Phụ nữ tuổi Dần đáng yêu, mềm mỏng, dịu dàng lắm chứ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Trong văn hoá nói chung và hầu hết các sách tử vi, chiêm tinh phương Đông nói riêng, khi nhắc đến tuổi Dần, người ta thường gắn với sự hung dữ và ít nhiều mang đến những ái ngại, đặc biệt là nữ giới. Như vậy là oan cho các cô gái tuổi Dần quá đỗi!
Hình minh họa
Hình minh họa

Nỗi lòng con gái tuổi Dần

Trong quan niệm của người Việt xưa nay, con gái tuổi Dần được cho là cao số và khó lấy chồng. Nhiều ý kiến còn bảo, con gái tuổi Dần có số sát phu hoặc ít ra là lấn át chồng nên các chàng trai thường ngại yêu đương tìm hiểu.

Theo những luận giải trong tử vi, con gái tuổi Dần mạnh mẽ, kiêu hãnh và thích cạnh tranh. Họ luôn muốn chứng tỏ mình là trung tâm của sự chú ý nên khó chấp nhận đứng thấp hơn người khác, kể cả người yêu hoặc chồng. Họ rất tự tin, sở hữu “dòng máu” lãnh đạo nên rất quyết liệt, thích mạo hiểm và luôn muốn người khác phục tùng theo quan điểm, ý muốn của mình.

Cũng bởi tính cách quá mạnh mẽ nên họ khiến cho hầu hết các chàng trai cảm thấy sợ hãi, lo lắng mình lép vế và bị quản thúc. Đó cũng là lý do mà nhiều bà mẹ ái ngại và hay can ngăn con trai, khi có ý định lấy vợ tuổi Dần.

Một phẩm chất tiêu biểu khác của con gái tuổi Dần cũng được nhiều người thừa nhận là sự độc lập. Ngay cả với người cùng phái, họ cũng không thích những cô gái quá uỷ mị, yếu đuối, sống dựa dẫm vào người khác và thiếu chính kiến. Con gái tuổi Dần bằng sự tự tin, họ muốn độc lập mọi thứ từ kinh tế, tình cảm, quan điểm sống, nhiều khi bộc lộ rõ tính ngang tàng. Đa phần họ thông minh, nhanh nhạy và biết nhìn xa trông rộng nên trong công việc, sự nghiệp luôn muốn khẳng định mình bằng khát vọng lãnh đạo. Điều này vừa khiến người ta vị nể nhưng đôi lúc cũng làm cho đồng nghiệp hay đối thủ e dè, nhường nhịn.

Bởi thế mà trong dân gian xưa nay vẫn thường truyền miệng bài thơ như vừa chất vấn, vừa an ủi, cảm thông với con gái tuổi Dần. Có những câu rất hay như:

“Tuổi Dần cao số đúng không em/ Nhe răng ai cũng sợ làm quen/ Gầm lên là có người trốn mất/ Trừ một mình anh muốn chết liền...”.

Thật oái oăm cho con gái tuổi Dần, khi bị quy chụp bằng những định kiến bền chặt, nên bắt gặp những tâm sự như thế này, hẳn họ sẽ nhận được nhiều an ủi.

Vận mệnh không thể được lập trình sẵn

Dù sao thì chiêm tinh, tử vi, tướng số cũng chỉ là một trong những cứ liệu chủ yếu phục vụ cho việc tham khảo. Vì vận mệnh nếu như được lập trình sẵn, hoá ra cuộc sống con người phụ thuộc vào số phận?

Nhiều nhà nghiên cứu văn hoá cũng đã có chung nhận định: Nếu chỉ dựa vào 12 con giáp để đoán định số phận một người nào đó thì quả là quá đơn giản, nên định kiến bao đời “con gái tuổi Dần cao số” là hoàn toàn thiếu căn cứ.

Các chuyên gia cho rằng, người xưa chọn 12 con vật để làm biểu tượng cho 12 năm âm lịch theo nguyên lý “âm dương, cơ ngẫu” (âm dương lẻ, chẵn) luân phiên thuần tuý (Tý là dương, Sửu là âm, Dần là dương, Mão là âm...). Ai dám chắc suy luận người tuổi Tý thì ranh như chuột, Sửu thì chậm như trâu, Dần thì dữ như cọp?

Con gái tuổi Dần cũng đáng yêu, mềm mỏng, dịu dàng lắm chứ. Họ cũng là phụ nữ nên cũng mưu cầu được che chở, yêu thương, cũng muốn được trả về với bản năng của phái yếu. Hiền hay dữ, bạo liệt hay nhu mì còn phụ thuộc vào trí tuệ, đạo đức, vào chính việc dựng xây cho mình quan điểm và phép tắc ứng xử trong lối sống của mỗi người.

Người viết xin được khép lại đôi dòng tản mạn bằng chính những câu thơ được truyền tụng xưa nay, như một lời cảm thông sâu sắc cho những oan khiên mà phụ nữ tuổi Dần phải gánh chịu:

“Tuổi Dần đại khái rất khổ tâm/ Giao thừa em giải hạn xin xăm/ Khiến anh ngơ ngác như thầy bói/ Cọp cái mà sao mắt lá răm”...

Đọc thêm