trẻ và hiện đã có hai người con.

Khoảng tháng 9/2015, Sơn Tinh cùng một tốp thợ hồ đến xây dựng công trình nhà kho của Phòng Hậu cần – Sư đoàn 367 (địa chỉ tại số 19A Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, TP HCM). Vì công việc cực nhọc, môi trường làm việc chủ yếu là đàn ông nên thỉnh thoảng Tinh cùng nhóm thợ hồ tổ chức nhậu. Khoảng 16h30 ngày 24/9/2015, Sơn Tinh cùng Đinh Bá Nhật, Mai Thanh Nghĩa, Phạm Minh Thắng và một số người khác tổ chức nhậu ngay tại công trình xây dựng.

Đến khoảng 19h cùng ngày, Nguyễn Trường Sơn làm chung công trình đến và ngồi nhậu chung. Được một lúc, Sơn mâu thuẫn, có lời qua tiếng lại với Nghĩa nhưng được mọi người can ngăn, đưa Sơn về phòng nghỉ rồi quay lại nhậu tiếp. Khoảng 20h cùng ngày, Sơn to tiếng với người bạn cùng phòng vì bạn lấy nhầm đồ nghề của Sơn. Nghe tiếng cãi nhau, nhóm Sơn Tinh đi đến phòng của Sơn và gây chuyện với một người tên An (chưa rõ lai lịch).

Thấy cãi nhau, một người trong nhóm Sơn Tinh can ngăn, đưa mọi người về phòng của mình nằm nghỉ. Mọi người nghe lời đi về, chỉ còn riêng Phạm Minh Thắng đứng lại. Lúc này, Sơn đi ra và xô đẩy Thắng. Nghe có tiếng người hô Sơn đánh Thắng, Sơn Tinh lấy cây xà ben từ trong phòng của mình chạy ra đánh Sơn. Khi thấy có một người chạy từ phía phòng Sơn về phía mình, Sơn Tinh tưởng là Sơn đến đánh mình nên đã dùng cây xà beng đánh mạnh một cái vào đầu nạn nhân, khiến người nay gục xuống đất, bất tỉnh.

Đánh người xong, Sơn Tinh mới biết là đánh nhầm Đinh Bá Nhật (bạn Sơn Tinh) nên đã vứt hung khí bỏ trốn xuống Đồng Nai. Sơn Tinh cũng gọi điện về cho nhóm bạn, hỏi tình hình của Nhật thì biết Nhật đã chết. Sơn Tinh hối hận định ra đầu thú, nhưng khi chưa kịp đầu thú thì bị bắt và bị khởi tố, điều tra về hành vi giết người.

Ngày 25/8, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động tại Nhà Văn hóa Thiếu nhi quận Tân Bình đối với Sơn Tinh can tội giết người.

Khai tại tòa, Sơn Tinh thừa nhận tội trạng của mình. Tinh nói không hề có ý định giết bạn, chỉ vỉ lúc gây án, Tinh quá say, trời lại tối nên không nhìn thấy gì cả. Khi thấy có bóng người chạy về phía mình, tưởng Sơn lao đến tấn công nên Tinh mới chống trả. Không ngờ người đó lại là Nhật nên đã lỡ tay giết Nhật.

Cũng theo Sơn Tinh, Nhật và Sơn Tinh chơi thân với nhau, giúp đỡ nhau nhiều trong công việc và cuộc sống. Thế mà vì nhầm lẫn, Sơn Tinh đã hại chết bạn mình nên rất hối hận. Sơn Tinh mong người nhà của Nhật sẽ tha thứ cho hành phạm tội của mình. Tinh cũng xin HĐXX khoan hồng, cho Tinh một cơ hội để quay về làm lại cuộc đời, nuôi các con còn nhỏ.

Có mặt tại tòa với tư cách là đại diện hợp pháp theo ủy quyền của người bị hại, anh Đinh Văn Hùng (em ruột của nạn nhân Đinh Bá Nhật) yêu cầu Tinh phải đền bù tổn thất tinh thần, chi phí mai táng và tiền Nhật đang vay ngân hàng với số tiền tổng cộng hơn 300 triệu đồng. Chia sẻ với PV, anh Hùng cho biết, Nhật vốn hiền, lo chí thú làm ăn. Giờ không may bị giết khiến cả nhà rất đau khổ. Cha Nhật vì ở xa, lại không muốn nghe hung thủ mô tả lại hành vi giết con mình nên không đến tòa, mà ủy quyền cho Hùng lo mọi thứ liên quan.

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt theo quy định pháp luật, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Sơn Tinh mức án tù chung thân về tội “Giết người”.

Đọc thêm