Quá khích khác gì cổ vũ cái ác

(PLO) - Trên một đường phố đông đúc ở Hà Nội, một chiếc xe biển xanh gây nên một tai nạn nhỏ nhưng không dừng lại mà bỏ chạy. Nhiều thanh niên đi đường đuổi theo và quá trình rượt đuổi đó, chiếc xe máy tiếp tục gây va chạm với nhiều người.
Ảnh cắt từ clip
Ảnh cắt từ clip

Khi dừng được chiếc xe, họ lôi người lái ra và ra sức trút giận lên ông ta (đó là một người đứng tuổi, sau này biết ông sinh năm 1958). Cảnh sát giao thông đã can thiệp kịp thời, người lái xe thương tích nặng hơn rất nhiều so với nạn nhân mà ông gây ra, ông đã bồi thường cho người đó 1 triệu đồng và xin lỗi.

Đoạn video quay cảnh này được chia sẻ rất nhiều trên mạng và có nhiều ý kiến bình luận khác nhau. Rõ ràng tài xế đã sai, sự truy đuổi cũng là cần thiết. Song, đánh đập thì không nên, việc đó thuộc về trách nhiệm của các cơ quan pháp luật. Điều đáng trách là nhiều người thích thú với cảnh người tài xế bị đánh hội đồng.

Hình như sự thích thú trước bạo lực có sức lan truyền ghê gớm. Đoạn băng quay cảnh thanh niên hành hạ em bé cũng chia sẻ chóng mặt trên mạng. Có người không dám xem đến hết, bởi nó gây nên một sự kinh sợ. Thủ phạm đã bị bắt, hãy để pháp luật xử lý hắn, còn những đoạn băng bạo lực đó nên xóa đi.

Tương tự, một đoạn băng ghi cảnh những thanh niên cởi trần, xăm trổ thay nhau hành hạ một cô gái bị trói quặt tay ra phía sau, rất ít vải trên người. Đoạn status cho hay, cô bị nhóm người này bắt vì ăn trộm điện thoại do cô bị sa vào đường dây bán hàng đa cấp và không có tiền trả nợ.

Khoan nói về những hành vi trái pháp luật của nhóm người bắt cô gái này như bắt giữ người trái pháp luật, quấy rối tình dục, vi phạm quyền nhân thân... mà chỉ riêng sự hành hạ trước những lời van xin tuyệt vọng của cô gái cũng đủ để lên án thói ứng xử trái đạo lý thông thường này. Người quay cảnh đó rồi tung lên mạng cũng không thể vô can, tại sao anh ta không báo cơ quan chức năng ngay khi chứng kiến cảnh này với trách nhiệm của một công dân tôn trọng pháp luật và với tư cách một con người trước nỗi đau đồng loại!

Cách đây chưa lâu, những cảnh tra tấn, đánh đập, đốt xe, làm nhục, thậm chí đánh đến chết những người trộm chó cũng đã nhiều lần bị phát tán trên mạng. Có cả những phụ nữ trộm chó bị đánh hội đồng, bị sỉ nhục, bị đeo chó vào cổ hay người đàn ông trộm chó bị đánh tả tơi rồi nhốt vào chuồng chó với con chó chết. Hoặc, vợ chồng ăn cắp vặt bị bắt, bị hành hạ khốn khổ, ông chồng thì đã già cả, nhìn rất thương tâm. Những người nước ngoài xem những cảnh này trên mạng, không hiểu họ sẽ nghĩ gì về một dân tộc có nền văn hiến lâu đời của chúng ta?

Không thể phủ nhận mặt tích cực của mạng xã hội, kể cả việc phơi bày những hành vi sai trái để ngăn chặn, phòng ngừa, tố giác. Song, đưa lên những hình ảnh bạo lực, phi nhân tính thì vô hình trung đã cổ vũ cho sự tàn bạo, thậm chí thích thú, cười cợt, thỏa mãn, đồng lõa với cái ác, rất không nên!

Đọc thêm