Phát hiện thi thể thiếu nữ đang phân hủy trong phòng học ở Đắk Lắk

0:00 / 0:00
0:00
VOV.VN - Sáng 19/6, người dân bàng hoàng phát hiện thi thể một thiếu nữ đang phân hủy trong phòng học tại xã Ea Kuếh, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.
Hiện trường nơi phát hiện em H'nhiên tử vong.
Hiện trường nơi phát hiện em H'nhiên tử vong.

Sáng 20/6, ông Nguyễn Đức Chiến - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Ea Kuếh, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk cho biết, Hội đang tổ chức kêu gọi các nhà hảo tâm cùng chung tay hỗ trợ lo hậu sự cho em H’nhiên Niê, 17 tuổi, trú buôn Wing, xã Ea Kuếh, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.

Hiện trường nơi phát hiện em H'nhiên tử vong.

Em H’nhiên được mọi người phát hiện tử vong trong một phòng học tại ngôi trường trên địa bàn xã Ea Kuếh, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk vào sáng qua (19/6).

Trước đó, từ ngày 2/6, người thân H’nhiên đã làm đơn trình báo việc H'nhiên bỏ nhà đi lang thang nhiều ngày chưa về lên UBND xã Ea Kuếh nhờ hỗ trợ tìm kiếm. Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng xã Ea Kuếh đã huy động người đi tìm. Quá trình tìm kiếm, camera một trường học tại xã ghi lại hình ảnh H’nhiên đi vào trường. Sau đó mọi người phát hiện H’nhiên tử vong trong phòng học, cơ thể đang phân hủy.

Cơ quan chức năng nhận định, trước thời điểm nghỉ hè, trường học này tổ chức tổng kết và H’nhiên vào xem, khi về mọi người khóa cửa không biết H’nhiên ở trong nên xảy ra vụ việc đau lòng. Kết thúc quá trình khám nghiệm pháp y, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. Một người thân của em cho biết, H’nhiên bị triệu chứng tâm thần đã lâu, hay bỏ nhà đi lang thang; gia đình thuộc diện hộ đặc biệt khó khăn của địa phương.

Đại diện chính quyền địa phương và ban, ngành đoàn thể đã xuống thăm hỏi, động viên, chia buồn và trao một phần kinh phí lo hậu sự cho nạn nhân.

Đọc thêm