“Phượt” quên tuổi tác

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dù đã lớn tuổi nhưng tình yêu khám phá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, đất nước của những cao niên không hề già đi. Khi các con trưởng thành, sự lo toan vơi bớt, những cặp vợ chồng, những người bạn gắn bó lâu năm hẹn nhau, cùng nắm tay nhau đi du lịch. Điều thú vị, họ không đi theo tour du lịch thông thường mà dũng cảm đi “phượt” cho thỏa sự tự do, khám phá mảnh đất mới.
Vợ chồng phượt thủ U80 Minh - Cúc đã cùng nhau đi khắp thế gian.
Vợ chồng phượt thủ U80 Minh - Cúc đã cùng nhau đi khắp thế gian.

Các “bô lão” xách ba lô và đi

Nhắc tới đi “phượt” nhiều người nghĩ ngay tới giới trẻ năng động, khỏe mạnh ưa sự mạo hiểm. Trên thực tế, có không ít “bô lão” đam mê và biến đam mê thành sự thật bất chấp tuổi tác khiến con cháu phải ngưỡng mộ.

Cư dân mạng được phen xôn xao và thích thú chia sẻ hình ảnh 3 phụ nữ cao niên rủ nhau đi “phượt” bằng xe đẹp trên một quãng đường dài không thua kém gì giới trẻ. Được biết, hình ảnh ghi lại cảnh 3 bô lão cùng ngắm cảnh và nghỉ chân tại cầu Cửa Hội, Nghệ An kèm dòng trạng thái: “3 cô Nghệ An đạp xe 60km đi ngắm cầu Cửa Hội (cây cầu vừa được thông xe nối liền Nghệ An và Hà Tĩnh). Trưa nay lên cầu Cửa Hội thì bắt gặp 3 cô đang ăn bánh mì lót dạ, trên xe còn mang theo cả bơm xe đạp. Hóa ra, 3 cô sáng sớm đã đạp xe vượt 60km từ Yên Thành đến cầu Cửa Hội, vì muốn tận mắt ngắm nhìn cây cầu biểu tượng nối Nghệ An - Hà Tĩnh”.

Ba người phụ nữ cao niên đi “phượt” bằng xe đạp.

Ba người phụ nữ cao niên đi “phượt” bằng xe đạp.

Một cụ ông đã chia sẻ đam mê đi “phượt” trong một hội nhóm nổi tiếng trên Facebook. Ông đăng tải loạt bức hình và gửi lời chào đến các thành viên trong nhóm, đồng thời cho biết bản thân đã U70 nhưng luôn dành tình yêu to lớn cho xe máy và các chuyến đi xa.

Các tấm ảnh phượt không thể thiếu “chân dung bạn đồng hành” của ông là chiếc xe máy đã cũ. Ở mỗi điểm dừng chân, ông đều gặp những người có chung sở thích, sau đó hào hứng chụp tấm hình kỉ niệm. Dù tuổi đã cao, song người đàn ông lớn tuổi vẫn vô cùng khoẻ khoắn và nhiệt huyết, quyết tâm theo đuổi đam mê của mình.

Ngoài các bạn cao niên rủ nhau đi “phượt”, nhiều cặp vợ chồng U80, U70 “cùng nắm tay nhau đi khắp thế gian” cũng khiến cho giới trẻ “ngả mũ” kính phục vì tình yêu họ dành cho nhau, tình yêu khám phá vẻ đẹp thiên nhiên và sự can đảm của họ.

Cặp vợ chồng U70, ông Nguyễn Thanh Long và bà Lê Thị Bích Thủy ở Gò Vấp (TP HCM) không chỉ có một câu chuyện tình yêu thật sự cảm động mà tình yêu của họ còn gắn liền với du lịch theo kiểu “phượt” bất tận khiến cộng đồng mạng ngưỡng mộ. Vợ chồng U70 này đều yêu thích việc đi du lịch bằng xe máy và “máu đi phượt” đã ngấm sâu vào trong họ.

Hơn 8 năm rong ruổi, ông bà đã tích lũy “gia tài” hơn 60 chuyến đi trải nghiệm phiêu lưu, thú vị. Trên chiếc xe Dream cũ được “độ” lại, ông Long đã cùng vợ vi vu hàng nghìn cây số. Họ tới miền Tây sông nước, khám phá vùng đất Tây Nguyên, thăm Cố đô Huế, “khúc ruột” miền Trung…

Mỗi chuyến đi là một sự trải nghiệm, thử thách sự can đảm, thử thách sức khỏe, sự dẻo dai vốn là điểm yếu của người cao tuổi. Chuyến đi thác Păng Tiêng, Xã Lát, Lạc Dương (Lâm Đồng) có lẽ khiến ông Long nhớ nhất. Tại đây, ông bà phải vượt dốc cao ngất ngưởng, hiểm trở. Qua vượt dốc, ông bà lại “lao” dốc sâu thăm thẳm.

Chưa hết, ông bà còn vượt qua thử thách băng rừng với đá chông ngổn ngang như giăng bẫy. Ông Long vừa dìu vừa động viên vợ không bỏ cuộc, cố gắng vượt qua thử thách. Khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng, thác nước trắng xóa tung bọt, vợ chồng ông Long như vỡ òa niềm hạnh phúc, chiến thắng chính mình.

“Ngày xưa tôi bị nhiều bệnh lắm, nhưng từ ngày đi “phượt” tự nhiên thấy khỏe ra, hết bệnh luôn. Mỗi chuyến đi là một khám phá. Chúng tôi chỉ thích đi đến những nơi nào hoang sơ, thuần khiết nhất, nơi không có hơi hám con người thì mới sướng cái mắt được” – ông Long phấn chấn.

Vốn là người cẩn thận, chu đáo, trước mỗi chuyến đi, ông bà đều chuẩn bị đồ nghề rất chu đáo, cộng thêm tay lái “lụa” của ông Long khiến cho chuyến đi thêm hanh thông. Dù “phượt” hàng nghìn cây số nhưng cặp vợ chồng U70 chưa gặp bất kỳ sự cố nào.

Vợ chồng ông bà U70 Thanh Long - Bích Thủy hạnh phúc khi đi “phượt” cùng nhau.

Vợ chồng ông bà U70 Thanh Long - Bích Thủy hạnh phúc khi đi “phượt” cùng nhau.

Những chuyến “phượt” đáng nhớ

Sẽ là rất thiếu sót khi không nhắc tới vợ chồng “phượt” cao niên nức tiếng “giới phượt” Mong Phước Minh - Nguyễn Thị Ngọc Cúc U80 (An Giang). Ông Minh vốn là một giảng viên và kỹ sư nông nghiệp, bà Cúc là kỹ sư hoá học. Vợ chồng ông Minh thích khám phá khắp mọi miền thế giới nhưng bận công tác, chăm lo gia đình.

Sau khi về hưu, ông bà đã dành cho nhau những chuyến “phượt bất tận”. Chuyến đi đầu tiên vào gần 10 năm trước. Cuối tháng 3/2012, ông Minh - bà Cúc lên đường bằng xe máy Deahan mua từ năm 1990 với chuyến phượt sang hẳn… “bển”.

Để đi Lào - Campuchia bằng xe máy với quãng đường xa, lên dốc, xuống đèo, ông đã chuẩn bị “ngựa chiến” kỹ càng, còn bà chuẩn bị thực phẩm, quần áo, thuốc men… Đi “phượt” bằng xe máy vất vả nhưng phần thưởng dành cho họ cũng khiến nhiều người khác ghen tị.

Khi vượt qua cửa khẩu Bờ Y, Kon Tum để sang Lào, cặp vợ chồng được tận hưởng đoạn đường hơn 120km từ biên giới đến trung tâm tỉnh Attapeu xuyên qua một cánh rừng già, hai bên đường không có nhà cửa, chỉ có cảnh rừng núi hùng vĩ. “Có những lúc thấy cảnh đẹp, chúng tôi cùng thốt lên “đã quá” mà không biết quãng đường còn rất xa”, ông Minh hồi tưởng.

Sau thành công vang dội của chuyến đi đầu tiên, “thừa thắng xông lên”, ông Minh lại rủ vợ “phượt” xe máy sang Campuchia, Thái Lan và Myanmar. Bà Cúc đồng ý ngay, gợi mở đầy khiêu khích: “Có cách đi nào mới lạ hơn không?” Vậy là, ông sắm hai chiếc xe đạp gấp mang theo, di chuyển đến thủ đô các nước thì dùng xe đạp “đi vòng vòng” tham quan.

“Đi bằng xe đạp vừa tiết kiệm, vừa nhàn nhã, vừa tiếp cận với “hiện trường” để chụp ảnh, vừa thể dục thể thao, vừa khám phá thêm những nét sống đường phố”, ông Minh hồi tưởng lại chuyến hành trình.

Sau khi vi vu “ở bển”, ông bà Minh - Cúc lại khám phá vẻ đẹp mảnh đất hình chữ S. Họ đã đặt chân tới địa đầu Tổ quốc Hà Giang. Vợ chồng cao niên đó khiến nhiều người cảm phục khi đi từ Long Xuyên ngược lên Hà Giang hàng nghìn cây số bằng chiếc xe máy cũ.

Hàng chục chuyến “phượt”, ông chịu trách nhiệm “tổ lái” còn bà ngồi sau chịu trách nhiệm chỉ đường bằng bản đồ giấy hoặc dùng Google Map. Nhiều khi, Google Map chỉ thế nào lại ra cánh đồng, ngõ cụt khiến ông bà lại tìm người hỏi đường.

Đáng nể hơn, sau những chuyến xuyên Việt và xuyên Đông Nam Á thành công, năm 2017, cặp vợ chồng quyết định “chơi lớn” với chuyến đi bụi bằng tàu hỏa và xe buýt xuyên nước Mỹ, từ bang Georgia đến California.

“Có những chặng phải dừng lại hai ba trạm để đổi xe, đổi tài xế, chúng tôi phải bám những người đi cùng mình để đi theo vì sợ nhầm chuyến. Sau chuyến đi đó tôi mới phục tài nghe và nói tiếng Anh của vợ”, ông Minh kể.

Ông Minh hài hước khi tự ví vợ chồng mình là “cặp giang hồ kỳ lạ” đầy “chất chơi”. Tình yêu ông dành cho vợ nồng nàn: “Sống bên nhau gần 5 thập kỷ, giờ chỉ cần có cô ngồi sau lưng thì chú đi đâu cũng được. Không có cô, chú đi chơi cũng không còn vui vẻ gì nữa.

Nhớ nhất có lẽ là chuyến đi 4 nước Đông Nam Á bằng xe đạp, khi vừa xuống xe bus ở Yangon, thấy cô đi trước, trên lưng cô là cái balo to tướng cùng chiếc xe đạp nặng trên 10kg. Lúc đó chú thấy mình may mắn quá. Vì người trước mặt mình chịu vì một kẻ lang bạt như mình đi bao nhiêu nơi, ở bên mình bao nhiêu năm rồi. Lúc đó, chú thấy xúc động lắm, chú dễ khóc mà”…

Những thông tin và câu chuyện về vợ chồng ông bà Minh Cúc vẫn đang nhận được sự chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Trước niềm đam mê đi “phượt” của cặp vợ chồng U80 này, không ít cư dân mạng đã dành những lời bình luận ngưỡng mộ, yêu mến.

Những “phượt thủ” cao niên ấy, vượt qua tuổi tác, đánh bại bệnh tật bằng ý chí để thỏa tình yêu, đam mê, khám phá, yêu gió núi, hoa dại, cây trời. Họ vượt hàng trăm, hàng nghìn km để ngắm cảnh hoàng hôn trên đỉnh núi cao hay mặt trời lặn ở biển đảo xa tít. Họ có thể thả hồn trên mỏm đá, bìa rừng bạt ngàn hoa thơm, cỏ lạ. Và trên hết, niềm hạnh phúc của họ là cùng bạn đời hay những người bạn tri kỷ chung sự đam mê nắm tay nhau đi hết cung đường dù vất vả, gian nan, nắng gió.

… Hai năm qua, khi dịch bệnh tràn tới, nhiều cặp vợ chồng U70, U80, những người bạn cao niên phải tạm dừng những chuyến đi “phượt”. Họ mong Việt Nam cũng như trên thế giới sớm đánh bại “Cô vi” để “cùng nắm tay nhau đi khắp thế gian”, hưởng trọn niềm vui khám phá những vẻ đẹp bất tận khi tuổi đã xế chiều.

Đọc thêm